1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đã bị cô ấy phản bội? Hãy cho tôi một lời khuyên ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Principles, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bị cô ấy phản bội? Hãy cho tôi một lời khuyên ?

    Tôi quen cô ấy tại một rạp chiếu phim, một bộ phim lãng mạn, tôi đi một mình, cô ấy cũng đi một mình và duyên số cho chúng tôi ngồi cạnh nhau. Khi đó tôi đang trong một trạng thái buồn tê tái, và sau này tôi cũng biết cô ấy cũng vậy. Cô ấy là một người hấp dẫn, đẹp, da trắng, có mùi nước hoa rất quyến rũ.
    Tôi là một người từ trước đến nay chỉ biết đến công việc,sống không hưởng thụ, công việc và công việc.
    Cô ấy khóc lặng lẽ từ lúc bộ phim chưa chiếu, tôi thật sự cảm thấy tò mò, lòng tôi dấy lên một tình thương vô hạn,tôi khẽ khàng để cánh tay mình chạm nhẹ vào tay cô ấy như một sự an ủi. Cô ấy biết,và chúng tôi chấp nhận tình trạng gần gũi đó rất lâu. Cuộc đời đúng là không ai học được chữ ngờ, một cảnh hôn nhau nóng bỏng trên màn hình, bất chợt cô ấy quay sang nhìn tôi và thế là tôi hôn cô ấy. Chúng tôi hôn nhau, bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao tôi có thể làm thế, tay chúng tôi để trong nhau cho đến khi bộ phim kết thúc, chúng tôi chẳng nói gì với nhau,lẳng lặng cho xe chạy bên nhau và tôi đưa cô ấy về, xin cô ấy sdt, cứ đi từ sự bất ngờ này đến bất ngờ khác và chúng tôi yêu nhau giống như một sự chấp nhận ngẫu nhiên, dường như chúng tôi sinh ra là yêu nhau.
    Nụ hôn của cô ấy thật tuyệt vời, tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên cô ấy, tin nhắn của cô ấy cũng thật tuyệt vời, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, hôn nhau và nói chuyện với nhau. Tôi yêu cô ấy, tôi nói rằng tôi chưa bao giờ yêu một người nào như cô ấy, cố ấy rất cá tính,rất thông minh, cô ấy khá toàn diện. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói lời yêu tôi, cô ấy luôn luôn hỏi liệu có phải tình yêu không? Liệu có phải em yêu anh không? Không biết tình yêu là gì mà sao em và anh lại có thể hôn nhau dễ dàng thế được? Cô ấy luôn luôn thế trong mỗi lần nói điện thoại, tin nhắn, email, chat vv.. vv, tôi đã nói với cô ấy rằng tình yêu là những sự bất nghờ rất, là do duyên số, vì khi ấy tôi vêu cô ấy vô cùng, ý nghĩ về cô ấy không thể nào thoát ra khỏi con người tôi, tôi nhớ cô ấy, lúc nào cũng muốn gặp cô ấy, lúc nào cũng muốn hôn cô ấy và những nụ hôn của cô ấy quá tuyệt vời.
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thế này thi không được rồi. Cũng có lần em đi xem phim một mình và ngồi cạnh một cô bé chạc tuổi em. Nhưng bọn em chả làm gì cả. Pác đừng ngộn nhận. Theo em thì cô bạn đó có vẻ vừa thất tình hay thất bại trong một việc gì đó nên cần người an ủi thôi. Cô ta hôn pác có thể là do bộ phim đó hay tình tiết của bộ phim đó khiến cô ta nhớ một người nào đó cũng nên. Em đưa ra một giải thiết nhá.Giải sử bộ phim pác xem đã được chiếu lâu rồi. (Đương nhiên là pác không biết vì pác là người của công việc giống em ) Và cô ta cùng người yêu đi xem bộ phim đó rồi. Một bộ phim lãng mạn và cả hai đều thích. Nhưng quan hệ của họ lại không giống như trong phim. Họ là hai người bình thường trong cuộc sống thật bình thường. Họ chia tay nhau hoặc anh ta bị tai nạn hay bệnh tật mà chết thảm. Cô ta đi xem lại bộ phim đó nên trước khi phim được chiếu thì cô ta đã khóc.Khóc cho cuộc tình hay khóc cho người xấu số thì pác biết thế nào được.Khi bộ phim đến đúng cái đoạn gay cấn. Cái đoạn mà trẻ con thèm thòm muốn xem còn người lớn cũng đã từng như thế. Khi pác kể pác và cô ta hôn nhau trong cảnh phim đó. Thì em lại cho rằng có thể cô ta đã từng như thế với một người không phải là pác.
    Pác là con trai sao mà sống thiên về tình cảm thế. Tình yêu của đàn ông là tình yêu lý trí mà. Không phải là tình yêu cảm tính như female.
  3. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi chuyện gì phải đến đã đến, cô ấy nói cô ấy không yêu tôi, chắc đó không phải là tình yêu, hôm ở rạp chắc là do cô ấy bất ngờ, hôm đó bố mẹ cô ấy cãi nhau và cô ấy lúc đó rất yếu đuối, cô ấy nói rằng cô ấy hình như đang yêu một người khác rồi. Tôi cảm thấy tim mình như dừng lại, tôi biết tôi không phải là mẫu người cô ấy cần và chờ đợi, tôi chỉ biết đến công việc, không tâm lý,tôi biết lẽ ra nên làm thế này thế kia nhưng thực chất tôi không có thời gian để thực hiện. Khi cô ấy nói cô ấy đang thích một người khác, tôi đã đau đớn vô cùng nhưng tôi ko chịu được cảm giác phải rời xa cô ấy được và tôi đã hy vọng bằng tình yêu của mình sẽ làm cho cô ấy yêu tôi.
    Tôi phải đi công tác Thái Lan hai tuần, cô ấy ra sân bay tiễn tôi và chúng tôi hôn tạm biệt nhau. Khi đi xa tôi mới biết là mình đã nhớ cô ấy đến nhường nào, tôi phát hiện ra là mình dã yêu cô ấy thật sự, nụ hôn nóng bỏng, chiếc môi xinh, tiếng cười, sự dịu dàng, ngông cuồng đáng yêu, cá tính, ... , tôi gọi điện nhắn tin cho cô ấy hàng ngày, nhưng những tin nhắn của cô ấy bắt đầu lạnh nhạt, lạnh nhạt dần, cô ấy nói rằng cô ấy không thấy nhớ tôi khi tôi đi xa, cô ấy không nhớ và cô ấy nói rằng đó không phải là tình yêu. Khi tôi đáp xuống sân bay Nội bài cô ấy không ra đón, tôi hẹn gặp thì cô ấy từ chối và nói với tôi rằng cô ấy đã yêu ng khác. Tôi không hiểu, tại sao cô ấy lại có thể thay đổi nhanh đến vậy???
    Một tuần sau khi về đến hà nội từ sài gòn tôi vẫn chưa được gặp cô ấy, tôi nhớ cô ấy vô cùng, tôi không tài nào chịu nổi, và tôi đã tìm đến nhà cô ấy. Tôi bàng hoàng đến thẫn thờ, cô ấy đang chia tay một anh chàng trước cánh cổng sắt, anh ta đặt một nụ hôn lên má cô ấy, tôi sửng sốt, trái tim tôi như thắt lại, tôi rồ ga phóng đi và cô ấy nhìn thấy tôi. Tôi có cảm giác đau tê dại, thất bại, xấu hổ, trái tim tôi rỉ máu, cô ấy không thể phản bội tôi để đến với người đàn ông khác dễ dàng như vậy, tôi cảm thấy khinh bỉ, căm thù, uất hận và thất bại thê thảm. Tôi cười khẩy, cô ta là cái quái gì mà tôi phải đau khổ thế chứ và tôi uống rượu. Ngủ một mạch cho đến 5 giờ sáng. Tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến tôi choàng tỉnh và mọi ý nghĩ về cô ấy lại xuất hiện, những kỷ niệm không thể nào quên, những nụ hôn đầy những đam mê, cô ấy yêu tôi cơ mà,nếu không yêu làm sao mà cô ấy lại có thể ban tặng tôi những nụ hôn nồng sâu thế được, nụ cười ấy, chiếc môi xinh ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, không thể nào thoát ra khỏi ý nghĩ của tôi.....
    Hôm sau là sinh nhật Mẹ cô ấy, như đã hứa cách đó vài tuần, tôi vẫn đến, cô ấy không giải thích gì cả, chỉ ngồi lặng lẽ khóc, khóc nức nở, và nói rằng "Em đã mất anh rồi, chúng ta đã mãi mãi mất nhau rồi"
  4. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khi đó trong lòng tôi không thể hiểu nổi tại sao??? Tôi chỉ biết rằng tôi không thể mất cô ấy một cách dễ dàng đến thế được, khi đó chúng tôi đã yêu nhau được 2 tháng, tôi vẫn yêu cô ấy vô cùng,nước mắt của cô ấy đã làm trái tim khi nhói đau khi thổn thức và có lẽ số phận lại đưa đẩy chúng tôi một lần nữa, tôi không thể nào mà rời xa cô ấy được, cô ấy hoàn toàn thụ động và chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau?
    Cô ấy luôn luôn hỏi tôi, tại sao anh lại tiếp tục yêu em? Tại sao em đã phản bội anh mà anh lại tiếp tục yêu được em? Anh đã kể chuyện này cho ai chưa và họ khuyên anh thế nào? Khi đó tôi đã chẳng nghĩ gì, tôi chẳng cần lời khuyên của ai cả chỉ đơn giản là tôi thấy yêu cô ấy và tôi không thể rời xa cô ấy được.
    Và thế là chúng tôi tiêp tục yêu nhau, tôi không bao giờ hỏi cô ấy về anh chàng kia mặc dù cô ấy chủ động nhắc đến, tôi không hiểu có phải là tôi đã mù quáng quá không? Tôi chỉ biết là tôi yêu cô ấy và tình yêu của chúng tôi thánh thiện và đầy những đam mê. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng cô ấy bắt đầu yêu tôi nhiều hơn, cô ấy gọi điện cho tôi nhiều hơn,nhắn tin nhiều hơn, cô ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn,và dường như cô ấy đang bắt đầu chấp nhận tình yêu của tôi,cô ấy nói tình yêu của tôi đã sưởi ấm trái tim cô ấy.
    Đến lúc này thì tôi lại không thể hiểu nổi mình, tôi càng yêu cô ấy thì tôi lại càng cảm thấy ghét cô ấy, có những lúc tôi cảm thấy ghê sợ, cô ấy có phải là người đàn bà trăng hoa? dễ dàng phản bội để chạy theo một ngưòi đàn ông khác? khi tôi biết chắc được là cô ấy yêu tôi thì lý trí của tôi bắt đầu sống dậy, tôi ko còn cảm thấy yêu cô ấy mù quáng như trước đây nữa, tôi điều khiển được suy nghĩ và hành động của mình, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi bị ám ảnh bởi anh chàng bên cánh cổng sắt, tôi có nên tiếp tục yêu cô ấy nữa không đây? Liệu sau này cô ấy có phản bội tôi lần nữa kông? Tôi luôn luôn sống trong tình trạng đau khổ và dằn vặt mình, tôi sợ trái tim tôi sẽ đau đớn thêm một lần nữa! Tôi sợ, và tôi muốn quên cô ấy đi, tôi không thể lấy một người như thế làm vợ được, tôi muốn quên cô ấy, tôi bắt đầu điên cuồng nhắn tin cho những ngưòi bạn gái khác, ngưòi yêu cũ của tôi, những đồng nghiệp nữ thích tôi, bạn học lớp tiếng anh, tôi lạnh nhạt dần với cô ấy, tôi muốn chia tay nhưng khi đêm về thì nụ hôn của cô ấy vẫn không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ của tôi được, luôn luôn trong tâm trí của tôi, tôi chưa bao giờ hôn và được hôn như thế bao giờ, tôi phải quên cô ấy, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến cô ấy, tôi bắt đầu không trả lời đt và tin nhắn của cô ấy.
    Tôi đã mời cô ấy đi uống nước và nói lời chia tay, tôi không hiểu là mình còn yêu cô ấy nữa không? Nhưng tôi không có cảm giác tin tưởng, tôn trọng cô ấy nữa,tôi không thể bỏ qua mặc dù những cái ôm chặt và những nụ hôn đằm thắm của cô ấy luôn ám ảnh tôi.
    Cô ấy đã bàng hoàng khi tôi nói lời chia tay, cô ấy khóc nức nở khi tôi nói rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa, không tôn trọng cô ấy, tôi nói tôi không thể cố yêu cô ấy nữa khi trái tim tôi băng giá thế này. Cô ấy lại khóc trong im lặng, im lặng một tuần và cô ấy tìm tôi để nói chuyện.
    Cô ấy nói rằng vì cô ấy phản bội tôi để chạy theo một ngưòi con trai khác nên cô ấy không xứng đáng với tôi, cô ấy không có quyền níu kéo, dù rằng đến bây giờ cô ấy mới biết là cô ấy đã yêu tôi, nhưng cô ấy không muốn tôi phải đau khổ, dằn vặt, uất hận mỗi khi nghĩ về cô ấy. Cô ấy nói em yêu anh vô cùng nhưng em chẳng thể nào làm khác được, vì em đã phản bội anh, một điều tối kỵ của một người phụ nữ, em xin lỗi anh.
    Tôi cũng không hiểu nổi mình? Tôi còn yêu cô ấy nữa không? Khi mà tôi luôn nhớ về cô ấy về nụ hôn của cô ấy trong từng giấc ngủ, từng khoảnh khắc, tôi không thể quên được những kỷ niệm, tôi không thể quên được cảm giác hạnh phúc của chúng tôi khi được ở bên nhau? Cô ấy đã phản bội tôi một lần thì sẽ có một lần khác nữa, liệu có thế khôg? Tôi cứ sống ở trong tình trạng dằn vặt mình như thế? Tôi không biết đã phải đang yêu một người mới hay không khi tôi biết rõ cô ta thích tôi? Tôi biết là tôi sẽ yêu được người mới nhưng lại không thể quên được cô ấy, tôi đang yêu cô ấy đến đau cả trái tim, nhớ cô ấy đến quặn thắt ruột nhưng lý trí tôi lại không cho phép tôi quay lại yêu cô ấy? Tôi làm thế có đúng không? Cô ấy có thể tha thứ được không? Hãy cho tôi một lời khuyên được kô? Tôi đang rất đau khổ và tôi biết cô ấy cũng đang chết lịm vì lời chia tay bất ngờ của tôi. Tôi phải làm gì bây giờ???
  5. mangosteen

    mangosteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài của anh, tôi thấy nó giống như một câu chuyện cổ tích vậy . Nó lãng mạn quá đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng chuyện đó không có thật. Tuy nhiên, tôi hiểu và biết anh đang rất bối rối và cần một lời khuyên. Nếu được, tôi thành thật khuyên và đồng ý với quyết định sáng suốt của anh. là một phụ nữ, tôi hiểu rằng, những gì cô gái kia đang cố níu kéo chỉ là một việc làm khoả lấp nỗi buồn và tính "đỏng đảnh" của cô ấy mà thôi. Người khác thì tôi không biết thế nào, nhưng riêng tôi, tôi không bao giờ tha thứ cho những người có suy nghĩ "khoả lấp" chỗ trống trong khi người yêu mình đi vắng. Tôi lên án con người có tính cách và hành động thiếu suy nhĩ như vậy. Có thể bây giờ, cô ấy mới thực sự yêu anh thật lòng, nhưng liệu anh có chắc chắn rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy khiến anh không phải suy nghĩ nữa?
    Tôi cần phải nói thêm rằng, có lẽ vì chỉ quan tâm đến công việc nên khi mới bước vào yêu, anh mới yêu say đắm như vậy. Nhưng mà người con trai, theo tôi, nghị lực mới là điều quan trọng. Anh hãy để nghị lực và lý trí trả lời cho quyết định của anh, đừng tỏ ra là một người mềm yếu đến như vậy. Một người như anh, tương lai và sự nghiệp đang rất hứa hẹn. Sẽ chẳng khó khăn cho anh tìm một người phù hợp với mình. Vì vậy, tôi nghĩ, anh đang đi đúng hướng và quyết đoán đấy. Chúc anh suy nhĩ kỹ và sớm tìm được một người phụ nữ thực sự anh yêu và yêu anh.
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết không phải để cho Principles lời khuyên hay những gì đại loại thế mà tôi viết vì cảm thấy cô gái kia giống mình....một chút, một chút thôi nhưng cũng đủ cảm thông và đồng cảm...Tôi quen người ấy khi đang trong trạng thái "vô cảm " với người yêu...Cũng chẳng hiểu tại sao chỉ 1 tháng không liên lạc với nhau mà tôi quên bẵng anh ấy, không hề có cảm giác nhớ nhung của những người đang yêu nhau mà không được gặp nhau...Tôi đang cảm thấy day dứt, băn khoăn về tình yêu mà tôi dành cho anh ấy thì người ấy xuất hiện...Không có gì đặc biệt, thậm chí tôi dửng dưng chấp nhận những lời đùa cợt của bàn bè khi trêu tôi và người ấy...Nhưng rồi, sự quan tâm và tình yêu mà người ấy dành cho tôi đã khiến tôi phải suy nghĩ...và tôi đã trôi theo cảm xúc của người ấy....Chúng tôi đã thực sự như những đôi yêu nhau, lúc nào cũng bên nhau....nhưng chưa khi nào tôi nói lời yêu người ấy...Tôi đã rất băn khoăn, đã rất day dứt, đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem giữa tôi và người ấy đang tồn tại thứ tình cảm gì? Liệu có phải tôi yêu người ấy không hay chỉ đơn thuần là tình thương??? Rồi tôi cũng không tìm được câu trả lời...Lí trí tôi mách bảo bản thân nên dừng lại mối quan hệ này, nhưng mỗi khi gặp người ấy, nhìn gương mặt người ấy, nghe người ấy thổ lộ tình cảm, hay những khi tôi buồn vì vùa chia tay với người mình yêu, sao nhìn người ấy tội nghiệp đến thế....Người ấy làm mọi cách để tôi vui, buồn khi tôi buồn và vui khi tôi cười...Tội tự hỏi, tại sao người ấy có thể yêu tôi nhiều đến thế khi quen tôi không được bao lâu và thừa hiểu chuyện tình cảm của tôi đang diễn ra như thế nào??? Người ấy đã từ bỏ sự ích kỷ của bản thân để đến với tôi, mong tôi đón nhận tình yêu của người ấy....và hình như tôi đang dần chấp nhận nó...
    Nhưng khi nghe Prin kể chuyện của mình, tôi bỗng có cảm giác sợ hãi....Liệu tôi có bao giờ giống như cô gái kia không? Và bỗng nhiên tôi sợ....Thế nào là yêu thực sư? Thế nào là tình yêu? Tôi sợ sự phản bội và không bao giờ muốn mình là kẻ phản bội...Tôi và người ấy....sẽ đi đến đâu nhỉ??? Tôi nên làm gì đây???
  7. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mangosteen!
    Rất cảm ơn ý kiến chân thành của bạn!
    tôi muốn tâm sự với bạn rằng tôi không phải là người mới lần đầu tiên bước vào yêu, tôi cũng đã từng trải qua 3 mối tình trong quá khứ, nhưng ko hiểu số tôi long đong lận đận thế nào mà sao toàn gặp những rắc rối nhiều đến vậy.
    Lý trí của tôi bảo rằng tôi không thể tha thứ cho cô ấy được, nhưng con tim của tôi luôn luôn biết được chúng tôi đã rất yêu nhau, chuyện cô ấy phản bội tôi khi chúng tôi mới yêu nhau được 2 tháng, mà một mối tình lãng mạn như trong chuyện cổ tích như bạn nói, tôi lại không ga lăng, ko tâm lý, ko chiều chuộng quan tâm đến cô ấy nhiều vì tôi ko có nhiều thời gian, đôi khi tôi cũng thông cảm cho cô ấy, biết đâu thời gian đó cô ấy đang cần tôi bù đắp nhất thì tôi lại không thể làm được việc đó. Tôi vẫn thấy trái tim mình có thể vị tha được, tôi vẫn muốn tha thứ cho cô ấy? Tôi muốn tìm được sự hậu thuẫn của các bạn? Tại sao tôi lại vẫn muốn tha thứ cho cô ấy? Cô ấy đang rất đau khổ, đang rất dằn vặt và đã cao thượng rời xa không xin xỏ níu kéo gì tôi cả, chính sự im lặng của cô ấy lại làm cho tôi nghĩ rất nhiều.
    mangosteen có nói rằng "những gì cô gái kia đang cố níu kéo chỉ là một việc làm khoả lấp nỗi buồn và tính "đỏng đảnh" của cô ấy mà thôi". Tôi nghĩ tôi có thể hiểu cô ấy, và tôi biết chắc là cô ấy đã yêu tôi. Tôi có nên tha thứ cho cô ấy không khi mà tôi vẫn còn yêu cô ấy vô cùng, chúng tôi yêu nhau?
    Nhiều lần tôi tự đặt câu hỏi cho mình? Con người ta tồn tại trên thế gian này để làm gì nhỉ? Khi mình biết chắc là đã tìm được tình yêu đích thực với một ngươì con gái thì lý trí lại ko cho phép mình đến với cô ấy???
    Tôi có thể tha thứ cho cô ấy không?
  8. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng có những phút xao lòng.
    Tớ nghĩ, đã trải qua 3 mối tình, bạn sẽ biết đâu là tình cảm thật sự, đâu là những cảm xúc thoáng qua phải không bạn? Đừng vội vã bắt đầu một tình cảm khác để lấp "khoảng trống" này.
    Khi cô ấy phản bội bạn (theo như bạn nói) thì các bạn đã yêu nhau được 2 tháng mà theo tớ thì cũng là từng đấy thời gian các bạn biết nhau. 2 tháng không ngắn mà cũng chẳng dài, việc cô ấy có mối quan hệ khác ngoài bạn cũng có thể là điều dễ hiểu, cũng có thể cô ấy tìm thấy ở người kia một chút gì đấy mà cô ấy hằng muốn có ở người yêu mình. Nhưng cũng chẳng thể nói được cô ấy đã yêu.
    Nếu bạn còn yêu cô ấy, bạn hãy cho cô ấy và cho mình một cơ hội. Hãy tạo dựng lại niềm tin trong nhau. Hi vọng là cuối cùng các bạn lại có một Happy ending.
  9. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Bạn và cô ấy chỉ quen và biết nhau được 2 tháng, 2 tháng có lẽ chỉ đủ thời gian cho việc hẹn hò, đi chơi, nói những lời âu yếm và h,..Thời gian thực sự cho việc tìm hiểu về nhau là quá ít. Có lẽ đến tận bây giờ cả bạn và cô ấy cũng chưa thực sự hiểu hết về nhau. Nói lời chia tay chắc cả bạn và cô ấy đều đau khổ, và chính bạn cũng không ngờ mình lại nói điều này, dẫu rằng bạn không muốn, thực sự không muốn. Nhưng biết làm sao được, là thằng đàn ông, làm sao chịu được cảnh bị cắm sừng, bị đàn bà con gái lừa dối mình, mà lại là lừa dối một chuyện tối quan trọng. Tôi ở địa vị của bạn cũng sẽ hành động như bạn mà thôi.
    Khoảng thời gian này có lẽ là cần thiết cho bạn và cô ấy. Hai người sẽ có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm lại những chuyện đã qua. Nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng hơn.
    Nếu tình yêu của bạn dành cho cô ấy đủ lớn, nó sẽ giúp bạn vượt qua được tất cả và khi đó hai bạn sẽ có một ending tuyệt vời.
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn bỗng dưng tôi thấy giống như câu chuyện mà tôi đã từng được nghe.Có đôi tình nnhân này cũng quen nhau một cách tình cờ, họ cảm thấy ciộc gặp gỡ này giống như là định mệnh đã đưa đẩy. Họ say mê nhau nhau và cảm thấy tình yêu của họ toàn một màu hồng. Người con trai rất yêu thương và cưng chiều cô bạn gái,còn cô bạn gái thì hiền dịu và cũng rất mực chăm sóc anh ta, có thể nói là họ là một cặp đep đôi trong mắt mọi người. Tình yêu của họ kéo dài được 5 năm, trong khoảng thời gian đó biết bao hờn, giận. vui, buồn cùng những nỗi nhớ nhung quay quắt khi xa cách, thế mà nhờ niềm tin tưởng nhau tuỵệt đối họ đã vượt qua tất cả để cùng nhau vun đắp cho tình yêu của mình. Họ đã từng cảm thấy tự hào về nhau, về mối tình mà họ gìn giữ bấy lâu bởi dù ở xa nhưng họ vẫn một lòng hướng về nhau, không mảy may làm gì có lỗi với người yêu dù chỉ là trong suy nghĩ. Khi chàng trai đã có sự nghiệp ổn định rồi thì hai người bắt đầu bàn tính đến chuyện kết hôn, đây cũng chính là mục đích mà họ hướng đến sau mấy năm phấn đâu làm việc để dành dụm, giờ họ đã có nhà riêng, xe riêng bvà một cuộc sống có thể nói là khá đầy đủ, chỉ còn chờ ngày tổ chức đám cưới nữa thôi. Song cuộc sống đôi khi không như những gì ta muốn, vì anh ta qua cưng chiều và lo lắng cho người yêu của mình nên anh ta không muốn cô ấy phải vất vả đi làm việc ở ngòai, anh ta muốn cô ở nhà vì tiền lưng của anh có thể nuôi gia đình (và cả khi hai người có con), nhưng cô gái ấy không muốn bỏ phí những gì mình đã học được nên muốn tìm một công việc gì đó theo đúng ngành của mình học và cũng là sở thích của cô. Chiều ý bạn gái nên anh ta cũng đồng ý để cô đi làm, anh ta đã sắm xe cho cô và lo lắng cho cô mọi thứ. Những hôm cô đi làm về muộn hơn thì anh về trước nấu cơm đợi cô về ăn cùng, anh sợ cô đi làm về mệt nên không để cô phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa chén bát, nhiều khi anh còn phải massage cho cô nữa. Quả là một người chồng tuyệt vời. Thế rồi một hôm, anh ta được về sớm, muốn gây bất ngờ thú vị cho cô gái nên anh ta dự định đến chỗ cô ấy làm để chờ và đón cô ấy cùng về. Nhưng khi anh ta vừa dừng xe ở nhã tư thì anh ta chợtnhìn thấy cô ấy đi cùng với một người đàn ông khác, cô không nhìn thấy anh, hai người đang nói chuyện gì đó với nhau rất vui vẻ, anh vội rồ máy chạy theo. Họ dừng trước cửa nhà của người đàn ông kia và họ bước vào nhà, anh ta đứng ngoài lòng nóng như lửa đốt, anh ta liền lấy điện thọai di động ra gọi cho cô nhưng cô không bắt máy, phải đến lần thứ ba thì anh mới nghe thấy giọng của cô. Anh vờ như không biết gì và chỉ hỏi rằng cô đang ở đâu, không chút nghi ngờ cô trả lời là cô đang ngồi uống nước cùng một người bạn. Đén nước này thì anh ta không thể chịu đựng được nữa, anh ta yêu cầu cô xuống dưới nhà để ba mặt một lời.Sự việc đó khiến anh vô cùng đau khổ, anh quyết định chấm dứt mối quan hệ với cô mặc dù anh còn rất yêu cô, anh không thể cưới một người như vậy làm vợ được. Còn cô thì khóc lóc van xin anh tha thứ cho mình,nhưng làm sao cơ thể tha thứ được khi cô đã làm tổn thương đến lòng tin cũng như sự tôn trọng của anh đối với cho cô. Anh nói lời chia tay mà trong lòng vô cùng đau đớn, anh cũng đã từng muốn giết chết cô và cả người đàn ông đó cho hả giận, nhưng anh không làm thế, người con gái mà anh yêu, anh chăm lo từng li từng tí, người mà anh đã từng rất tự hào với bạn bè rằng cô vẫn luôn một lòng với anh kể cả khi hai người xa nhau giờ đây trong một phút nông nổi đã phản bội anh. Trái tim bị rỉ máu, lòng tin bị chà đạp, anh đau đớn tột cùng đến độ anh cảm thấy căm ghét hết thảy đàn bà, anh không nghĩ một cuộc tình kéo dài 5 năm với bao ước mơ hòai bão lại có có một kết cục như vậy. Giờ dây, đù anh có còn yêu cô nhiều như thế nào đi chăng nữa anh cũng buộc phải nói lời chia tay với cô, bới cô đã phạm vào những điều mà đối với anh nó rất quan trọng đó là lòng tin và sự chung thủy.
    Qua câu chuyện này, tôi thấy bạn hành động như vậy không phải là sai, chẳng qua vì hiện tại lí trí và con tim bạn đang mâu thuẫn với nhau mà thôi. Rồi thời gia sẽ hàn gắn vết thương của bạn, có lẽ thà đau một lần trong đời còn hơn phải đau thêm nhiều lần nữa. Chúc bạn vui.

Chia sẻ trang này