1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi usah, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con gái lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu???

    Tớ có một chị bạn rất thân. Hai người hay tâm sự với nhau những chuyện riêng tư. Một lần chị ấy hỏi tớ" sau này nếu lấy chồng em sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu? chỉ được chọn một thôi nhé" ..hì..thế chẳng lẽ lại được chọn hai? Hừm kể ra cũng khó thật đấy. Con người ai chẳng mong có được hạnh phúc, chỉ có điều hạnh phúc ấy được trọn vẹn hay không nó còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Theo các bạn thì thế nào? Tớ vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi hóc búa đó.
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Lấy người mình yêu hay người yêu mình đều mất điểm cả. Tốt nhất là cả hai cùng yêu nhau lấy nhau mới khoái, sau này có choảng nhau thì không ân hận
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chắc là người yêu mình sẽ tốt hơn.
    Sozzy bận quá lần sau post típ
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tự tin lên chứ em! Lấy người mình yêu đi! Yêu họ mà lấy được họ thì còn gì bằng. Không lẽ sau khi cưới nhau em không thể khiến cho người ta yêu mình tí nào sao?
    Còn nếu không thì anh nghĩ chẳng chọn cái nào cả. Độc thân muôn năm, dại gì mà phải làm khổ mình thế!
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi khá là thiết thực đấy nhỉ?
    Câu trả lời của tui là: Con gái nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu.
    Nhưng phải rõ ràng tình huống một chút nhé. Câu hỏi này đặt ra trong trường hợp bạn đứng giữa ngã ba đường: Tức là có một người rất yêu bạn, nhưng tình cảm của bạn lại dành cho người khác. Như vậy là không có câu chuyện nào trọn vẹn cả. Người bạn yêu thì lại không đáp lại hoặc đáp lại quá ít tình cảm của bạn. Còn người dành tình yêu cho bạn thì bạn lại không đáp lại được. Nếu có được người yêu thực sự thì chẳng hỏi làm gì phải không ạ?
    Tại sao tui có câu trả lời kia. Tui thấy các cụ ngày xưa vẫn khuyên thế, và đó là kinh nghiệm đúc kết từ ngàn đời nay rồi. Khoa học tâm lí bây giờ cũng đã khẳng định điều đó(nói câu này để dễ thuyết phục..hê hê). Người phụ nữ khác với người đàn ông ở sự chịu đựng và đức hy sinh. Có thể bạn lấy một người rất yêu mình mà lại không có nhiều tình cảm đáp lại. Nhưng rồi thời gian và cuộc sống gia đình sẽ làm cho bạn thay đổi. Và bạn sẽ thấy hạnh phúc lớn dần lên. Tình yêu của người ta, trách nhiệm với cuộc sống và gia đình sẽ cảm hoá được bạn. Hơn thế nữa, vị thế của người phụ nữ trong xã hội từ xưa đến nay luôn không được nhiều sự tự do như người đàn ông. Và dường như bạn không còn lựa chọn nào khác khi đã chập nhận lấy người ta rồi..người phụ nữ có thể xậy dựng được nền tảng hạnh phúc từ con số 0 bằng sự hy sinh của mình.
    Hình như quan niệm của tui là hơi cổ so với thời đại hiện nay, khi mọi suy nghĩ đều thoáng hơn. Nhưng bạn có thể lấy vài ví dụ cho mình. Người đàn ông khi lấy một người phụ nữ rất yêu mình mà anh ta không có nhiều tình cảm, thì hậu quả thật khó lường (không lăng nhăng bồ bịch mới lạ..). Đàn ông không bao giờ chịu gò bó mình vào một cái mà mình không dành hết tình cảm và tâm huyết (còn gặp được anh chàng biết cam chịu và tốt bụng thì chẳng bàn làm gì). Và chắc chắn bạn gái sẽ không thể chịu đựng được một ông chồng như vậy, có khác gì rước hoạ vào thân đâu. Khi lấy người đàn ông yêu mình hết mực, bạn sẽ được người ta quan tâm chăm sóc và "bảo là nghe", thế có sướng không..hì hì.
    Cuộc sống muôn màu, bí quá thì mới đặt ra những trường hợp như vậy thôi. Tốt nhất vẫn là cả hai yêu nhau, và như vậy trách nhiệm sẽ được chia đều cho mỗi người. Trong cuộc sống gia đình, cần nhất là sự chia sẻ và thông cảm cho nhau. Và chỉ có hai con người yêu nhau hết mực mới làm đầy đủ và tốt nhất điều đó.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là lấy người yêu mình , con gái mà . đỡ khổ !
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cho 2006 nói một câu. Có gì tranh luận sau.
    KHÔNG CÓ TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG.
    Cái gọi là đơn phương chỉ là một cảm xúc và một ám ảnh.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hihi Donnacaft nói đúng đấy !! Con gái thì nên lấy người yêu mình ,đừng bao giờ tự hành hạ mình và cuộc sống trở thành một chuỗi dài đau khổ nếu lấy được người mình yêu nhưng lại "đồng sàng dị mộng " !! .Và nếu có chịu được cuộc sống như vậy nhưng liệu nó sẽ tiếp tục trong bao lâu và con gái vốn nhạy cảm ,làm sao chịu đựng được sự lạnh lùng ,băng giá của người chồng vốn không yêu mình ??? Và tỷ lệ thành công để lấy được trái tim anh ta toàn vẹn là ...rất khó ,nên chẳng thà lấy người yêu mình ,rồi sớm muộn gì cũng yêu người ta thôi ! (con gái mà được chăm sóc chu đáo ,quan tâm tỉ mỷ thì chẳng mấy chốc sẽ thấy là ...khó mà xa rời được anh chàng đó !! )
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đã lấy thì phải lấy người mình yêu và yêu mình chứ, có như vậy thì mới đáng để sống đến đầu bạc răng giả chứ nếu không thì ở vậy còn hơn.
    Liệu các bạn có chịu được khi chỉ biết yêu mà không nhận được tình yêu từ người mình yêu không>? liệu các bác có thích khi sống với một người mà các bác không yêu không? câu trả lời là tuỳ vào các bác đó
  10. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại tớ bảo lấy người yêu mình
    mẹ tớ bảo lấy người yêu mình
    con bạn thân tớ cũng bảo lấy người yêu mình
    Tớ chưa định lấy chồng sớm thế này ,nhưng mà đi chơi với anh yêu mình đã thấy thích hơn gặp anh mình yêu rồi : thoải mái là mình không cần dè chừng ai này , được chiều này , muốn gì được nấy này , tha hồ bắt nạt người ta này.... con gái là để được chiều chuộng cơ mà .

Chia sẻ trang này