Nhân dịp thiên thời địa lợi nhân hòa, sau gần 1 năm quen zai trên danh nghĩa bạn bè, em vừa đi tới quyết định sẽ ngỏ lời thích zai trong vòng 1 tháng tới, nếu k có gì thay đổi thì là 10-5. Quyết tâm cao ngất nhưng em vẫn chẳng biết là có nên nói không
![[:D]](images/smilies/icon_smile_big.gif)
, thôi em trình bày, nhờ các anh chị bạn bè gần xa xem xét ca của em rồi cho em lời khuyên với.
Em nay 22, tuy vẫn còn gà như cũng bị dòng đời xô đẩy nhìu rùi. Cũng đã có 2 mối tình vắt vai, nhưng 2 lần trước thì lần em được zai tỏ tình, lần thì mới quen 2 tuần, em dại dột ôm quàng lấy ngta rùi quen luôn 2 năm

. Vậy nên em k có kinh nghiệm đi tỏ tình, mà em google điên cuồng cũng k thấy chỉ kĩ lưỡng về kĩ thuật tỏ tình cho con gái, vd như địa điểm, chuẩn bị, nói gì..., toàn nói mơ hồ là cứ phát tín hiệu từ từ cho zai. Mà em thì em nóng rồi
![[r37)]](images/smilies/madflame.gif)
, em cũng không muốn bị động như vậy, em k trông chờ gì, chỉ muốn nói thiệt cảm xúc mình ra để sau này k hối tiếc.
Em nói một chút về tình bạn lửng lơ của em với zai. Em với zai bằng tuổi, quen nhau qua một người bạn, và dần dà thì hội bạn em thành hội bạn zai và ngược lại. Dần dần thì hai hội lờn mặt cả, có dịp tụ tập thì hai đứa í ới gọi nhau đi chung. Nhưng mà cũng đi chơi riêng nhiều lắm ạ, nhưng mà tự nhiên lắm. Có khi em rủ zai đi ăn bún, hắn ừ rồi phút cuối alo gọi thêm thằng bạn hắn theo. Có khi em hẹn cả hội đi xem phim mà cuối cùng chỉ có em và zai. Có khi em đi chơi xa về k có người chở bảo hắn ra rước về, rồi mẹ em ngồi tám chuyện với zai, chờ em tắm thay đồ dẫn zai đi ăn kem trả công. Có khi em qua nhà zai nằm khèo ra chờ đến giờ đi học, có mình em với zai ở nhà, em trai zai về quăng cho em bọc trái cây bảo ăn đi. Có đứa tưởng tụi em chơi với nhau từ hồi bé tí, có đứa lại tưởng hai đứa sắp quen nhau.
Đấy, thân thiết quá làm em nảy sinh tà ý, mặc dù đã nghe zai kể nhiều chuyện kinh dị về mấy gái khác xung quanh zai. Có em gái 12h đêm đi xe từ Bình Thạnh qua Q3, để quà dưới nhà cho zai. Có gái khác tỏ tình với zai xong, zai về viết 1 cái note dài ngoẵng trên fb tường thuật lại. Cũng không trách được cái gái đó, k biết zai thì thấy zai long lanh lắm, dễ nhìn, thông minh, con nhà gia giáo, thích đọc sách vở... Em thì thân quá rồi nên em không có lý tưởng hóa zai nữa, nhưng thật sự người đàng hoàng, tốt tính, lại hiểu và hợp với mình như vậy giờ cũng không nhiều. Em chẳng đến mức chết mê chết mệt zai, chỉ là thấy mến và thấy hợp nhau nên muốn hỏi ý zai xem có muốn cùng nhau nâng cấp tình bạn lên không.
À lý do zai đưa ra để từ chối các em gái kia là vì zai còn muốn tự do. Zai nhiều bạn bè, gia đình thương yêu, k thiếu thốn tình cảm gì, lại cũng phải tập trung học nhiều, nên cũng k muốn vướng bận yêu đương. Em nói chuyện thấy zai tuy từng có bạn gái, đọc nhiều sách vậy, nhưng về quan niệm về tình yêu vẫn chẳng đâu vào đâu. Em thì sắp ra trường, có việc nhưng còn bấp bênh, cùng nghĩ thôi tạm hoãn yêu đương lại, nhưng lại sợ sau này nuối tiếc. Với zai này em có tình cảm thật sự. Ở bên cạnh zai em thấy vui, thoải mái, k lo nghĩ gì. Chưa phải là yêu mặn nồng sâu đậm điên cuồng gì, tình cảm nhẹ nhàng lắm, cũng có khi bực bội giận dỗi rồi làm huề, quan trọng là chấp nhận khác biệt của nhau và em nghĩ là không là gánh nặng của nhau nếu bước vào một mối quan hệ.
Em muốn trình bày bấy nhiêu điều với zai, để biết zai nghĩ gì, cả hai cùng thảo luận suy nghĩ xem, mà chả biết phải làm sao để nói với zai tự nhiên và thuyết phục nhất

, cũng chẳng biết nên nói trong hoàn cảnh nào. Căn bản là em với zai trước giờ ít nói chuyện nghiêm túc trước mặt nhau, thường chỉ đùa giỡn. Muốn nói nghiêm túc thì chỉ chat và email thôi, mà em lại muốn nói trực tiếp. Nhờ mọi người cho em lời khuyên với, em có nên nói không và nói như thế nào đây? Có phải là em đã quá lý tính trong tình cảm này không nhỉ?