Em là người lượn lờ trong cốc ngót nghét khoảng 1 năm nay, có vài lý do phải dùng đến nick phụ mong các bác bỏ qua cho. Em xin vào đề luôn ạ
- Em tuổi 32, là dân tỉnh lên sg bon chen với đời, thật với các bác là em chưa mót vợ lắm nhưng muốn dừng chuyện đàn đúm vì nghĩ đến cái tuổi già khụ mà phải lo cho thằng con chưa xong ĐH thấy ái náy vô cùng.
- Ngoại hình em ko đến nỗi quá xấu, nhưng chưa từng nghe được lời khen "đẹp trai" thật là buồn quá, nhưng thôi, với em chuyện đó ko qtrọng
- Về kinh tế, em con nhà lá lành đùm lá nát nên phải tự bươn chải tự lo thân từ lúc học năm 2 đến bây giờ, thật mà nói, học thì ít mà chơi thì nhiều, nhưng may mắn chó táp phải ruồi nên học hành cũng tàm tạm, ra trường đi làm công đc 5 đồng 3 cắc, bạn bè gái gú giờ chỉ còn lại cái thân với con dream tàu đẹp đẽ, chưa đến nỗi thân tàn ma dại là may mắn cho thằng em lắm rồi. Thế là đầu năm nay, em quyết chí làm cái gì đó riêng cho mình, và em đã làm được từ đôi tay trắng cộng với cái đầu học được chút khôn khéo. Hiện tại, thu nhập em tạm ổn để bắt đầu 1 gia đình mới.
- Về tình cảm, thằng em các bác biết yêu từ lúc PTTH, nhắc lại thì em ko còn nhớ rõ ràng lắm, chính xác là năm 11 đã phang được 1 em dưới lớp, đó là lần đầu tiên biết đến mùi vị gái gú
- Chân ướt chân ráo lên sg học, bắt chước ngta học đòi bắt cá 2 tay, thế mà gái lại khờ hơn mình mới chết. Thằng em thấy có vẻ ngon ăn nên làm tới... gái Bắc, gái Trung rồi gái Nam đủ cả. Thằng em ko biết dùng từ gì miêu tả, phải nói là "mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10" thắng có bại có, nhưng tất cả những chuyện đã qua em ko nhắc nữa, chỉ là các bác đọc được thằng em kinh qua những gì để vấn cho tiện.
- Hiện giờ, em đang có 4 gái mà có thể tiến tới được
1. Gái Bắc, 28t, hiện đang làm ở xa nhau. Trong lần em đi công tác xa rồi ghé thăm gái em đang yêu thì tình cờ quen được gái này, lúc đó chỉ như bạn bè đi cafe 1 lần. Em nghĩ là bạn nên em nói thẳng luôn là tiện đường đi công tác nên em ghé thăm người yêu. Sau này em chia tay xong thì gái này biết rồi lại muốn tiến tới với em (thật, em chẳng có gì cả, ko hiểu con gái thích em vì cái gì). Đầu năm nay, gái vào sg gặp em rồi đi cafe, xem phim.. Nắm tay hôn hít vô tư rồi. Nhưng các bác biết đấy, gái văn phòng thì cá sấu nhưng được cái là cần kiệm, tướng tá tàm tạm, cv thì ổn, lương khoảng 7tr
2. Gái Bắc, 26t, gái này em quen khoảng 2 năm nay lúc đó gái đang học năm cuối ĐHSP, hiện đang làm giảng viên ở Tỉnh khác. Yêu đương giận hờn đủ cả, chỉ chưa tới z thôi (tầm tuổi này thằng em sợ bị ăn vạ nên chưa dám manh động) Vì thằng em vẫn có gái khác để ko phải "khí tồn tại não". Thu nhập thì các bác biết rồi nên em ko nói, nhưng tính tình thì trẻ con, chưa trãi đời nên chìu chuộng vất vả vô cùng, bản chất gái Bắc là cần kiệm, em thích khoảng này nhưng lại kèm theo cái tính chanh chua đanh đá thích ngồi chỉ tay năm ngón hơn là năng động làm việc. Em cho rằng như vậy sẽ ko hợp với thằng em, việc thì mới khởi nghiệp nên cần người biết lăn sả ko ngại gió sương, thêm nữa mới giận hờn nhau nên em lấy cớ giẫy luôn. Gái đang vật vã khóc lóc rồi van xin đủ kiểu, em vẫn giữ vững lập trường vì nếu em bỏ qua, nghĩa là ko còn đường rút nữa vì..gái có ý muốn hiến dâng hic...
3. Gái Trung, 28t, em mới quen gái này gần 1 năm nay, gái trãi qua 2 lần yêu. Đúng nghĩa như "gái già" mà các bác bảo, tự cao sỉ diện vô cùng, tính khí lại thất thường nên bặt tăm trước Tết đến nay. Gái này em quen qua con bạn giới thiệu, con bạn nó rất thích tính cách của em nên mới cắn răng làm bà mai bất đắc dĩ vì cho rằng, gái kia sẽ ko kiếm được ai vì cá tính ko chịu ra đường, dành hết thời gian cho nhà anh chị đã định cư ở sg. Kèm theo đó là tính cách gái rất tốt, hòa đồng, sống tình cảm, quên mình vì mọi người, ăn nói có trước có sau, ko bao giờ nói chổng ko như bao gái khác, phải nói là gái này đc gia đình dạy bảo tốt. Thu nhập cũng tầm hơn 5tr. Gái này em hôn hít rồi... Giờ đột nhiên liên lạc lại với em (có lẽ các bác cho rằng vì mót lấy chồng) Nhưng với gái này, em khẳng định là mót chồng chỉ 1 phần rất nhỏ, có lẽ vì thằng em các bác có duyên với gái hii..
4. Gái Nam, 20t, em vừa quen được khoảng tuần nay. Em chưa hiểu về gái này lắm, cv hiện tại làm ở phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn. Em ấn tượng gái này là tuy tuổi còn nhỏ nhưng ra đời sớm, là con nhà cơ bản nên giáo dục tốt, gái được cưng chìu thái quá, tính cách gái này ngang bướng, từ lúc đang học đã tự kiếm việc mặc dù ko phải do vấn đề kinh tế. Vì ngang bướng mà gia đình nghiêm khắc nên gái ra ngoài ở trọ để đi làm thêm, với ý nghĩ là "ở nhà hoài em ko thể lớn lên được, mọi việc từ nhỏ đến lớn ko ai cho em đọng móng tay, em ko muốn trong mắt mọi người em ko biết làm gì cả" Thằng em biết rằng ở tuổi này gái chưa định hình được tính cách, nhưng cái khởi đầu như vậy là rất tốt và hợp so với em nên em chú tâm đến gái này nhiều nhất.
Lần đầu là gặp nhau vì công việc, qua đó gái nói chuyện rất dễ thương nên.. thả dê chăn dắt hii.. chắc tại cái máu nó thế các bác ạ. Em có buổi hẹn thứ 2, mượn cớ vì cv rồi gặp ở quán cafe, 2 lần nữa vì cv. Đến lần thứ 5 thì.. nắm tay ôm hôn rồi. Gái thút thít với em nhiều chuyện về gđình, đại khái là ko ai hiểu cho gái...Em cho là gái thật thà mặc dù lúc kể lể có thêm mắm muối, ko sao, muỗi thôi, vì trắng trẻo, tròn trĩnh, nhìn là muốn ngấu nghiến rồi
Tình hình thằng em các bác là thế, xin các bác có kn về chuyện chọn gái làm vợ vấn véo nên chọn thế nào cho tốt.
Các bác chắc là đọc được em nghiêng về gái thứ 4, nhưng em hoang mang là, gái này chưa định hình tính cách. Và điều nữa là có vẻ gái này dễ giải trong yêu đương.
Gái này qua cái nhìn của em là chưa từng yêu ai, chưa từng nắm tay chân hay hôn hít ai cả, gái cũng tự khai là thế.
Có 1 thứ mà em ngại nói ra, là cả 4 gái em đều cho còn xèng, gái thứ 3 thì em ko chắc nhưng em dự là còn. Em ngại là vì khi nói đến chuyện này sẽ gặp nhiều viên đá ném vào. Để các bác hiểu thêm về em, em ko xem chuyện này là qtrọng nhưng nó có ảnh hưởng đến cs vợ chồng, ảnh hưởng đến tâm lý của người vợ sau này. Cái đích mà em nghĩ tới là sự hòa hợp ở tình cảm và cuộc sống thực tế
Các cô chị có vào cũng đừng ác cảm với em là thằng này đểu, riêng em nghĩ, chuyện lập gia đình cưới vợ là cả đời, nên cần 1 cái nhìn khách quan sáng suốt chứ nếu đểu, thật là ko những 4 gái em kể trên mà là nhiều gái lắm, hễ ai mà em cảm nhận được tình yêu trong sáng của họ thì em dừng ở y chứ ko đến z. Lần đầu tiên là do tò mò, lần thứ 2 là em chủ động gài kèo, nhưng cũng từ lần này là thằng em đã biết hối hận, rồi từ đó chỉ đi đến z nếu..gái cũng có nhu cầu