1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em lại yêu rồi , em thích quá , em nên làm gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em lại yêu rồi , em thích quá , em nên làm gì

    hic
    câu chuyện như thế này
    bắt đầu từ thứ 6 tuần trc''
    em và thằng bạn em đi đá bi a
    em thì vốn cả đời chả bao h động vào cái gậy bi a
    nên em ko biết đá
    em chỉ biết chơi điện tử thôi

    bọn em vào quán ., và kiếm dc 1 cái bàn ở chỗ sáng sủa rộng rãi , chỗ đó có em xếp bóng khá xinh nên bọn em tiến đến
    do chênh lệch về trình độ
    em thua nó khá đậm , có séc đến tận 8-2 , rồi nhẹ nhàng cũng 8-5
    chuyện đấy ko có j là đáng kể
    mà đây mới hay
    do em ko cầm tiền theo , mà thằng bạn em lại quên ví
    may sao nó cũng có tiền trong túi
    do sĩ diện hão , nó đưa tiền cho em ngay từ lúc đi để em trả
    1 nhúm , khoảng 8 chục , toàn 20 , 10
    đá dc 1 lúc
    có 1 thằng khắc gọi đi chơi
    bọn em đi
    lúc tính tiền
    cái con bé xếp bóng bàn em ra bảo em" đợi em chút "
    rồi nó ra thông báo là 17 nghìn
    đá dc có khoảng 20 phút thôi
    em móc tiền ra
    đưa tờ 20
    rồi đi thẳng
    nó vào chỗ quầy bar lấy tiền trả lại
    nhg khi ra em đi ra ngoài cửa rồi
    nó và 2 con nữa cứ ở trong nhìn ra vẻ nể lắm
    em ko hiểu , có 3 nghìn thôi mà
    nhg mà lúc lấy xe , em mới là thằng lấy xe , do thằg bẹn em đi vs chưa ra
    khổ nỗi hôm ấy đi SH ( xe nó , not xe em )
    mà lại biển đẹp 86 86
    em lấy ra rồi tiện em lai luôn
    để lại đằg sau bao ánh nhìn
  2. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    tiếp nữa
    hôm nay , sáng nay em và thằng bạn đi đá bi a tiếp ( luyện cơ mà )
    lúc em đang ngủ nó đã gọi
    bọn em lòng vòng 1 lúc xem có gái xinh ko
    rồi mới đến đá
    lúc ấy là gần 10 h
    lúc em vào quán cũng có vài bàn đang đá rồi
    bọn em chọn 1 bàn trong góc khuất do đá kém , xấu hổ
    vẫn là cái con bé ấy nó ra xếp bóng
    xếp xong nó lại ko đi mà lại ngồi lại xem
    ôi cái dáng ngồi của nó thì thôi rồi
    váy ngắn ( đồng phục quán ) ,áo dài tay , giầy búp bê
    lại đối diện em
    làm em thật khó tập trung
    nhg mà ko sao
    em vẫn đá
    do đá kém , như em đã nói , thằng bạn em lại thắng
    ( lần này thằng khác )
    em hỏi nó " chị có biết đá bi a ko "
    nó bảo rất e thẹn " da, . .... 1 chút ạ "
    rồi em bảo " thế hôm nào em ra đây 1 mình chị ra đá với em nhé "
    nó cười nhẹ , duyên " cũng dc "
    a haha , giọng nói hay quá
    thế rồi trong 1 lần nó xếp bóng , nó dí sát vòng 1 nó vào mẹt em
    em nói thật , vòng 1 của nó là hạng khủng , khủng khiếp
    to , to vật vã , đúng nghĩa của từ vật vã
    may mà em đứng đắn có học
    chứ phải mấy thằng tóc vàng , máu dê nhiều hơn máu ng` , lúc ấy thú tính nổi lên thì có mà ........... mô phật , lạy chúa lòng lành thứ lỗi cho suy nghĩ bậy bạ của con
    em kiềm chế , nhg thằng bẹn em bảo : sao mày cứ nhìn chằm chằm vào ngực nó
    ôi
    hoá ra là em có nhìn
    lúc về , em lại trả tiền , 28 k , em lại đưa 30 và đi luôn
    mà lại buồn 1 cái
    hôm nay thằng bẹn em cũng lại đi sh , lần trc'' thằng kia sh bạc
    lần này sh đen
    biển lại 6789
    lúc ra , em nháy nó " để tao lai "
    nó hiểu ý , em đi và lại để lại sau lưng mấy ánh nhìn
    cái quan trọng là ở đây , trong quán có nhiều bàn đang đá , sao con bé ấy ko ra bàn khác ngồi , mà lại là bàn em
    nhg~ bàn khác , làm j có con xếp bóng nào ngồi cạnh , mỗi bàn em
    may mắn cái hôm nào ra đấy em ăn mặc cũng đứng đắn , cũng đèm đẹp , trông cũng xìn xịn
    em thấy thích con bé ấy rồi
    em phải làm sao bây h
    ra đấy thường xuyên tốn lắm
    lưu ý là con này vòng 1 nó khiếp đảm lắm
  3. thuyanhqg

    thuyanhqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xả stress thích thật
    Công nhận đấy.
    Em giai, bọn xếp bóng ở đấy làm lâu rồi, kinh nghiệm để đưa một chú gà vào tròng quá đơn giản mà. Chị đọc 2 bài viết của em, thấy em thích 2 cô trong vài ngày rồi. Chị hi vọng em vẫn tiếp tục thích các cô khác nữa. Hihi. Vì vào đọc chuyện tình của em thú vị lắm.
  4. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hehe dc này kể chuyện ngộ nhể
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    mấy tháng nữa khéo có bài thế này
    các bác ơi em phải làm thế nào
    nó bảo với em là nó có bầu
    tối ngủ nó chọc BCS khửa khửa
    cứu em với các bác ơi
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    gớm các bác làm em chết cười khứa khứa
  7. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên giờ hay nhỉ.
    Anh già rồi, nhưng thôi chắc phải cố giấu lương nộp vợ tiết kiệm mua cái SH mà đi.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Gái giờ có hàng silicon gì đó thì phải ông bạn ạ! Coi chừng xài phải hàng mã, cũng giống như gái đang xài phải hàng mã là ông đó.
    hãng mã đụng hàng mã , thôi cũng là cơ duyên. Haha
  9. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ
    bây giờ
    cứ có chuyện
    của bác này
    là mọi người
    đều viết kiểu xuống dòng
    như thế này
    xì tin vãi
  10. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Em ơi
    Chuyện chú này
    chỉ có một em
    mà thôi

Chia sẻ trang này