1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên nghĩa . . . .Khổ tâm quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi teleadcom, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleadcom

    teleadcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên nghĩa . . . .Khổ tâm quá!!!

    Bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn?. Một câu hởi mà có lẽ cả ngàn năm nay vẫn không ai trả lời nổi chăng?

    Tôi yêu cô ấy, rất yêu cô ấy! Nhưng mỗi lần tôi nhắc nhiều về mẹ tôi, người đã sinh ra tôi, nuôi dạy tôi khôn lớn cho đến bây giờ, thì cô ấy lại sì mặt ra. Cô ấy giận dỗi, đã thế lại còn nói " Anh suốt ngày mẹ, mẹ, mẹ. Cái gì cũng mẹ. Sau này lấy em về, giả sử mẹ có gì hơi quá lời với em, hoặc có gì đó mà em đúng, nhưng mẹ sai vậy mà anh vẫn bênh mẹ là thế nào? ....v....v... Cô ấy thế đấy! Yêu thì yêu lắm, nhưng chẳng lẽ tôi sai?
  2. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chú này nhát cấy, có thế mà cũng lập ra topic làm anh tưởng nghiêm trọng lắm.
    Thế thì thôi ko nhắc đến cụ bà nữa. Có gì mà rối lên vậy, làm em nó cứ tưởng mình sợ mẹ nên em nó lo xxxxxxxxxa
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu thì mệt đấy. Nàng này dại, khi không biến mẹ chồng thành kẻ đối đầu.
    Ở riêng đi. Không ở riêng được thì đừng nghĩ đến hạnh phúc... Trừ khi đập đầu vào tường để tự tử thì mới chọn được bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn.
    Đàn ông trọng mẹ hơn vợ. Lẽ tự nhiên. Phụ nữ không hiểu được điều này thì đừng làm mẹ.
  4. teleadcom

    teleadcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To 2006: "Khi không biến ....." có nghi là phải biến mẹ chồng thành kẻ đối đầu thì mới không dại hả 2006. Thế thì Têlê Còm này càng thấy khó hiểu? Tại sao lại thế nhỉ? 2006 viết làm tôi không hiểu gì hết cả, trừ mỗi câu cuối, ha ha! Mỗi câu cuối là mình thấy đúng! Phải ở chung để còn phụng dưỡng các cụ chứ! 2006 viết làm tôi càng thấy không bết tôi đúng hay sai nữa!
    Yourman à!: Nhắc đến hay không là chuyên nhỏ chú ạh, cái mà tôi đang hỏi đấy là sự đối mặt sau này cơ! Chú có cao kiến gì về cách "dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về" không? Nghiêm túc đấy nhé! Khó xử lý tình huống "mẹ chồng nàng dâu" thật!
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói nhé, cậu hãy bảo cô ấy là anh ko bênh ai cả, anh yêu em nhưng mang ơn mẹ anh sinh thành và nuôi dạy, về sau nếu lấy nhau, anh sẽ bênh người nào đúng chứ ko phân biệt, em đúng thì anh sẽ góp ý nếu mẹ mắng, còn em sai thì em phải chịu. Với lại, cô ta như vậy cũng hơi quá nếu quả thật cậu ko quá . Người yêu thì còn chọn lựa được, chứ mẹ thì chọn làm sao được.
  6. trung_du

    trung_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @ Teledcom.
    Hic hic hic, bạn nhắc gì về Mẹ bạn cho cô ấy vậy???
    Còn cô ấy hỏi vậy thì bạn trả lời thế nào???
    Trả lời tớ 2 câu hỏi trên. Rồi tớ nói tiếp cho mà nghe.
    & Câu trả lời của tớ là: bên hiếu nặng hơn.
    @ Bạn 2006 nói đúng rùi. He he he. Định tìm cách phản công lại vì ai chẳng trọng Mẹ mình. Nhưng mà khi so sánh với vợ thì Mẹ phải hơn rồi.
    Nhưng có ý này thì có thể phản công được đấy. Ở riêng không có nghĩa là không đụng chạm đến Mẹ hay gia đình chồng/vợ. Chỉ là không gặp nhau hàng ngày thôi. Còn đã làm dâu thì phải có Mẹ chồng chứ? Mà không chỉ có Mẹ chồng đâu, còn cả Bố chồng và gia đình họ hàng nhà chồng nữa cơ mà.
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    cô em ấy láo thế, đá cho tét đít ra. Mẹ chồng thì cũng là mẹ mình, không thể không xem trọng như mẹ của mình được. Nếu là em, em sẽ trị cho cô ấy khi mới bắt đầu yêu kìa, không phải khi đã cưới đâu.
    Bác đừng có chỉ nhắc mỗi mẹ mình mà nên nhắc đến cả mẹ cô ấy nữa , thì cô ấy sẽ hết ý kiến thôi mà. Hơn nữa bác cũng phải cứng rắn lên, mẹ thì chỉ có một thôi, và mẹ nuôi ta lớn lên, cho ta ăn học, Chữ hiếu phải to gấp mấy chữ tình ấy chứ. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là mẹ sai cũng xem là đúng, nên công bằng, và thể hiện cho cô ấy thấy thì sẽ đâu vào đấy thôi à. Bác phải thể hiện được bản lĩnh để mẹ và vợ cùng nghe ý kiến của mình nếu có chiến tranh xẩy ra
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Oi zoi oi!!!!
    2006 mang tiếng đi học cả chục năm nay, tốt nghiệp ngành nhân văn mà post có mấy dòng người ta cũng không hiểu. Thôi 2006 về học lại Tập làm văn thôi
    Hi`hi`, thôi để 2006 viết lại một lần nữa, ý tứ cụ thể, xem đằng ấy có hiểu không. Viết dài ráng mà đọc đấy nhé . E hèm!
    ***** Thứ nhất, người yêu của bạn rất dại dột bởi vì cô ấy đã vô hình chung biến mẹ chồng thành người đối đầu. 2006 nghĩ mẹ bạn chưa một lần phải "làm phiền" đến cô ấy, chưa một lần làm cô ấy thiệt thòi cái gì. Thế mà cô ấy đã bo bo lo cho mình, sợ mình sau này bị thiệt.
    Chẳng cần biết sự tình khi về nhà chồng như thế nào (vì nói đi nói lại, có những bà mẹ chồng cũng khủng khiếp lắm), nhưng nếu có suy nghĩ như thế, thì dù nhà chồng có tốt thế nào, cô ấy cũng luôn có thái độ chống đối. Mẹ chồng vô ý nói một câu (người già mà) thì cô ấy sẽ quy chụp ngay là mọi người đang soi mói mình còn chồng thì luôn "núp váy mẹ".
    Chưa cưới, chưa sống cùng nhau mà đã thế rồi thì mệt nhỉ? Ít ra cũng phải có một ít nhiệt tâm ban đầu chứ. Để sau này nó mòn đi là vừa . Mới nghe kể chuyện về mẹ mà đã so bì này nọ, đã lo sau này cãi nhau không ai bênh rồi thì làm sao mà sống với nhà chồng được. Hic. Chán. Hỏi làm sao không xảy ra chuyện bao nhiêu đôi yêu nhau thì hạnh phúc, đến lúc cưới về một cái là tanh bành
    ***** Thứ hai, nếu bạn quyết tâm cưới cô ấy thì nên nhận thức được vấn đề đáng buồn là cô ấy sẽ khó hoà hợp với gia đình bạn. Đó là sự thật, cũng chẳng phải tội lỗi gì, chỉ là cô ấy khó tính. Thế thì tốt nhất có điều kiện thì ở riêng ngay.
    Chuyện này 2006 nghĩ chẳng có gì ghê gớm. Hợp thì sống chung. Không hợp thì sống riêng. Nhiều khi mình sống riêng, hoà thuận, các cụ còn cảm thấy thoải mái gấp bội cảnh sống chung mà mặt nặng mày nhẹ. Phụ nữ đi lấy chồng, nói chung ai cũng thích được sống riêng cho tự do và độc lập. Điều đó không có gì là sai hết. Nhưng cũng phải hiểu rằng, riêng hay chung mình cũng là con , phải chăm sóc và quan tâm tới bố mẹ. Noi chung bạn thu xếp được ở riêng thì rất tuyệt.
    Nói thật với bạn, bạn trai 2006 bây giờ chỉ còn mẹ, bố mất từ khi anh ấy còn nhỏ nên với anh ấy, mẹ là tất cả. Nếu 2006 chỉ cần nói 1 câu giống như người yêu bạn, chỉ là 1 câu thôi thì ... toi luôn. Nhẹ thì anh ấy "nói chuyện thẳng thắn" và buộc 2006 phải chấm dứt lối suy nghĩ kiểu ấy. Nặng thì anh ấy chia tay luôn (mà 99% là anh ấy sẽ goodbye nếu 2006 có thái độ kiểu ấy). Anh ấy là kiểu con trai nghĩ rằng thà mình chịu khổ, lấy một người mình yêu " vừa vừa", còn hơn để mẹ đã khổ cả đời, lại phải chịu đựng thêm một cô con dâu không biết suy nghĩ. Anh ấy nghiêm khắc và trình bày quan điểm này cực kỳ rõ ràng, ngay khi 2 đứa mới yêu được vài ngày. Cho nên bây giờ 2006 thấy rất thoải mái và được chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng rồi.
    ***** Thứ ba, đàn ông không bao giờ có thể chọn lựa giữa mẹ và vợ. Trừ khi đập đầu vào tường để tự tử thì mới chọn được bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn. Mẹ thì sinh thành, hy sinh cả đời để nuôi mình. Vợ thì đầu gối tay ấp, chia sẻ mọi thăng trầm buồn vui. Chọn làm sao được mà chọn?
    **** Thứ tư, kết luận, đàn ông trọng mẹ hơn vợ là lẽ tự nhiên. Phụ nữ không hiểu được điều này thì đừng làm mẹ.
    **** Thứ năm, bổ sung thêm. Bạn chẳng làm gì sai hết, ngoại trừ một việc là bạn không thống nhất với cô ấy từ đầu. Không phải vấn đề dạy vợ hay không dạy vợ, mà là tôn trọng lẫn nhau. Bạn tôn trọng gia đình cô ấy, ngược lại, cô ấy phải hiểu rằng bạn yêu thương và chiều chuộng mẹ bạn chẳng có gì mà phải ghen hết.
    2006 trình bày như thế, đã hiểu rõ ý 2006 chưa nào?
  9. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người iu mình cũng thường hay hỏi như vậy, chẳng có gì quan trọng. Cô ấy cứ hay hỏi rằng nếu có chuyện gì thì anh bênh vực anh hay là mẹ. Phải tuỳ hoàn cảnh, chuyện xảy ra mới biết được ai đúng ai sai mà phân giải chứ. Đúng là khó mà giải quyết được.
    Còn một vấn đề ngược lại là mẹ vợ và con rể. Cô ấy thì lại rất nghe lời mẹ. Lúc nào cũng bênh vực mẹ, luôn cho mẹ cho ấy đúng mặc dù nhiều khi mẹ cô ấy có thể hơi khắc khe trong một số việc. Cô ấy đã nói thà bỏ mình chứ không bỏ mẹ. Nói chung mẹ đối với cả hai đều quan trọng. Và quan trọng nhất là mình yêu cô ấy, và mình tin mẹ mình chẳng bao giờ làm chuyện gì nhằm chia rẽ hai đứa mình.
    2006 viết hay lắm. Chờ nhiều bài hay như vậy của bạn nhé. Vote cho bạn và người chủ topic này 5 sao nha.
  10. mashimaro_khoai_ca_lem

    mashimaro_khoai_ca_lem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cách duy nhất là chia tay đi bạn ui...! tui đã lâm vào tình huống như bạn đó...! chia tay thì xong...! mọi người đều vui.... nhất là Mẹ bạn...!

Chia sẻ trang này