Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: TÌnh huống khó xử-Mong được các bác giúp đỡ!

imgs17/12/08 · 19:23 #1
Các bác giúp kon bạn em voi
Nó đã có người iu,nhưng anh ấy ở xa,1 tháng chỉ gặp 1 lần,thậm chí 2,3 tháng.Lúc đầu thì nó cảm thấy thông cảm vì anh ấy phải làm việc,nhưng càng về sau,khi có nhiều chuyện nó cần chia sẻ,khi nó gặp khó khăn ko có anh ấy ở bên.Rồi ngày nào cũng chỉ nói chuyện qua điện thoai,dần dần làm nó cảm thấy mệt mỏi

Và khi nó chuyển đến nhà trọ mới,có 1 người(kém tuổi) quan tâm đến nó nhiều,và 1 tháng trước đã ngỏ lời với nó.Nó bảo em nó cũng có tình cảm nhưng ko biết đấy là ty hay chỉ là ngộ nhận thôi.

Giờ nó cảm thấy rất rối bời,ko biết tình cảm của mình là ntn,em mún khuyên nó nhưng chưa bao h gặp tình cảnh thế này nên cũng ko biết khuyên thế nào,Mong được các bác giúp đỡ!Em xin hậu tạ


"Sống Trên Đời Cần Có Một Tấm Lòng"


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/12/08 · 19:41 #2
Trích:
rainbow_ILC viết Xem bài viết

Các bác giúp kon bạn em voi
Nó đã có người iu,nhưng anh ấy ở xa,1 tháng chỉ gặp 1 lần,thậm chí 2,3 tháng.Lúc đầu thì nó cảm thấy thông cảm vì anh ấy phải làm việc,nhưng càng về sau,khi có nhiều chuyện nó cần chia sẻ,khi nó gặp khó khăn ko có anh ấy ở bên.Rồi ngày nào cũng chỉ nói chuyện qua điện thoai,dần dần làm nó cảm thấy mệt mỏi

Và khi nó chuyển đến nhà trọ mới,có 1 người(kém tuổi) quan tâm đến nó nhiều,và 1 tháng trước đã ngỏ lời với nó.Nó bảo em nó cũng có tình cảm nhưng ko biết đấy là ty hay chỉ là ngộ nhận thôi.

Giờ nó cảm thấy rất rối bời,ko biết tình cảm của mình là ntn,em mún khuyên nó nhưng chưa bao h gặp tình cảnh thế này nên cũng ko biết khuyên thế nào,Mong được các bác giúp đỡ!Em xin hậu tạ



CÓ ngyêu ở xa à, cái này mình từng trải qua, đau! NÓ cảm thấy mật mỏi, và hết yêu, và không tin tưởng và n lí do nó chán cái LoveStory ấy thì thôi,chia tay đi, cậu kia o xa cũng trămngàn cơ hội!Để cả 2 kô phải áy náy, day dứt. Còn cậu ở nhà, bạn cậu cũng nên xem xét , check cho nó cẩn thận, không phải loại "săn hàng" thì xong Film.


Cuộc sống chả ai phải ràng buộc ai cả, thích thì nhích, kô thích thì...phắn , đủ niềm tin và tình yêu "vĩ đại" thì cố mà níu kéo. Mong cô bạn của bạn sáng suốt.!


Nơi phía cuối con đường,
Ta chẳng còn ai..........

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/12/08 · 19:46 #3

Em cũng bảo con bạn em nên dứt khoát nhưng nó bảo nó vẫn còn ty với anh kia,mà anh kia tốt quá,ko làm điều j sai cả.Còn tcảm đối với cái em kia thì chưa đến mức là ty,vì mới mà,nhưng nó cũng đã rung rinh rồi
Em thì nghĩ,để lâu lâu tí nữa thì nó đổ thôi.Nhưng nó ko biết quyết định ntn
Vẫn mong ý kiến của các bác
@bác autumnlawn:đã vote cho bác,thanks bác nhìu


"Sống Trên Đời Cần Có Một Tấm Lòng"


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/12/08 · 19:47 #4
Mấy chiện tình cảm thì khó nói lắm, ở xa mà ko có lòng tin và tình cảm sâu nặng thì khó có thể duy trì dc lâu dài lắm.
Câu nói xa mặt cách lòng thì cũng có phần đúng của nó.

Theo tôi thì nên khuyên cô bạn nên xem xét lại tình cảm của mình 1 cách chín chắn hơn ko thì lại mang tiêng là bắt cá 2 3 tay lại mệt.

ui dzời, kẻ ăn ko hết, người lần ko ra


Life is a chess. Just thinking,u will get what u want !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/12/08 · 20:08 #5
hix em thấy ku hàng xóm đánh đúng tâm lí lúc nó đang thiếu tình cảm và đang có chiện với người iu.

Hôm kon bạn em bị ngộ độc,ku kia ở bên cạnh sang chở ngay đi bệnh viện,rồi sau đó quan tâm.

Cái khó là ku kia đã thể hiện tình cảm.Đã chuyển cách xưng hô thành anh-em nữa chứ:(

A`,ku ấy mới chia tay với người iu,chắc vì có tcảm với kon bạn em rồi.Hôm em ng iu ấy đến xóm trọ,kon bạn e cũng thấy bùn bùn,ghen ghen.Hix.Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén


"Sống Trên Đời Cần Có Một Tấm Lòng"


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/12/08 · 20:11 #6
Các bác bảo em có nên nói chuyện với người iu kon bạn em ko,vì anh ấy hiền quá,mà anh zai ấy ở wê nên cũng ít biết chuyện lãng mạn này nọ lắm ạ
Mà con gái thì các bác biết rồi đấy...


"Sống Trên Đời Cần Có Một Tấm Lòng"


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/12/08 · 22:48 #7
Trích:
rainbow_ILC viết Xem bài viết

Các bác bảo em có nên nói chuyện với người iu kon bạn em ko,vì anh ấy hiền quá,mà anh zai ấy ở wê nên cũng ít biết chuyện lãng mạn này nọ lắm ạ
Mà con gái thì các bác biết rồi đấy...



Đánh tiếng cho zai ấy, xử lí hay kô phụ thuộc vào ông ấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau này "nội chiến" xảy ra lại đi trách bạn à....

Mà thằng ku kia cũng cao trình nhỉ, đúng là biết rõ thiên thời, địa lợi, nhân thì...sắp hoà. Xem ra bạn tỉnh táo hơn nó, thì giúp nó xem xét tình hình...zai nào xứng hơn, chứ nó bây giờ lí trí gì nữa, "xa mặt thì cách lòng" , mà zai thì thiếu gì..., bắt cá 3,4 tay cũng có, "thừa nước đục thả câu "cũng có,"quân tử hảo cầu" cũng kô phải không có, he....


Nơi phía cuối con đường,
Ta chẳng còn ai..........

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/12/08 · 22:56 #8
Trích:
autumnlawn viết Xem bài viết


Đánh tiếng cho zai ấy, xử lí hay kô phụ thuộc vào ông ấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau này "nội chiến" xảy ra lại đi trách bạn à....

Mà thằng ku kia cũng cao trình nhỉ, đúng là biết rõ thiên thời, địa lợi, nhân thì...sắp hoà. Xem ra bạn tỉnh táo hơn nó, thì giúp nó xem xét tình hình...zai nào xứng hơn, chứ nó bây giờ lí trí gì nữa, "xa mặt thì cách lòng" , mà zai thì thiếu gì..., bắt cá 3,4 tay cũng có, "thừa nước đục thả câu "cũng có,"quân tử hảo cầu" cũng kô phải không có, he....



Bác tư vấn cho em vụ đánh tiếng với ng iu nó với,em mà có hỏi ngu ngơ thì bác thông cảm,vì nó qua nhìu mối tình rồi còn em thì chưa,nhưng nó là bạn thân của em,nên em ko thể ko giúp ạ


"Sống Trên Đời Cần Có Một Tấm Lòng"


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/12/08 · 23:20 #9
-Tình cảm thì khó giải thích lắm , nó có thể cho ta thăng hoa nhưng cũng có thể cho ta bất hạnh, nhưng HP thì chỉ dành cho ai đi đúng con đường, và PN muốn có người tình thì quá đơn giản nhưng muốn coa một tình yêu HP thì cũng vất vả đấy.
-Vấn đề của bạn em thì cũng rễ hiểu , vì phụ nữ cũng rẽ động lòng khi người khác quan tâm đến mình , mà người quan tâm đến mình lại biết trọn đúng thời điểm và hoàn cảnh để làm việc đó, nói chung phải hiểu đưọc bản chất sự việc tức là họ có thực lòng với mình không, Cũng phải công nhận khi để Tim chị đung đưa thì đồng chí Phi công kia cũng không vừa,
-Bạn nên hỏi cô bé kia xem tình cảm với anh người iiucũ thế nào , và bạn cũng nên tâm sự với người iu cô bé để anh ấy có thể quan tâm hơn, hoặc có thể sắp xếp để gần nhau hơn, lúc đó tình cảm của họ sẽ tốt hơn.
Còn nếu bạn của em vẫ quyết định trẻ hoá đội ngũ chồng thì khuyên bạn rằng VN có 97% các cuộc tình và hôn nhân trong trường hợp này đổ vỡ, và bạn em vẫn thich thể thao mạo hiểm thì hết thuốc.

Xuân Hinh còn bảo : Thằng nào tán gái chả hay.





Chả thơm cũng thể hoa Nhài, dẫu không thanh lịch cũng người CD

0995006888 - 01238969696 TTVNOL - Ha Noi HonDa CD Club
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/12/08 · 23:57 #10
Yêu xa thì phải cực yêu và cực tin thì may ra...........
Đôi lúc sẽ thấy cực kỳ ức chế vì hình như mình bị ràng buộc mà cũng chẳng được quan tâm .
Tốt nhất là bảo cô ấy im lặng với cả 2 , khi đó tự cô ấy sẽ biết phải lựa chọn ai.



Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ ( Cuốn theo chiều gió )

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

12509 người online, 56 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading