1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách làm quen 1 cô gái sao cho tự nhiên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winall2, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cách làm quen 1 cô gái sao cho tự nhiên?

    Giai đoạn đầu tiên là làm quen phải làm sao cho cả 2 thấy tự nhiên và thỏai mái đây ?
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vậy là sau khi làm quen thì cả hai sẽ không cảm thấy tự nhiên và thoái mái nữa hả . Tại sao chỉ là giai đoại đầu tiên. Đọc câu hỏi của bạn, thật Chop không biết mình sẽ viết cái gì thêm
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Chop không hiêu ý của Win rồi! Có lẽ Win muốn hỏi làm thế nào để hai người khi găp nhau buổi đầu tiên mà cảm thấy không run rẩy, mà phải cởi mở, thân thiện, .....! Win không muốn cô gái cảm thấy Win là một chàng trai nhút nhát, không thân thiện và k cởi mở ấy mà. Có lẽ Win muốn để lại 1 ấn tượng ban đầu thật tôt cho cô gái đó! Điều này dễ mà cũng khó! Theo Wildman, sau màn chào hỏi nhau thì chúng ta cần hỏi thăm nhau, cần đua ra những câu hỏi mang tính mở, không dồn cô ấy vào thế bí. Cũng không nên đi quá sâu vào đời tư của cô ấy! Thỉnh thoange cũng nên kể về mình để cho cô gái cảm thấy hiểu và biết về mình hơn, khi đó cái khoảng cách giữa 2 người sẽ được rút ngắn hơn! Quan trọng là cần phải biết lắng nghe cô ấy nói, lắng nghe không đơn giản có nghĩa là chỉ ngồi nghe mà nghe để hiểu, nghe để biết cô ấy muốn gì, đê biết được tâm trạng của cô ấy ra sao, chứ đừng ngồi thao thao bất tuyệt, làm thế chắc nói xong , quay sang cô ấy đã ngủ gật hoặc chuồn về lúc nào không hay đấy! Chúc cho nhưng buổi gặp gỡ thành công và đầy kỷ niệm!
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ muốn buổi đàu làm quen dược tự nhiên và thoải mái thì bác chịu khó làm cho cô ấy cười nhiều vào. Tớ rất ấn tượng với người nào khiếntớ thấy vui. Chúc bác thành công nhé.
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí . . . SongHa gặp anh có thấy anh làm Songha vui không? Cũng chịu khó lang thang thế!
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Oh my God! why you know my real name, Wildman79?
    Stress quá mò vào đọc bài để relax thôi mà.
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 25/09/2004
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lần đầu ở đây là vừa gặp một người lạ, nghĩa là vừa mới làm quen xong, hay là quen rồi, nhưng mới lần đầu hẹn ra uống nước thế nhở?
    Lần đầu gặp người lạ thường F chỉ cười thôi, ai hỏi gì thì nói đó, và ậm ừ (nhưng quen rồi thì hổng dám đâu à, nói nhiều lắm á ). F hay thích "bình loạn thế sự" bằng những ý tưởng quái quái, nên rất khoái những người nào bắt kịp ý tưởng của mình, mình nói nửa câu người ta đã biết mình muốn nói gì, và cũng thích những người hài hước, có thể nhìn ra những điểm vui nhộn của một chuyện xưa như trái đất. Là con trai muốn chủ động trong cuộc gặp mặt chắc phải học mấy vụ này nha, lợi hại lắm á .
    Còn khi hẹn uống nước thì cũng tùy à, bạn bè bình thường đi uống nước thì F "vô tư" , vừa nghịch bất cứ thứ gì cầm trong tay, vừa nói chuyện linh tinh. Không biết mấy bạn khác sao, chứ F thì chuyện gì cũng nói được, từ chuyện bài nhạc nào đang chơi trong quán, ti vi đang chiếu phim gì, quảng cáo gì, cinebox đang có phim gì, đá banh làm sao, đồ ăn ở đâu ngon, rồi chuyện chó chuyện mèo, chuyện mưa chuyện nắng, ai thích nghe nhạc gì, hay dở làm sao (để có gì chuyển qua nghe thử).... Nói chung bạn bè mà, tất tần tật cái gì cũng tám... . Chưa kể lúc vui lên còn có thể mè nheo nhõng nhẽo, vòi vĩnh, chọc ghẹo..., hoặc cãi nhau (vui phết )
    Mệt nhất là khi hẹn với người không coi mình là bạn (đang tìm hiểu, đang cưa, đại khái thế , hoặc người lớn, nghiêm túc quá). Hic, mấy lúc đó căng thẳng lắm, F không thể vừa xoay thìa vừa nói chuyện, không thể vừa "nhìn say đắm" ly kem trước mặt vừa tám, không thể bứt bông trên bàn tẩn mẩn xếp hình nọ hình kia.., ngàn lẻ một chuyện không thể, vì sợ họ sẽ coi mình là con nít, họ sẽ cười mình .
    Thường nếu qua một hai lần đi chung, thấy không thể chuyển câu chuyện sang hướng vui vẻ như trường hợp đi với bạn bè, thì F hổng đi với người đó nữa, hihi..., mệt thấy mồ .
    Bởi vậy, dặn mấy bác trai nè, mấy bác có để ý thì cũng đừng soi người ta kỹ quá nha, người ta mắc cỡ là khỏi nói chuyện á . Đi với phụ nữ thì ga lăng tí , với lại đừng nói chuyện cộc lốc, đừng làm người ta tự ái.... Nói chung nhường được thì nhường, phụ nữ ai cũng thích hết á. Hihi, F mà là con trai chắc nhiều phụ nữ quý lắm á
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của anh là các chú không cần quá vồn vã ở những phút giây đầu gặp gỡ . Ăn nói nhỏ nhẹ thôi , cần thì nói không cần thì thôi , tránh ba hoa chích choè nhiều lời lắm tiếng . Mấy buổi sau thì nên quan tâm hỏi han đến em nó . Đương nhiên phải làm thế nào cho nó tự nhiên , chớ rập khuôn kiểu cảnh sát hỏi cung tội phạm
    Anh nhớ hồi anh vào đại học . Nhìn quanh nhìn quất mặt bỗng méo như mặt lợn . Rõ là :
    Thôi rồi em gái bách khoa
    Xấu xa xấu xí như hoa úa tàn .
    Thật là đau khổ ,quả này không có gái xinh thì cảm hứng học hành của mình coi như đứt . May thay một bóng hồng xuất hiện nẻo xa . Nàng hiền lành , xinh xẻo . Môi chúm chím dễ thương , mắt long lanh như đôi hàng liễu rũ . Dĩ nhiên cần phải nói thêm chi tiết quan trọng là mông , ngực nàng cũng miếng nào ra miếng đấy , nhìn hết sẩy cào cào . Rắp tâm làm quen nhưng hôm ấy mới chỉ buổi học chính trị ( vào đại học thường có màn học chính trị ) nên chẳng thể lý do gì để tiếp cận cô bé .
    Mấy hôm sau có tiết học đầu tiên . Có 2 cái bàn trên cùng có rất nhiều bụi thành ra chẳng ai ngồi cả . Cả lũ đang nhao nhao giành vị trí thì nàng từ đâu bước vào . Nàng nhìn chổ trống duy nhất mà ngao ngán nhưng cũng vội vàng e lệ rút cái khăn bé tí ra hòng phủi bụi dơ . Khốn nỗi là nàng lại mặc chiếc quần bò trắng nữa . Thương cho người đẹp .
    Bỗng từ cạnh bên lao đến 1 chàng trai . Đương nhiên không ai khác ngoài tdna thân mếu . Với động cơ hoàn toàn trong trắng , tdna mời nàng ngồi vào vị trí sạch sẽ mà y đã chiếm lĩnh . Nàng ngần ngừ ái ngại bảo rằng : nhưng mà bạn cũng cần phải ngồi ở chổ sạch chứ .
    Chàng hung hăng đáp lại : không sao , tui là con trai . Với lại áo quần tui 3 - 4 ngày nay chưa giặt . Bạn ngồi đi Nàng tên Th.
    Ban đầu là thế cái đã . Bây giờ không nhớ . Nhưng không hiểu tại sao tdna lại làm quen được với cả 6 em trong lớp một cách tự nhiên . Sau này em Th. , không phải nói phét chứ em có vẻ mến tdna toè loe . Đương nhiên với 1 cô bé xinh xắn như vậy , nếu không mến lại không lẽ chập mạch à . Một số nàng bảo khi nói chuyện với tdna , các nàng cảm thấy rất tự nhiên và có chút gì tin tưởng vào y . Nhưng họ đâu biết tdna là 1 tên gian ác ( hề hề , phét vật )
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ở topic này buồn cười nhất là bài của tdna,rất hài hước,rất hay,có lẽ bác tdna là người rất vui tính,mình bây giờ không nhớ nổi là đã làm quen với bao nhiêu em nữa,nên cũng chả nhớ cách làm quen như nào.Mà thường thì bây giờ các em nghĩ cách làm quen với mình nhiều hơn là mình làm wen với các em ý,đã bảo là có người yêu rồi mà chẳng em nào tin,cứ tối đến là nhắn tin,gọi điện ầm ầm,nhiều lúc thấy phiền ghê à thỉnh thoảng em yêu giận vì mỗi cái chuyện nhỏ như con...kiến đấy thôi,nhưng biét làm sao dc,chẳng nhẽ lại bảo là thôi đừng làm phiền .....thế thì ngại lắm,ra đường còn phải nhìn,ngắm nhau nữa chứ,hic có lẽ tại số trời sinh mình ra ai bảo đã đẹp trai,hào hoa,tài giỏi,lại giầu tình cảm với phụ nữ nữa cơ chứ.
  10. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc bài của các bác mắc cười ghê. Mình nhớ lần đầu hẹn gặp em, chuẩn bị kỹ càng lắm, quá trời chuyện vui trên trời dưới đất luôn, nhưng khi gặp em hổng còn nhớ cái gì hết trơn á. May mà em bạo hơn mình, biết mình thích nên em chủ động ôm mình trước. Mình đâu có ngại, làm theo em liền, thế là một tá chuyện vui lại nhớ lại, kể cho em quá trời, hehe. Giờ phải đi du học, kô gặp em nữa, chán quá. mà tui thấy hẹn gặp lần đầu mình cứ vui vẻ là được àh, gặp người đẹp ko vui chết liền. Mình cứ vui là có chuyện để nói àh, yên tâm

Chia sẻ trang này