Nói thật thì em theo cái forum này cũng 2,3 năm rùi ấy. Nhưng lần này mới post bài hỏi ý kiến các bác thế nào
Tình hình thì ngày xưa em cũng yêu ngây thơ trong sáng lắm, được cái chân tình

Cơ mà sau đó mối tình em yêu nhất thì hok được thuận lợi lắm (ko phải em ko kua đc, kua rùi mà bị hốt mất ạ)
![[r37)]](images/smilies/madflame.gif)
, thế là em từ hận Gái lắm các bác ợ (Nói chung cũng rắc rối, các bác đừng khưi lại chuyện xưa cho nó mất thời gian). Rùi cũng lăng nhăng quắng quít theo kiểu trả thù đời 1 thời gian, tầm cũng 1 năm ấy.
Bây giờ thì ổn ùi. Nhưng em cũng còn lăng tăng lắm.Thấy ai cũng thích, mà thích thì tự nhiên lại sợ kua nó
![[r23)]](images/smilies/peace.gif)
,lại làm nó khổ như mấy nhỏ ngày xưa. Tại cái tính em nó cũng dễ mủi lòng vs Gái các bác ak

Nói về riêng em thì em tự nhận mình cũng được. Gái nhận xét dễ thương,baby, có duyên, học hành thì em oke... Ko có gì phải lăng tăn đoạn này
Nói túm lại, em cần các Cao Thủ Đả Thông tư tưởng dùm em
![[r2)]](images/smilies/beerchug.gif)
![[r2)]](images/smilies/beerchug.gif)
Em muốn tìm một cái gì đóa gọi là Chân tình trong cái XH này
Chỉ ước mơ thế thoy mà hok đc ấy chứ