Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Đàn bà và căn bệnh nói nhiều! Làm thế nào để điều trị đây???

imgs01/11/04 · 15:28 #1
Tớ đang viết một đề tài nghiên cứu về căn bệnh "cố hữu" này của chị em. Sẽ có một bài viết dựa trên cơ sở khoa học "giải phẫu học" về vấn đề này.
Bây giờ tớ đưa chủ đề để tham khảo ý kiến của mọi người. Trong số anh em chúng ta chắc có không ít người đã phải "thưởng thức" biệt tài "nói nhiều" của các nàng rồi. Ai có cách đặc trị tốt nhất căn bệnh ấy, cho tớ vài ý kiến để hoàn thành đề tài nghiên cứu thú vị này nhé!

Xin cảm ơn và chịu mọi hậu quả!


Luôn luôn lắng nghe
Luôn luôn...không hiểu!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/11/04 · 15:45 #2
Trích:
donnacalf viết Xem bài viết

Tớ đang viết một đề tài nghiên cứu về căn bệnh "cố hữu" này của chị em. Sẽ có một bài viết dựa trên cơ sở khoa học "giải phẫu học" về vấn đề này.
Bây giờ tớ đưa chủ đề để tham khảo ý kiến của mọi người. Trong số anh em chúng ta chắc có không ít người đã phải "thưởng thức" biệt tài "nói nhiều" của các nàng rồi. Ai có cách đặc trị tốt nhất căn bệnh ấy, cho tớ vài ý kiến để hoàn thành đề tài nghiên cứu thú vị này nhé!

Xin cảm ơn và chịu mọi hậu quả!



Thứ 4 tuần sau thi xong, xin post hầu ông anh một chương của cuốn "Sao Hoả Sao Kim", cũng thú vị lắm và liên quan nhiều đến chuyện "lắm mồm" của phụ nữ...

Chủ đề này rất hay. Híc, của đáng tội, bệnh nói nhiều là nỗi niềm đau khổ và tự ti ... âm thầm của 2006. Biết mình nói nhiều rồi nhưng mà không thể nào chữa được. Suốt ngày nói, suốt ngày chích chèo. Vui cũng nói, buồn cũng nói, không vui không buồn cũng nói. Yêu cũng nói, ghét cũng nói, không yêu không ghét cũng nói. Tính xấu khó chừa. Thôi thì đành phải chấp nhận. Lên đây bị gọi là "Gõ kiến" mà, nói nhiều lắm, tía lia...

Tội lỗi tội lỗi...


Open minded.
 
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/11/04 · 16:52 #3
Bịt mồm các cô ấy lại. Nhưng cách thức và phương tiện thì donna phải sử dụng cho phù hợp nhé, không thì cô ấy sẽ giận hoặc là sẽ không hiệu quả.

2006: anh donna nhà mình có ngụ ý đấy. Nhưng cách của chị chỉ thì bác ấy không làm gì được mấy cái mỏ chim của mình đâu


 


Ngày mai cá sóng phiêu bồng


Ngàn trăng ngậm bóng sương đồng ra đi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/11/04 · 22:49 #4
hehhe nói nhièu cũng được, nhưng mà chỉ khi vui thôi, còn khi cãi nhau mà nói nhiều thì thật là khủng khiếp....x600 thì thường kệ cho nói chán đi, rồi mình mới nói, hehhe nói thì phải có người nghe chứ mà khi con gái giận, cứ để họ nói thoải mái đi, có vậy họ mới hết giận được, .... hết giận rồi thì lại yêu thôi con gái mà







Don't bother me!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/11/04 · 23:55 #5
Hết chủ đề rồi sao mà lại phải mở cái topic này vậy,sau mấy ngày đi về tthấy box này buồn quá thôi,em Béo ơi mới lập hội gì đấy hả?cho anh tham gia với.
Thôi spam ít thôi không lại bị lock nick thì toi.Có một công thức đơn giản nói về phụ nữ như này nhé: Women = Duck[:Đ]hế hế muốn trị cái bệnh này không phải là dễ vì nó có từ bản chất rồi,muốn chị em ..tịt thì dùng nước sôihé hế nghĩa là tìm một chủ đề khô cứng mà nói chuyện: máy móc,kỹ thuật,game.....nhưng mà như thế thì lại dẫn đến sự nhàm chán in love,nguy cơ chia tay là lớn,thế nên cứ kệ nó đi(bệnh muôn thủa của phụ nữ mà)





Trời mùa đông chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây con khỉ đọc tin này
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/11/04 · 05:02 #6
Nói nhiều, ừh...không nói nhiều thì không phải đàn bà. Mà khi đàn bà nói họ cũng muốn có người nghe, bác Donna hỏi ở đây là để trị bệnh của mấy...chị hay là của người yêu vậy ? Cái này còn từng trường hợp em mới có cách chữa đấy nha.

Người ta nói người nói phải có người nghe, và đàn bà chỉ nói nhiều khi có..nhiều người nghe hoặc là người nghe giỏi.ui..ở đây lại lồi ra cái định nghĩa nghe giỏi, nghe giỏi là gì, là khi mình có cách nghe làm cho đối phương nghĩ rằng mình đang chăm chú nghe và đang bị cuốn hút bởi câu chuyện. Vì thế mà khi không muốn đàn bà nói nhiều thì...1 . không để nhiều người nghe câu chuyện và 2. nghe một cách qua loa.
Nhưng chiến thuật này sẽ thất bạn nếu 2 người bạn gái gặp nhau, họ sẽ thi nhau nói, nhiều lúc là không còn để ý người kia có nghe hay không nữa. trong trường hợp này thì Donna chỉ nên ngồi.......

Còn với người yêu thì đơn giản lắm. Mình có xem một bộ film, quên mất tên rồi nhưng mà nó thế này:....cô gái rất vất vả tìm từ để giải thích cho anh chàng hiểu câu chuyện vừa xẩy ra, nhưng anh chàng không để cho nói mà bịt miệng bằng một cháy bỏng.(cẩn thận không người yêu lại trở nên muốn nói nhiều thì chết)


mama, i'm coming home

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/11/04 · 05:10 #7

to Tvinh: box dạo này buồn hả, chán..đi xa, sao không update tin tức gì cả...Mấy tuần này, tư vấn tình yêu là một trong nhưng box hot đó chứ..... Biết spam sẽ bị treo nick thì tốt...ehehehe...

Em cũng bị bệnh nói nhiều...chỉ em cách chữa với..hơhơhơ...Chưa nghe câu hai người đàn bà và một con vịt sẽ thành cái chợ sao???? Mà đàn ông cũng lắm lời không kém...

Vậy nếu bạn gái mình nói nhiều quá, thì mình phải control làm sao đây ạ????

Anh bồ nông, cho mọi người thấy dẫn chứng đàn bà lắm lời của anh nào....




Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 02/11/2004

Im a big big pig ^^, in a small small houseT_T, with a huge huge PandaO)(O.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/11/04 · 08:34 #8
cần gì phải control, cứ kệ cho nói, nói chán lại thôi í mà, hehhe bệnh cố hữu, chẳng sửa được đâu, tốt nhất là phải thích nghi thôi







Don't bother me!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/11/04 · 10:29 #9
Trích:
lambchop1308 viết Xem bài viết

[green] Chúc mừng topic đã được chú vitdoi mở lại nào..hehehhe...

to Tvinh: box dạo này buồn hả, chán..đi xa, sao không update tin tức gì cả...Mấy tuần này, tư vấn tình yêu là một trong Vậy nếu bạn gái mình nói nhiều quá, thì mình phải control làm sao đây ạ????


hình như mình trả lời câu hỏi này ở đâu rồi thì phải

là cứ cho cái gì đầy vào mồm,hì..hết nói. Nếu nhà hết đồ ăn thì...kiss !!!

à, mình để ý thấy điều này nha, nếu một chàng trai ngồi nhìn một cô gái với 1 anh mắt khác bình thường 1 tí thì nàng ta sẽ không thể nói được gì đâu. Cô gái đang liến thoắng nói chuyện nhưng bắt gặp ánh mắt của chàng liền giật mình và im lặng, rồi tò mò hỏi, anh đang nghĩ gì ? hì....Nếu đó là ánh mắt yêu thương đám đuối thì nàng chỉ còn , và chiu ngay vào lòng chàng để tránh ánh mắt thôi. Ánh mắt, thật tuyệt vời, là cửa sổ của tâm hồn đấy nha, mọi người nên biết lợi dụng nó !!!


mama, i'm coming home

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/11/04 · 00:14 #10
hêhh nhưng mà, nếu nàng đang cáu, nhìn không cẩn thận, nàng nghĩ nhìn đểu thì ..... thì .... chắc má bác sưng to đấy








Don't bother me!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

7299 người online, 78 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading