Hình như thấy quen quen, kỷ niệm hồi xưa lại quay về:
Hồi trước có một người bạn học cấp 3, bạn ấy xinh lắm, học giỏi, lại là con giáo viên; hồi cấp 3 mình thuộc dạng lớn chậm, chỉ lo học với chơi Starcraft. 2 đứa ở lớp thì ngồi bàn trước, bàn sau 2 năm liền nhưng cãi nhau như cơm bữa; tranh giành nhau từ điểm số đến cục phấn cục tẩy. Bạn ấy thì xinh lại con nhà cơ bản nên trong tổ thằng con trai nào cũng tán, có mỗi tớ vì 'gà' quá chẳng biết đánh vần từ 'gái' nó như thế nào. Năm lớp 11 có lần đang cãi nhau kịch liệt thấy bạn ấy xinh quá nên vuốt má một phát giữa lớp

liều dã man, năm đấy em 15 tuổi vì học sớm. Bạn ấy ngượng chín mặt, mình sợ quá chạy mất cả dép, lúc vào tiết sau bị ăn một cái tát nhưng không hiểu sao bạn ý tát không mạnh, không thấy đau
Cuối năm, mình có học bổng đi du học, mọi người đến tiễn, có mỗi mình bạn ấy chỉ gọi điện. Bố nghe trộm dt rồi bảo con bé nó thích mày, mình lúc đấy vẫn gà, cười nhe răng, đang háo hức sắp được xa nhà nên kiẹ miẹ.
3 năm sau, mình về chơi. 14/2 rủ bạn ấy đi chơi, tặng hoa, sô cô la, rồi gà tồ tỏ tình, bị cáo cắt tiết, 'không tớ còn phải lo học' -> tạch
3 năm sau, lúc này đã tốt nghiêp, kiếm xiền rủng rỉnh, về tán lần thứ 2 tèn ten tén. Ngồi trong quán vuốt má bạn ấy, sờ má lần này không thấy sao cả. Đến lúc lên taxi, đè bạn ý ra hôn -> thế là xong. 1 tháng sau lại phải sang đây đi cày, hý hửng 6 tháng nữa về lấy vợ
Vấn đề là đến lúc yêu, nhất là yêu xa, cái tôi quá lớn làm hỏng mọi việc. Cả 2 đứa đều quá tự hào về bản thân nên chỉ vì vài xích mích nhỏ mà chia tay, chẳng ai hạ mình để níu kéo tình yêu lại. Khổ thân 2 gia đình (biết nhau từ trước) hý hửng bàn nhau chuyện cưới xin, rồi mong có cháu bế ặc ặc
Cuối năm vừa rồi bạn ấy lấy chồng, 2 đứa vẫn chat dù được vài câu lại chửi nhau. Bạn ấy nói mình là loại người dùng tiền tính toán mọi việc, bạn ấy không biết rằng cách đây 3 năm chỉ cần bạn ấy nói: "P ơi về với M nhé", lúc ấy sống chết mình cũng về

nói gì đến tiền bạc