Em đang bối rối quá, chẳg biết làm thế nào bây giờ cả

Các bác giúp em với
Chuyện chả là thế này ... Bọn em cũng có chút xích mích ... Nhân ngày kỉ niệm gặp nhau, em tặng chàng 1 món quà, kèm theo trong đó là bức thư tâm huyết của em, bảo 2 đứa thử nhìn lại vấn đề, xem có thực sự mún ở bên nhau tiếp tục ko??? Tự nhiên chàng ko thèm trả lời tin nhắn của em, ko thèm nghe đt của em.Em vừa giận vừa lo ko biết có việc gì, sợ quá, vội phi thẳng sang nhà ...Sang gần đến nơi thì thấy chàng gọi điện, vừa giận vừa lo bật khóc ... Chàng cười và quát ... Về nhà đi ...Sang đến đây anh ko đưa về đâu đấy nhé .. về đi, về đến nhà gọi điện cho anh ... Em đi về nhg ko thèm gọi điện, về được chưa đầy 5'' thì chàng đã gọi điện rùi ...Em hỏi "anh làm gì mà tự nhiên ko nghe đt, ko trả lời tin nhắn " Thì chàng bảo "anh mún chấm dứt " Em bảo "em ko đùa đâu đấy, anh bị làm sao àh?" ông ý bảo em, ko có gì đâu, em đi ngủ đi ...Em bảo "anh phải nói rõ ràng đi chứ, sao lại thế "
Chàng bảo với em "anh ko yêu em đâu,chưa bao giờ muốn yêu em cả,anh ko muốn lừa dối em nữa, mọi chuyện đã đi quá xa rùi "Ko chỉ 1 lần chàng nói thế này, đã có 1 lần nói như vậy, em đau lắm, đồng ý chia tay làm bạn vui vẻ, thì chàng lại bảo "mình cưa lại nhau nhé " em từ chối, nhg sau đó đi chơi với nhau, mọi việc cứ lại dần dần trở về quỹ đạo của nó ... Lần này lại thế ... Chàng nói nhiều và rất phũ ... Nhg em cũng đã quen với cái kiểu như vậy ... Rồi chàng nói "ko nói gì thêm nữa, anh đã quyết định chấm dứt " Và dập đt
Em gọi lại ...Ko ai nghe máy ... Ra gọi di động, chàng cũng ko nghe máy ...Cứ gọi lại ...được 5'' thì chàng cầm máy "e có thích khóc nữa ko?" Em bảo "em ko khóc nữa, hứa ko khóc nữa" Nhg vẫn khóc ... Chàng bảo "ko bao giờ em làm được những điều em hứa, em bảo ko khóc sao vẫn khóc, bảo thay đổi sao ko thay đổi" Chàng bảo "em với anh ko thể dung hòa được, chỉ có thể 1 trong 2 đứa nhịn nhau, anh thì ko bao giờ nhịn em, nếu em nhịn anh thì anh cũng ko muốn, tốt nhất là chia tay nhau đi, em biết thừa là em và anh ko thể lấy nhau đựợc mà "
Em chỉ nói "nhưng niềm tin em đặt hết vào anh rồi thì biết làm thế nào " Chàng bảo "em ko tin anh, em ko hề tin anh, nếu tin thì đã khác, nếu tin thì em đã để anh đi, vì biết anh sẽ quay về chứ" Có đợt chàng bảo đi du học em nói lun "anh đi cũg được, em ko giữ, nhưng xác định chia tay lun đi, em ko đợi " Vậy mà chàng chỉ nói với em "anh chỉ đi kiếm tiền, anh đi rồi anh sẽ về, đủ tiền cưới anh sẽ về " Vậy mà em vẫn mặc kệ ... Em nói em cần chàng , chàng nói "cần anh, em thử nói xem em cần anh để làm gì ?" Em bảo "em chẳng biết, chỉ biết là cần " Chàng nói "cần anh, em cần gì anh, trong khi ko có anh em vẫn vui vẻ, ko có anh em vẫn cứ thoải mái, k có anh em vẫn có vô số những người thươg yêu em ...Em chỉ cần gia đình em, còn ko em chẳng cần ai hết "
Dù em khóc lóc, chàng vẫn bảo như vậy ... Vẫn quyết định rằng chia tay sẽ tốt cho cả 2

Lúc sau chàng nói "Em chứng tỏ thành ý của mình đi, nếu em chấp nhận "cho" anh thì nhắn tin cho anh ...Còn ko thì đừng làm gì cả, anh ko trả lời đâu

Em ko hiểu chàng mún gì ... Ko phải là chàng ko có được cái chàng gọi là"cho" đấy ... Thực ra em và chàng cũng thân mật nhiều rùi ... Có lần 2 đứa thân mật,vô tình lúc bố mẹ ko ở nhà ... Chàg suýt nữa cho vào ...Em cũng ko căn ngăn, chỉ nói "em sợ " ... Lúc chàng cho vào, 1 tí thôi, em kêu đau, chàng nắm chặt tay em,đưa tay lau nước mắt cho em ...Rồi ko làm gì nữa cả ...Nếu chỉ là kẻ cơ hội, quan hệ xong rồi thôi thì lúc đấy đã làm rồi, việc gì phải tha cho em thế chứ
Cuối cùng thì em nên làm thế nào bây giờ

Các bác giúp em với