1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Men are from Mars, Women are from Venus

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bà con thân mến, chắc mọi người đều biết đến cuốn sách nổi tiếng "Đàn ông đến từ sao Hoả, Phụ nữ đến từ sao Kim" của tác giả John Gray. Cuốn sách viết về sự khác biệt giữa người đàn ông và người phụ nữ, như thể họ đến từ 2 hành tinh khác nhau. Khi họ cùng hạ cánh xuống Trái Đất, họ quên mất cách tôn trọng sự khác biệt của nhau, vì thế mà tình yêu của họ gặp trục trặc. Cuốn sách chỉ ra sự khác biệt và hướng dẫn 2 phía chấp nhận và tôn trọng nó.

    Bản thân 2006 thấy khá thú vị khi đọc cuốn sách này. Có thể nhiều người không có thời gian để đọc cả cuốn sách (mặc dù nó khá mỏng hoặc không muốn mất thời gian ngồi đọc nó bằng tiếng Anh (có bản tiếng Anh post ở box Văn học thì phải). Vì thế, 2006 mạn phép trích dịch những đoạn 2006 cảm thấy bổ ích.

    Thời gian này 2006 đang thi học kỳ, cứ lúc nào cần relaxed lại ngồi dịch một đoạn và post thẳng lên đây luôn. 2006 không có thời gian hiệu đính, nên mọi người đừng trách nếu nội dung chưa được sáng rõ lắm. Trong box chắc chắn có nhiều cao thủ về dịch thuật, mong đừng trách 2006 trích dịch chưa hay. Thực sự 2006 chỉ mong được chia sẻ đôi chút thông tin với mọi người. Biết đâu nó có ích

    Cuốn sách có khá nhiều chương, 2006 chỉ tóm tắt những điều mà theo 2006 là bổ ích.



    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 28/10/2004
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    MEN ARE LIKE RUBBER BANDS
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIỐNG NHƯ SỢI DÂY CHUN​
    NHU CẦU ĐƯỢC ĐỘC LẬP - BẢN NĂNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG
    Sợi dây chun là một ẩn dụ hoàn hảo giúp chúng ta hiểu được quy luật tâm lý của người đàn ông. Đó là quy luật DÃN RA XA - BẬT TRỞ LẠI. Sợi dây chun không dãn ra xa mãi mãi. khi nó đạt đến giới hạn của sự dãn cách, nó sẽ bật trở lại với tất cả sức mạnh.
    Đa số phụ nữ cảm thấy ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, ngay cả khi đang yêu, cứ theo định kỳ, người đàn ông lại có nhu cầu được ?odãn ra xa? trước khi muốn gần gũi trở lại. Một cách bản năng, người đàn ông cảm thấy sự thôi thúc phải ?odãn ra?. Đó đơn giản là một chu trình tự nhiên, không phải lỗi của chàng, càng không phải lỗi của nàng.
    Tất nhiên, người đàn ông có thể cố tình xa cách người phụ nữ nếu anh ta cảm thấy không tin tưởng hoặc bị tổn thương. Nhưng vấn đề là NGAY CẢ KHI NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG LÀM GÌ SAI, người đàn ông vẫn cần được ?odãn ra xa? do bản năng muốn độc lập. Sau khi đã thoả mãn với cảm giác độc lập, người đàn ông bỗng nhiên lại thấy sự cần thiết của tình yêu và thèm khát sự sẻ chia thân mật. Đó chính là thời điểm chàng ?obật trở lại? với tất cả sức mạnh và sự nhiệt tình trong tình yêu.
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    PHẢN ỨNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI PHỤ NỮ
    Hãy lấy một ví dụ.
    Maggie rất thất vọng, lo lắng và bối rối. Cô đã trải qua 6 tháng lãng mạn với Jeff, người yêu của cô. Bỗng nhiên, không một lý do, chàng bắt đầu tỏ ra xa cách. ?oAnh ấy đột nhiên không cả muốn nói chuyện với tôi. Tôi cố gắng làm mọi cách để kéo anh ấy trở lại, nhưng hình như sự việc ngày càng tệ hơn. Anh ấy có vẻ rất xa cách. Tôi không biết tôi đã làm gì sai. Phải chăng tôi là một người con gái rất tồi tệ??.
    Vậy là khi Jeff muốn ?odãn ra xa? theo chu trình tự nhiên của anh ấy, Maggie lại nghĩ rằng cô đã làm sai điều gì đó và tự trách cứ bản thân. Đó là phản ứng thường gặp ở người phụ nữ. Cô muốn gần gũi Jeff, nhưng càng cố gắng, Jeff càng cách xa!
    Sự thật là, khi Maggie cố gắng tiếp cận Jeff, cô đã vô tình phá vỡ chu trình tâm lý tự nhiên của người đàn ông. Jeff không thể ?odãn ra đủ xa?, vì thế chàng không thể gom đủ lực để ?obật trở lại?. Điều đó khiến cả 2 phía cảm thấy mệt mỏi và tổn thương. Bằng cách chạy theo sau Jeff, Maggie đã cản trở việc Jeff muốn được ở gần cô.
    Khi người đàn ông ?odãn ra xa? đến giới hạn cần thiết, chàng sẽ ?obật trở lại?. Chàng không dãn ra xa mãi mãi. Khi đã thoả mãn với cảm giác độc lập, từ trạng thái không quan tâm đến người yêu, chàng bỗng cảm thấy không thể sống thiếu nàng. Một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.
    Trong một chừng mực nào đó, có thể nói rằng, người đàn ông cảm thấy ĐÁNH MẤT MÌNH sau 1 thời gian gần gũi với người yêu. Chàng cảm thấy cái tôi của mình bị lu mờ. Việc ?odãn ra xa? giúp chàng tái lập ?obiên giới cá nhân? và đáp ứng ?otự trị? của người đàn ông. Tất cả những trạng thái cảm xúc này đều tự nhiên, bản thân người đàn ông cũng không thể quyết định được nó.
    Nếu không nắm được quy luật tâm lý này, người phụ nữ dễ dàng rơi vào trạng thái hoảng sợ. Sau một vài lần cố gắng nói chuyện mà bị từ chối, người phụ nữ cảm thấy bị tổn thương và đưa ra kết luận rằng người đàn ông sẽ KHÔNG BAO GIỜ muốn nói chuyện. Đó là một kết luận hoàn toàn sai lầm.
    Sự thật là người đàn ông luôn luôn tuần tự thay đổi giữa 2 trạng thái: muốn thân mật gần gũi và muốn độc lập tự chủ.
    Người đàn ông cần được Ở MỘT MÌNH một thời gian, không phải có trách nhiệm với bất cứ ai, để chàng lấy lại trạng thái cân bằng và đủ sức mạnh để tiếp tục một chu trình yêu thương mới.
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI MỘT CHIỀU
    Sandra hối tiếc tâm sự về rắc rối trong cuộc hôn nhân của mình: ?oTôi nhớ năm đầu tiên sau khi kết hôn, tôi rất cởi mở và kể cho anh ấy nghe về những cảm xúc của mình, nhưng anh ấy lại bỏ đi. Tôi nghĩ rằng anh ấy không yêu tôi. Sau khi chuyện đó xảy ra một vài lần, tôi bỏ cuộc. Tôi không muốn tiếp tục bị tổn thương. Tôi không hiểu rằng vào một thời điểm khác, anh ấy sẽ lắng nghe tôi. Tôi đã không cho anh ấy cơ hội?.
    Sự thật là khi Larry im lặng, Sandra cố gắng nói chuyện với Larry bằng cách đặt câu hỏi, nhưng Larry chỉ đáp lại bằng những câu trả lời nhát gừng. Sandra đã chọn sai thời điểm. Cô cố gắng nói chuyện với chồng khi chàng cần im lặng, và cô lại im lặng khi chàng sẵn sàng lắng nghe.
    Dưới đây là một đoạn đối thoại một chiều giữa Sandra với chồng, Larry.
    Sandra: Đi làm về có mệt không anh?
    Larry: Anh bình thường.
    Sandra: Có chuyện gì không anh?
    Larry: Chẳng có chuyện gì đâu.
    Sandra: Cuối tuần này anh muốn chúng mình làm gì?
    Larry: Tuỳ em. Em muốn làm gì?
    Sandra: Anh có muốn mình mời bạn bè qua chơi không?
    Larry: Anh chẳng biết. Em có biết quyển lịch phát sóng TV để đâu không?
    Sandra: (thất vọng) Sao anh không nói chuyện với em?
    Larry: (lặng im)
    Sandra: Anh có yêu em không?
    Larry: Tất nhiên rồi. Anh cưới em mà.
    Sandra: Thế mà là yêu sao? Chúng mình chẳng bao giờ nói chuyện cả. Làm sao anh cứ ngồi một chỗ và chẳng nói gì hết thế? Anh có nghĩ gì đến em không?
    Sau cuộc đối thoại, Larry bỏ ra ngoài đi bộ. Khi trở lại, Larry lại cư xử như bình thường. Sandra cũng cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cô, sự ấm áp và niềm tin vào tình yêu đã vơi đi một chút.
    Nếu Sandra ý thức được tâm lý "dãn ra xa" của Larry, cô sẽ bình tĩnh hơn và cảm thấy ít bị tổn thương hơn.
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    HIỂU LẦM TIẾP TỤC XẢY RA KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG "BẬT TRỞ LẠI".
    Khi sự xa cách đạt đến giới hạn cần thiết, người đàn ông ?obật trở lại? và ngay lập tức lấy lại trạng thái yêu đương như trước khi xảy ra mọi chuyện. Chàng lại ngay lập tức muốn gần gũi, muốn yêu thương. Chàng không cảm thấy cần có thêm thời gian để ?okhởi động lại? sau xa cách.
    Trong khi đó, người phụ nữ lại đang cảm thấy tổn thương sau một thời gian dài thất bại trong việc tiếp cận chàng. Có 3 tình huống tiêu cực có thể xảy ra:
    1. Người phụ nữ cảm thấy sợ nói chuyện vì trước đó, khi nàng cố gắng nói chuyện, chàng đã tỏ ra xa cách. Nàng cho rằng chàng không quan tâm và cũng chẳng bao giờ muốn nói chuyện với nàng nữa.
    2. Trước khi ?ohàn gắn?, người phụ nữ muốn người đàn ông trình bày lý do khiến chàng xa cách và thất vọng. Nhưng chàng lại chẳng hề có nhu cầu trình bày chuyện đó vì sự thật là chàng đâu có thất vọng về chuyện gì.
    3. Thay vì nói về cảm xúc của bản thân, người phụ nữ lại mắc sai lầm khi cố gắng hỏi chàng suy nghĩ và cảm thấy gì. Khi người đàn ông chẳng có gì để nói, nàng kết luận rằng chàng không hề muốn nói chuyện.
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    HAI SAI LẦM CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ.
    1. Cố gắng "follow" người đàn ông khi chàng "dãn ra xa"
    - Physical: Nàng đi theo chàng khắp nơi. Nàng cố gắng ở bên cạnh chàng càng nhiều càng tốt, ngay cả khi vì thế mà nàng phải bỏ dở những việc nàng thực sự muốn làm.
    - Emotional: Lo lắng cho chàng. Nàng cố gắng giúp chàng cảm thấy thoải mái hơn, luôn chú ý đến chàng. Ngoài ra, nàng có thể tỏ ra mong đợi hoặc bị tổn thương như một cách kêu gọi tình yêu thương của chàng. Tất cả những điều này cản trở quá trình "dãn ra xa" của chàng, vì thề mà nó cản trở quá trình "bật trở lại".
    - Mental: Nàng đặt những câu hỏi trách cứ: "Sao anh nỡ đối xử như thế?", "Có chuyện gì xảy ra với anh thế?", "Anh có biết em bị tổn thương thế nào khi anh cư xử như thế không?" Hoặc nàng cố tỏ ra hoàn hảo để chàng không còn lý do nào mà lạnh lùng, ngay cả khi nàng phải giấu kín những cảm xúc thật sự.
    Những sai lầm kể trên khiến người đàn ông không thể hoàn tất chu trình "dãn cách" tự nhiên của mình.
    2. Trừng phạt khi chàng vui tươi trở lại

    - Physical:
    Nàng từ chối quan hệ chăn gối, lạnh lùng khi chàng có những cử chỉ yêu đương. Điều này khiến chàng cảm thấy tội lỗi và không dám lặp lại việc cách xa. Vòng tuần hoàn tự nhiên của chàng vì thế mà bị gián đoạn, hoặc chàng cảm thấy tức giận và vì thế mà cảm giác muốn gần gũi bỗng tiêu tan. Lần sau, có thể chàng "dãn ra xa", nhưng không còn muốn "bật trở lại".
    - Emotional: Khi chàng quay lại, nàng buồn bã và trách cứ. Nàng không tha thứ vì chàng đã bỏ rơi nàng. Chàng cảm thấy bất lực khi muốn làm nàng hạnh phúc.
    - Mental: Nàng không cởi mở, không chia sẻ cảm xúc. Nàng trở nên lạnh lành, không tin tưởng chàng và trừng phạt chàng bằng cách không cho chàng cơ hội lắng nghe cũng như cơ hội chứng tỏ mình là một "người đàn ông tốt".
    Sau khi bị "trừng phạt" một vài lần, người đàn ông cảm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi này có thể cản trở việc chàng muốn "bật trở lại" sau khi đã "dãn ra đủ xa".
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    NHƯ THẾ NÀO LÀ KHÔN NGOAN?
    - Người đàn ông cần nhận thức được chu trình tâm lý của chính bản thân mình và chủ động khẳng định với người phụ nữ rằng mình sẽ quay trở lại. Chàng có thể nói: "Anh cần ở một mình một chút. Rồi mình sẽ lại ổn cả." hoặc "Mình sẽ nói chuyện sau được không? Anh cần im lặng một chút".
    - Người phụ nữ cần làm quen với chu trình tâm lý của người đàn ông, tránh xảy ra những tổn thương không cần thiết. Khi chàng muốn nói chuyện trở lại. Người phụ nữ khôn ngoan nên chủ động đối thoại, không đòi hỏi người đàn ông phải nói (vì chàng rất vui vẻ nhưng chưa biết nói gì) mà hãy để chàng lắng nghe trước.
    Người phụ nữ cần biết cách cởi mở và chia sẻ cảm xúc mà không đòi hỏi người đàn ông phải làm y như vậy (chàng đôi khi chẳng có gì để chia sẻ). Đừng theo đuôi chàng khi chàng im lặng và đừng trừng phạt chàng khi chàng vui tươi trở lại. Người phụ nữ khôn ngoan không bỏ cuộc, nàng kiên nhẫn, nàng hiểu đâu là thời điểm thích hợp và quan trọng hơn cả, nàng cho chàng cơ hội chứng tỏ tình yêu của chàng.
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hìhi`, thế là hết một chương.
    2006 dừng ở đây để mọi người "tiêu hoá". Nếu mọi người cảm thấy thú vị thì phản hồi cho 2006 biết. 2006 sẽ cố gắng tìm thời gian để dịch. Vì 2006 dịch trực tiếp và post thẳng lên đây, mọi người đừng hy vọng sẽ có một bản dịch tử tế .
    Nếu mọi người cảm thấy không cần thiết , feel free to talk. 2006 càng rảnh để dzui dzẻ ở topic khác! [r2). Thanks anyway!

  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Giờ là free to talk đây...dài quá bắt người ta đọc mỏi mắt...đã vậy còn dở ẹc nữa chừ...Hừm..... Free to talk đó...hờ hờ hờ...Joking
    Hay á....tiếp tục đê...nhưng để cho người ta tiêu hoá chút...ứ hự rùi nè...
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thì dừng ở đây, hổng dịch tiếp nữa để mọi người tiêu hoá . Gớm, dịch xong thấy công nhận là ... dài thật
    Thôi bà con chịu khó đọc hìhì. 2006 đi học bài đã, khi nào free thì dịch tiếp.
    Đàn ông thì giống sợi dây chun, còn phụ nữ thì giống như làn sóng. Hic, nghe ẩn dụ thế này có khi là hiểu rồi, khỏi phải dịch nữa

Chia sẻ trang này