1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?

    Em đang trong tình trạng đó, em sợ mình sẽ trở lên như thế lắm.
    Em không muốn trách móc, ko muốn oán hận, không muốn lưu giữ bất kỳ cái gì liên quan đến anh ấy nữa.
    Nhưng em lại đang trở lên không kiểm soát đc, em thấy lòng lạnh giá khi nói ba từ "em yêu anh" với anh ấy, nhưng em muốn trừng phạt anh ấy.
    Em phải làm sao, em ko muốn, nhưng hình như là em đang bắt đầu.
    tại sao cuộc sống lại có những lúc thấy đáng chán thế này.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Uh, khi tổn thương ng ta thường tàn nhẫn hơn, nhưng phần lớn lại là tàn nhẫn với chính bản thân mình
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải một thời gian nữa em mới hiểu đc điều này, vì hiện tai, em ko thể phân biệt đc nữa.
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    khi con thú bị thưong nó trở nên vô cùng hung dữ...phản xạ tự vệ để k bị đau hơn...nhưng thật ra như vậy càng khiến nó đau đớn....nằm yên 1 chỗ...vết thưong sẽ tự lành
    bạn hiểu ý nghĩa câu chuyện đó k
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế, người ta hay người Tây cũng vậy thôi
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm, nhưng khi nỗi đau đã tê tái thì sẽ ko còn thấy đau nữa, vết thương sẽ lành,nhưng trong mình luôn rằng xé bởi sự mâu thuẫn khổ đau không tài nào bình tâm đc.
  7. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm, nhưng khi nỗi đau đã tê tái thì sẽ ko còn thấy đau nữa, vết thương sẽ lành,nhưng trong mình luôn rằng xé bởi sự mâu thuẫn khổ đau không tài nào bình tâm đc.
    Bạn có biết rằng con gnười đó đã dẫm lên trái tim mình, hủy hoại niềm tin của mình, mình thật sự muốn trốn chạy cảm giác này. Nhưng mình ko thể, mình đã được dạy là phải thích nghi trong mọi hoàn cảnh, nhưng người mà mình giành dụm yêu thương lại phá đi tất cả.
    Mình sợ lắm
  8. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Khi bị tổn thương mình thường trở nên lạnh lùng. Lạnh lùng đôi khi cũng trở thành tàn nhẫn...
  9. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ qua đi em à...đời còn nhiều thứ để làm...chắp vặt mấy chuyện đấy để làm gì...người ta đã làm tổn thương em...thì hãy coi họ kô xứng đáng để em qtâm...
    "Leaving all the worries far behind "
    Cheers,

    vo_danh_doc_khach
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cacao đi cho đỡ :P

Chia sẻ trang này