Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Một tình yêu không như những gì mình nghĩ? các anh chị xem và cho lời khuyên

imgs25/09/10 · 09:36 #21
hajz, đúng là con gái mà, động đến 1 chút là giãy lên đành đạch.

Chỉ là tôi wan tâm thôi, chứ chẳng phải muốn đả kích gì ai - đả kích greenbaby tôi có đc lợi gì chứ?

Green đã nói thế thì bạn cứ coi như là tôi có lỗi đi, nhưng nói thật tôi chẳng thấy mình có lỗi gì cả.

Cái kiểu nói rồi để ai muốn hiểu sao thì hiểu, tôi là tôi tránh xa.

Will xin dừng tranh luận với greenbaby tại đây, trả không gian lại cho chủ top, ko bàn nữa!!!




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/09/10 · 09:47 #22
Em không giãy lên đành đành bác nhớ
Còn cái kiểu nói rồi để đấy là người nào nắm thông tin thì hiểu rõ nhất, tư vấn như vậy thì người trong cuộc dễ hành xử lại sáng tỏ vấn đề. Còn người ngoài cuộc thì không hiểu âu cũng là chuyện phải. Bác nói không tranh luận nữa nhưng em phải vào đính chính một vài ý mà bác đã nói em vì nó hơi quá.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/09/10 · 11:34 #23
Trích:
greenbaby viết lúc 09:12 - 25/09/2010 Xem bài viết

Thứ ba, em không nhầm topic, mà em nói bác đồng quan điểm với NeuBietTruoc và Fixed cho rằng bài em đọc không hiểu. Thì như em đã nói, bác thiếu một vài yếu tố để có thể hiểu được câu nói của em.
Topic dài ngoằn ko đọc bài nào chỉ đọc được mấy đoạn đối thoại . Chỉ hiểu được đây là chị sara bị lock bên kia xin hết .
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/09/10 · 11:46 #24
Trích:
normandei viết lúc 08:33 - 24/09/2010 Xem bài viết

Gửi em!

.............................

P/S: [ANH YÊU EM MÃI MÃI]

From your VALENTINE, who’s love you

PALESTINE thân,

Cảm ơn anh vì bức thư chứa đựng nhiều cảm xúc. Công nhận đúng như anh nói, nhìn bên ngoài em ko nhận ra anh phức tạp đến thế. Hóa ra mình còn phải tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thư anh viết để tỏ lòng chân thành mà sao lại phải tô hô lên diễn đàn đông người thế? Nhưng ko sao, đông người đọc thì mới nhiều cảm xúc anh nhỉ!

Anh biết không, anh cũng chính là người em ấn tượng nhất ngày đầu tiên bước vào giảng đường 6 năm về trước. Hôm đó trời vừa phải, nhiệt độ bình thường, tầm nhìn xa trung bình, em đến lớp mà ko biết quần mình thủng đít vì rách khi xuống xe. Mãi cho đến khi thấy anh ngồi nhìn chăm chú em mới giật mình kiểm tra toàn thân và phát hiện ra điều đó. Lòng thầm cảm ơn anh nhiều lắm nhưng ko dám làm quen. Rồi cứ thế anh nhỉ, mình gặp nhau trong những lần đi học muộn mà về sớm nhất lớp, cứ như ông trời khéo sắp đặt. Tình cảm 2 đứa lớn dần lên cho đến khi yêu nhau đúng như dự đoán!

Em vừa đọc thư anh vừa khóc. Là vừa rồi em bị bố đánh do mải xem ti-vi nên cháy mất nồi đuôi lợn luộc. Dù sao cũng cảm ơn anh vì 2 cái mặt cười to tướng trong thư làm em thấy đỡ hơn. Em đoán có lẽ anh định thêm chút gì đó hài hước nhưng sợ diễn đạt kém em không hiểu ý nên phải cho thêm hình minh họa phải ko anh? Hãy yên tâm anh nhé, riêng đoạn này của thư thì em hiểu.

Thư anh viết dài mà em đọc ko được dai lắm, lại thêm mắt đang tèm nhèm nên chỉ lướt sơ sơ. Anh chân thành, em rất cảm động. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu anh đứng đối diện em trong một không gian quen thuộc mà bày tỏ anh ạ. Về lâu dài, em cần một người đàn ông trưởng thành, đủ tự tin để trao gửi và chia sẻ trực tiếp mọi vấn đề trong cuộc sống cơ. Không lẽ mỗi lần nói lời tình cảm hay chia sẻ suy nghĩ là mình cứ phải ngồi xa ra 2 xó nhà mà mail cho nhau hả anh?

Yêu anh, PALESTINE của em.

Ký tên: ISRAEL


p.s: Ko phải VALENTINE mà là PALESTINE anh nhé.


The difference between "theory" and "practice" is that in theory there is no difference between theory and practice, but in practice, there is.




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/09/10 · 13:51 #25
Trích:
dexter_eddy viết lúc 11:46 - 25/09/2010 Xem bài viết


Yêu anh, PALESTINE của em.

Ký tên: ISRAEL


p.s: Ko phải VALENTINE mà là PALESTINE anh nhé.
2 Thằng này oánh Bom nhau ầm ầm mà viết thư tình cũng mùi quá ta . Y như napoleon với wellington cua nàng Joséphine
Nó Đây

\"Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả.\"

Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh.

Joséphine yêu dấu của anh, là duy nhất trong trái tim anh, đủ chiếm giữ tinh thần anh, chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Nếu như anh xa em với vận tốc của dòng thác sông Rhône, đó là để gặp lại em nhanh hơn. Nếu như giữa đêm khuya, anh vùng dậy làm việc, đó là vì có thể được gặp em trước vài ngày. Vậy mà trong bức thư em gửi từ ngày 23 tháng ba, em đã gọi anh bằng \"ông\".

ông ư? Chính là em mới phải ! Ôi! Người vợ xấu bụng của anh! Em có thể viết một bức thư như thế sao? Nó mới lạnh lẽo làm sao! Và rồi từ ngày 23 đến 26 có tới những bốn ngày: Em dã làm gì mà không viết một dòng cho ông chồng của em?. ôi !Người bạn đời của anh, cái từ \"ông\" đó và bốn ngày ấy đã làm anh hối tiếc sự lạnh lùng xa xưa của anh. Bất hạnh thay cho kẻ nào là nguyên nhân của điều đó!. Ông? Ông à? Vậy sẽ là gì đây trong mười lăm ngày tới? Tâm hồn tôi buồn chán trái tim tôi biến thành nô lệ và trí tưởng tượng đang vò xé lòng tôi. Nếu em yêu tôi ít hơn, hẳn em sẽ được an ủi. Một ngày nào đó, em không còn yêu tôi nữa, hãy nói với tôi điều đó: ít nhất tôi có thể biết mình xứng đáng với nỗi đau khổ đó. Vĩnh biệt nguời vợ, nỗi trăn trở, nguồn hạnh phúc, niềm hy vọng và tâm hồn của đời tôi. Tôi không đòi hỏi nơi em một tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy, mà chỉ là sự thật sự thành thực vô bờ bến. Ngày em nói với tôi \"Em yêu ông ít thôi\" sẽ là ngày cuối cùng của tình yêu tôi dành cho em và cũng là ngày tận thế của cuộc đời tôi. Joséphine! Joséphine! Hãy nhớ lại đôi điều anh nói với em: Tạo hóa đã hun đúc cho anh một tâm hồn mạnh mẽ và quyết đoán; nó dệt nên em bằng gấm vóc và sự dịu êm. Em đã hết yêu anh rồi ư? Hãy tha lỗi cho anh, tâm hồn của cuộc đời anh,. Em đã hoàn toàn ngự trị trong trái tim anh, mọi nỗi lo sợ làm cho anh trở nên bất hạnh. Chúa ơi! Ôi! Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả. Chính vì thế mà anh hết sức đau lòng.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/09/10 · 15:42 #26
Nó đây:
Thần tình yêu của em. Em rất tiếc vì đã không viết bức thư này sớm hơn, rằng cả ngày qua em không ngủ. Em nhớ anh da diết, nỗi niềm biêng biếc xanh lơ. Quả mơ thì chín mọng, mà lọng vọng đời em nó ngủ mất tiêu rồi. Anh đừng bồi hồi, vì đôi môi em màu đỏ. Anh đừng nhắc nhở, rằng em hết yêu anh rồi. Thế thì thôi, ai vẽ em yêu anh hết. Lết thết một chuyện tình, mà hình như anh đã dậy. Nếu vậy thì, em nghĩ đây... có phải là một tình yêu hoàn hảo, mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng mình, trong buổi bình minh, ân tình rực cháy. Em viết hí hoáy, mà cũng chẳng phải để anh rõ chi, bởi vì, em yêu anh là thế, mà anh nào có ngỏ. Bởi vậy, tình chúng mình, đã đến lúc đơm hoa. Anh à, chủ đề hôm qua là em xem đấy, nó có thể là chuyện chúng mình, thình lình em viết cho anh biết thế thôi, mà anh nào có chia phôi. Em hiểu đây là tạo hóa đã vận động nên trang sử của cuộc sống nói chung và chuyện tình mình nói riêng. Không phải ai cũng hiểu được vòng xoay của tạo hóa, mà đất đá không dung tha. Cho nên những gì em viết ra là ngợi ca anh đấy. Có khi mấy cái thưở xa trường còn bé dại anh ngắm nhìn em trên con đường đầy đất sỏi mà thoáng thấy em diễm lệ, như hàng lệ Phi Châu, như niềm đau cá sấu. Thôi em biết, có phải tình chúng mình đã vỡ tan, hay là hàng xóm nói quàng xiên không biết, chỉ tiếc là anh biết ít mà đánh bia thì nhiều. Em hơi mỹ miều, nhưng vì thế mà anh bắt được kẻ khả nghi thì cũng bằng ấy việc tốt cho anh. Thế mà nay anh lại động phòng hoa chúc, một lúc thì có trẻ thơ, ai vẽ bơ ngơ mà lại lỡ dập dòm con trẻ. Thôi thì mạnh khỏe, cho tỏ đường đi lối về. Anh nhé.
Chúc anh mạnh khỏe và bình yên
Sớm có vợ hiền
Tỏ bày cùng con cháu
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/09/10 · 18:19 #27
hic ... đọc bài của bác ... em chả biết nói gì nữa vì tâm trạng em cũng đang rối bời vì chuyện tình cảm ...
em thấy khâm phục bác vì bác yêu thương và chờ đợi 1 người trong 6 năm được ... em ko làm đc như bác ...
mặc dù nhiều người khuyên em là chuyện tình cảm của em cần nhiều time lắm ...
hôm qua ngta nói với em : cho dù thế nào đi nữa em cũng muốn anh là anh của em , anh ạh ...
làm anh của ngta thì em có hy vọng gì ko và thời gian là cái em ko có để dành cho sự chờ đợi mà ko biết nó sẽ đi đến đâu , nghe có vẻ vô vọng ...

em khuyên bác thế này ... bác yêu ngta 6 năm đơn phương và đã đc ngta nói yêu gần 1 năm nay ... tình hình nếu vẫn như vậy ... bác đừng buông tay vội ... bác nên nhìn nhận lại những gì đã qua ... sau đó cố gắng thể hiển hết mình trong 6 tháng xem sao ... bác dành cho ngta gần 7 năm rồi ... thêm 6 tháng nữa chắc cũng ko có vấn đề gì ... nếu qua 6 tháng đấy ... ngta vẫn như vậy thì lúc đó em khuyên bác nên buông tay ... nếu ko bác sẽ mãi mãi bị tổn thương đấy ...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/09/10 · 18:32 #28
Liệu đây có phải là mặt trái của bệnh QUÁ YÊU!? Khi mình yêu cô ấy thật nhiều thì cô ấy xem thường và nhanh chán mình?
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/09/10 · 20:14 #29
Trích:
sauvidau viết lúc 13:51 - 25/09/2010 Xem bài viết
2 Thằng này oánh Bom nhau ầm ầm mà viết thư tình cũng mùi quá ta . Y như napoleon với wellington cua nàng Joséphine
Nó Đây

\"Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả.\"

Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh.

Joséphine yêu dấu của anh, là duy nhất trong trái tim anh, đủ chiếm giữ tinh thần anh, chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Nếu như anh xa em với vận tốc của dòng thác sông Rhône, đó là để gặp lại em nhanh hơn. Nếu như giữa đêm khuya, anh vùng dậy làm việc, đó là vì có thể được gặp em trước vài ngày. Vậy mà trong bức thư em gửi từ ngày 23 tháng ba, em đã gọi anh bằng \"ông\".

ông ư? Chính là em mới phải ! Ôi! Người vợ xấu bụng của anh! Em có thể viết một bức thư như thế sao? Nó mới lạnh lẽo làm sao! Và rồi từ ngày 23 đến 26 có tới những bốn ngày: Em dã làm gì mà không viết một dòng cho ông chồng của em?. ôi !Người bạn đời của anh, cái từ \"ông\" đó và bốn ngày ấy đã làm anh hối tiếc sự lạnh lùng xa xưa của anh. Bất hạnh thay cho kẻ nào là nguyên nhân của điều đó!. Ông? Ông à? Vậy sẽ là gì đây trong mười lăm ngày tới? Tâm hồn tôi buồn chán trái tim tôi biến thành nô lệ và trí tưởng tượng đang vò xé lòng tôi. Nếu em yêu tôi ít hơn, hẳn em sẽ được an ủi. Một ngày nào đó, em không còn yêu tôi nữa, hãy nói với tôi điều đó: ít nhất tôi có thể biết mình xứng đáng với nỗi đau khổ đó. Vĩnh biệt nguời vợ, nỗi trăn trở, nguồn hạnh phúc, niềm hy vọng và tâm hồn của đời tôi. Tôi không đòi hỏi nơi em một tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy, mà chỉ là sự thật sự thành thực vô bờ bến. Ngày em nói với tôi \"Em yêu ông ít thôi\" sẽ là ngày cuối cùng của tình yêu tôi dành cho em và cũng là ngày tận thế của cuộc đời tôi. Joséphine! Joséphine! Hãy nhớ lại đôi điều anh nói với em: Tạo hóa đã hun đúc cho anh một tâm hồn mạnh mẽ và quyết đoán; nó dệt nên em bằng gấm vóc và sự dịu êm. Em đã hết yêu anh rồi ư? Hãy tha lỗi cho anh, tâm hồn của cuộc đời anh,. Em đã hoàn toàn ngự trị trong trái tim anh, mọi nỗi lo sợ làm cho anh trở nên bất hạnh. Chúa ơi! Ôi! Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả. Chính vì thế mà anh hết sức đau lòng.
Nếu đã lỡ yêu rồi thì đừng nên nói chia phôi...
Đấy tình yêu nó là như thế đấy. Anh không tin rằng em yêu anh ít, vì như thế là em chưa bao giờ yêu anh cả. Đúng quá còn gì. Bởi vì như những gì anh đã trải nghiệm thì tình yêu em trao anh là thật, không một lời giả dối, mà sao kiều nữ nỡ buông lời sàm sỡ với ... "ông". Một khi đã là... hoa đã có chủ... thì thần rủ chớ dập dòm... ong bướm đã tỏ... những gì còn bỏ ngỏ... thì xin cho anh lối về. Tình yêu đã kết trái đơm hoa, chẳng thà cho anh biết, rằng em yêu anh khôn xiết, nay lạ gì nữa một sinh linh... bé nhỏ... nằm trong ta. Tất cả là... vĩnh hằng.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/09/10 · 10:23 #30
@traitimtonthuong: thank bác, mình đã dành tình yêu cho cô ấy 7 năm và nếu như mọi chuyện không diễn ra như mình nghĩ thì tôi vẫn dành tình yêu cho cô ấy đến khi nào tình yêu trong tôi héo mòn thì thôi, tôi sẽ vẫn yêu cô ấy bạn ạ.
@
dotaspx : Vâng người ta nói "người ta biết quý lúc đói còn chán lúc no" mà. Tôi biết vậy nhưng tôi chỉ làm những gì con tim tôi mách bảo, vì thế con tim tôi nỡ yêu rất nhiều tôi không thể ngăn cản nó.
@greenbaby rất cám ơn bạn đã vào topic và đọc bài, nhưng tôi cần những lời khuyên hơn là những lời viết linh tinh khó hiểu. Bạn có thể tạm thời không post bài được không. ở đây có một người đang chán rồi xin bạn đừng xoáy vô nữa.
@ Will: Bác ạ nói ra thì dài lắm chỉ biết rằng tôi đã làm quá nhiều chuyện để cuộc tình tôi nhạt dần, tôi yêu cô ấy tôi đã tạo nên tình yêu của cô ấy dành cho tôi nhưng cũng chính tôi lại đang làm cho tình yêu trong cô ấy dành cho tôi nhạt dần. Tôi hối tiếc vì những việc tôi đã làm cho cô ấy buồn. Yêu là chết trong lòng rất nhiều, và tôi đã đọc được trên mạng rằng "những người sống tình cảm luôn là những người đau khổ mặc dù họ luôn làm cho những người xung quanh hạnh phúc"

Keep on rocking................
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

25221 người online, 662 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading