1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chuyển từ "bạn" thành "bạn gái"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quarker, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Làm thế nào để chuyển từ "bạn" thành "bạn gái"

    Rất nhiều chú gà thắc mắc về vấn đề này. Đặt câu hỏi như thế không có gì sai, nhưng nó cho thấy là gà chưa nắm được bản chất của vấn đề. Chú gà nào đưa ra câu hỏi này thường là thích em kia từ đầu nhưng không biết làm thế nào nên cứ luẩn quẩn xung quanh để hy vọng may ra em kia tự nhiên một buổi sáng ngủ dậy sẽ "cảm động" mà tự nhủ "thôi mình quyết định sẽ yêu thằng cún kia". Nhưng thực ra trong thâm tâm gà cũng hiểu rằng chuyện đó chỉ có trong các thể loại phim tình cảm dành cho lứa tuổi mới lớn.

    Đối với con gái mà nói thì có hai loại con trai cô ta coi là "bạn". Loại thứ nhất là người (số ít, vấn đề này tôi sẽ giải thích sau) mà cô ta thấy bị lôi cuốn nhưng lại không có tình ý gì với cô ta. Loại thứ hai là các chú gà tình nguyện bám theo cô ta để làm "bạn".

    Vì thế nên để tránh bị đưa vào xếp loại hạnh kiểm "bạn" thì cách tốt nhất đối với gà là phòng ngừa. Khi gặp một em nào đó mà gà thích thì không được chần chừ mà phải tấn công ngay theo các bước mà tôi đã vạch ra ở topic "Làm thế nào để cưa đổ".

    Kỳ sau: Chưa phải là đã hết hy vọng
  2. YESTERDAY

    YESTERDAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn lắng nghe bác Quác :D
  3. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sang Thái Lan là có thể chuyển bạn sang thành bạn gái
  4. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Một khi gà đã bị em kia xếp loại "bạn" thì việc phấn đấu lên hạng là vô cùng khó khăn. Gà làm "bạn" với em kia càng lâu thì cái ấn tượng "không hấp dẫn" của em về gà càng sâu đậm, và gà càng gặp nhiều khó khăn trong việc cưa cẩm. Đấy là chưa kể nếu gà không khéo léo thì sự tấn công của gà sẽ làm cho em kia cảm thấy bất tiện và gà có nguy cơ bị mất một người bạn. Vì thế nên nếu xét về hiệu quả đầu tư thời gian và công sức thì gà không nên đâm đầu vào tìm cách làm cho em kia đổi ý mà nên tập trung vào tán các em khác.
    Nếu gà tấn công:
    Trường hợp tốt nhất: Có bạn thân kiêm bạn gái. Xác suất: <10%, đa số trường hợp <5%.
    Trường hợp xấu nhất: Không còn gì. Xác suất: > 90%
    Nếu gà khéo léo sử dụng em này để tấn công các em khác:
    Trường hợp tốt nhất: Có bạn thân + bạn gái + một cơ số các em gái vệ tinh khác (tuỳ theo trình độ của gà) + kinh nghiệm tích luỹ được. Xác suất: bỏ rẻ cũng phải 50%
    Trường hợp xấu nhất: Vẫn còn bạn thân. Xác suất: <50%
    Tuy nhiên nếu gà quá máu mê em này (đây thực ra cũng là biểu hiện của bệnh gà mãn tính--bệnh này phải chữa từ từ) thì cũng vẫn còn cơ hội lội ngược dòng, mặc dù cơ hội này tương đối mỏng manh. Trong trường hợp gà chưa tấn công và chưa bị em kia hắt hủi thì các bước của quá trình này như sau:
    1) Ngừng chiều chuộng thái quá. Việc gì em tự làm được thì để em làm;
    2) Nói chuyện với em một cách thoải mái, sử dụng công thức Hài hước + Tinh vi (tức là phải hài hước một cách hơi kiêu và kiêu một cách hài hước).
    3) Không ngần ngại phê bình mỗi khi em làm cái gì củ chuối, v.d. lỡ hẹn, nhõng nhẽo, chảnh, nói nhiều, v.v. Nhớ là không phải phê bình theo kiểu thô bỉ mà phải nhẹ nhàng và hài hước. Một cách để tập kiểu nói này, cũng như kiểu ở mục 2) là gà tưởng tượng ra các tình huống có thể xảy ra và xác định các cách xử lý. VD: nếu khi đi đến một quán ăn mà em kia giãy nảy lên, "ôi quán này xấu (bẩn, đông, ồn, v.v.) quá, em chả thích đâu" thì gà phải làm thế nào? Nếu gà tập theo cách này nhiều thì dần dần nét tính cách này sẽ trục xuất được các tính cách "xun xoe" đặc trưng của gà trước đó.
    4) Kết bạn thật nhiều, nhất là với các em gái khác, và công khai điều đó. Phân phối bớt thời gian vo ve xung quanh em kia để đi chơi với các "bạn" Gà cần ghi nhớ là hoàn toàn có thể đi chơi thường xuyên với con gái mà không cần phải cưa, chỉ cần gà đừng làm cho các em vệ tinh tưởng bở là được. Cơ hội lớn nhất của gà là làm cho em mục tiêu chính ghen, vì ghen có thể nói là tình cảm mãnh liệt nhất của con người. Nếu gà tạo ra được lòng ghen tuông thì nó sẽ tác động mạnh mẽ đến em kia hơn bất cứ sự tán tỉnh chiều chuộng nào của gà.
    5) Thỉnh thoảng biến mất một thời gian vài ba ngày đến một tuần: Nếu gà để ý nghiên cứu thì sẽ thấy hiệu ứng của sự biến mất. Khi gà tìm cách liên lạc với một em nào đó mà không được thì sức thu hút của em tăng lên rất nhiều. Gà không thể đẩy được hình ảnh của em ra khỏi tâm trí và cứ thắc mắc suốt không hiểu em đang làm cái gì. Sự biến mất của gà cũng có tác dụng như vậy đối với con gái. Một điểm quan trọng nữa gà phải nhớ là: Khi tái xuất gà không có nghĩa vụ phải giải thích sự biến mất của mình với em kia. Nói cho cùng thì hai người đã là gì của nhau đâu mà phải giải thích.
  5. binhminh81

    binhminh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi, làm thế nào để chuyển từ "bạn thân" thành "bạn gái".
    Em là girl, và muốn thay đổi vai vế của mình. Làm đủ cách, quan tâm có, bóng gió xa xôi có rùi mà hắn ta vẫn cứ lờ lớ lơ...
    Làm sao đây? bác tư vấn chiều ngược lại cái nào.
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nghe nói bác này chỉ tư vấn cho gà thôi.. không tư vấn cho gái nhưng cứ bạn cứ PM.. biết đâu
  7. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Bác Quacker nói đúng thật...Em bái phục bác đấy...Bác được cái giống em: Xác định mục tiêu chính, phân phối thời gian cho các mục tiêu còn lại, cứ hư hư thực thực, rình thời cơ, ra đòn là chết ngay....
    Đấy là võ cổ truyền của loài Gà bác ạ !!
    Trước đây em là một con Gà choai.., hôm lên tàu em nói với Cáo thế này mới ngu chứ:
    - Nếu em nói một câu thôi, anh sẽ bỏ tất cả sự nghiệp để trở về Hà Nội với em, em là tất cả đối với anh....
    Bác biết con Cáo nói gì không? nó bảo: " Anh cứ đi nhé, em rất quý anh, hy vọng một ngày đẹp trời chúng mình lại được đi chơi với nhau"
    Em sướng !! nghĩ lại mới thấy ngu...Vài tháng sau, em nói lời bye bye với một thằng đi xe ô tô...Thế mới cú....
    Bây giờ thì em khác roài, hận đời đen bạc thật........
  8. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chỉ sợ em ngại mất tư cách thôi .. chả thấy mèo nào chê mỡ bao giờ . trừ ... những con mèo sắp ..DIE
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đánh đổi, 1 là có tình bạn lẫn tình yêu, 2 là không có gì.
    Thường bọn con trai chọn "bạn thân" thì ít khi đổi thành "bạn gái" vì bọn chúng cần nơi để tư vấn để xả khi tán các em khác. Còn các trường hợp khác thì theo tớ đó là những anh chàng yếu đuối phải đi đường vòng.Mà cáo này đã bật đèn xanh mà gà cũng không ý kiến thì 100% là mất cả chì lần chài.
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 11/11/2005
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    topic này giống quảng cáo cho topic kia quá
    chúc bác đông khách

Chia sẻ trang này