Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Cáo chơi khó

imgs16/08/10 · 20:48 #11
Tổng hợp lại là ca này ko cứu đuợc, chả có bác nào có cao kiến gì. Mod đóng topic lại hộ em cái. Thanks.

 


 


Soongs khoong ddinhj huwowngs


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/08/10 · 00:49 #12
Thôi giải tán đi, đỡ mệt người! Nghe qua đã thấy ca này khó đẻ rồi!!!!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/08/10 · 04:24 #13
Hehe, có khó mới nhờ các cao thủ vào giúp chứ. Ai cũng buông xuôi thế này thì chủ thớt biết làm ăn thế nào. Em thấy yêu xa là hơi bị khó rồi. Mới quen đã hơi khó, sau này duy trì còn khó nữa cơ. Nhất thiết phải gặp mặt được rồi sau đó chuyện lâu dài mới tính được. Mình ở xa nên mọi việc khó khăn lắm. Bác chủ thớt mới chỉ có chuyện này thì chưa có j cả. Cáo vẫn avail bình thường đấy thôi, bác cứ nhảy vào mà nói chuyện. Thiếu j chuyện để nói chứ. Bí quá thì nói là hôm nay a gặp 1 con bé nhìn rất giống em, tự nhiên thế nào mà a lại nhảy vào ôm nó, được tặng 2 cái bạt tai rõ đau


Life is the flower of which love is the honey
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/08/10 · 20:31 #14
Thôi các bác ạ, ca này có giải quyết được thì cũng chẳng để làm gì.

Cáo bây giờ nó thực dụng lắm ạ. Hôm nọ em nhẩy vào chat một hồi đến đoạn gạ gẫm thì Cáo hỏi :"Anh có thể làm gì đuợc cho em?", ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời "Thế em muốn anh làm gì?" "Khó lắm. Muốn anh mua kem Tràng Tiền cho em ăn anh cũng chẳng làm được..."

Thực ra vấn đề ko phải là ko có chuyện gì chat hay là nói chuyện nhạt nhẽo mà là giờ dính vào thì tiếp theo nó là cái gì. Cáo bây giờ nó tỉnh lắm ạ.

 


 


Soongs khoong ddinhj huwowngs


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/08/10 · 18:50 #15
Trích:
ngoanhkienbb viết Xem bài viết

Thôi các bác ạ, ca này có giải quyết được thì cũng chẳng để làm gì.

Cáo bây giờ nó thực dụng lắm ạ. Hôm nọ em nhẩy vào chat một hồi đến đoạn gạ gẫm thì Cáo hỏi :"Anh có thể làm gì đuợc cho em?", ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời "Thế em muốn anh làm gì?" "Khó lắm. Muốn anh mua kem Tràng Tiền cho em ăn anh cũng chẳng làm được..."

Thực ra vấn đề ko phải là ko có chuyện gì chat hay là nói chuyện nhạt nhẽo mà là giờ dính vào thì tiếp theo nó là cái gì. Cáo bây giờ nó tỉnh lắm ạ.

Em nghĩ cái này ko phải thực dụng bác ợ. Chỉ là những khi cáo muốn có ai đó ở bên thì bác lại ko làm được. Nếu bác đã ko quyết tâm thì bỏ thôi chứ dính vào sau này còn nhiều vấn đề lắm. Chống chỉ định yêu xa cho những ai ko đủ kiên trì


Life is the flower of which love is the honey
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/09/10 · 20:51 #16
Không có cao kiến gì, nhưng em xin có đôi lời, hì ^^
Em cũng là con gái, nói thật trường hợp này thì có 2 khả năng: (theo phán đoán của em nhé)
1 là cô nàng bật đèn xanh, em thề đó, con gái thấy con trai lâu không tỏ tình là phải chọc ngoáy kiểu này. Ý là anh muốn hỏi em thì hãy nói yêu em đi, còn đợi gì nữa. Nhưng khổ nỗi các chàng kém tinh ý quá, haizzzz.... Đúng là con trai (ko biết là đáng ghét hay đáng yêu nữa, chẹp)
2 là chưa được mừng như 1, nhưng nói chung là cô nàng đang dò ý, dò phản ứng của chàng. Theo em thì vẫn là tín hiệu đáng mừng.
Vì một khi con gái đã không thích, thì họ sẽ thẳng thắn, không giống con trai đâu (chắc các anh con trai cả nể quá, ngại làm phật ý phái đẹp bọn em, hì). Hoặc chăng họ tế nhị hơn là không nghe điện thoại nữa.
Trường hợp này thì lại không nghe điện thoại ngay từ đầu nên cũng khó có thể cho là cách từ chối tế nhị và nhẹ nhàng của phái đẹp chúng em.
Tóm lại, em có vài lời vậy, không biết có giúp gì được không, hì.
Nói chung cứ là chính mình đi, xem em nó có hợp với mình không chứ. Chắc gì em ý đã phù hợp. (Hi, sori nếu em nói gì không phải)

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Hix, mình gửi bài rùi, thì mới đọc thấy chủ topic bảo không cần giải quyết nữa vì cáo thực dụng, thiệt là....
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/09/10 · 03:32 #17
Cảm ơn bạn Hapifa nhé, phân tích của bạn khá hợp lý đó . Tôi có cảm tình với em này và cảm nhận ko quá chủ quan là em này cũng có chút cảm tình với tôi. Chỉ có điều giờ hoàn cảnh lại ko cho phép để nâng tầm quan hệ hay tạo những diễn biến mới. Lời khuyên của bạn cũng chuẩn đó. Nói chung ko có gì phải vội.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/09/10 · 16:55 #18
sặc lạc quan ảo , chỉ có phim hàn quốc mới có chuyện gái yêu 1 người và bật đèn xanh cho 1 người ko tiếp xúc hay cọ sát trong cuộc sống . Chat chỉ đơn giản là giây phút để giảm stress

Lòng tự tin nếu không biết đặt đúng chổ sẽ giết chết một con ngưòi .
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/09/10 · 17:41 #19
Bạn NeuBietTruoc có hơi thiếu thực tế ko? Tôi biết vài ca yêu đương qua chat chit rồi (cỡ 1 năm gặp 1, 2 lần). Ngay cả tình yêu đầu của Cáo này cũng xuất phát từ mạng. Chat tuy là ảo nhưng cái cảm giác mang lại lại là thật.
Tôi ko lạc quan gì hết, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đã chọn được cách nghĩ và cách làm đúng.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/09/10 · 17:46 #20
Tình yêu đầu của tôi cũng từ chuyện tình internet và chuyện tình thứ 2 cũng vậy ( lúc đó năm 2001 khi mới bắt đầu có mạng ) . Có lẻ giờ đây tôi thực dụng hơn lúc nhỏ

Lòng tự tin nếu không biết đặt đúng chổ sẽ giết chết một con ngưòi .
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

13871 người online, 450 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading