1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khó cũng đi! Mời anh em tư vấn :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jeans.Chemise, 10/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    em này cành cao khó với nhưng bác cũng ngon lành vậy thì ko sợ, mà giới văn nghệ sĩ thì em thấy tính cách hộ có phần kì kì kiểu gì vậy
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhiều điểm bình thường với mình mà lại được đánh giá cao trong mắt người khác thì trong trường mình thú thật là cũng có khá nhiều em. Em của bác nếu dựa theo các tiêu chuẩn bác đưa ra thì mình tìm cho bác, người mình quen thân và hơi hơi thân đều có, biết đâu đó lại trúng đứa nào bạn mình. Bạn liên lạc qua ym nhé, mình thấy bác hơi già trong bài đầu nhưng xem trả lời thì cũng thấy có thể thử nghiệm cách yêu của người trẻ được. Tiện nói luôn là bác bỏ cái kiểu ngay từ đầu anh đã nghĩ thế này thế nọ đi. Muốn đi săn thì phải biết mình sẽ phải mất công cầm lao chạy theo đối phương, có nhiều điều sẽ rất bất ngờ, cứ giữ tư tưởng ấn tượng ban đầu, quan điểm cá nhân sau này có khi sắp thành công lại thành bỏ dở.
  3. maivu1106

    maivu1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    =.= Thế trong suốt thời gian từ lúc bác bắt đầu xin làm quen cho đến nay , bác đã có được cuộc hẹn nào chưa ? Hoặc chí ít cũng đã tiếp xúc được gì với người ta chưa ?
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Gái du lịch 1 mình mà như thế em dek tin. Nếu có cũng chỉ là từ HN vào SG thăm bạn chứ dek phải phượt. Thật đấy, gái đi phượt 1 mình phải như vulan bên F233 :))
    Em gặp gái xinh đi HĐXH thì hầu hết là gái nhà gia giáo, yếu mềm và thường có tâm lý khá dễ đoán.
    Các gái mê phượt và cá tính lại bụi và dek có kiểu gia giáo tóc dài kia.
    Bác thử tìm kiếm thông tin của em ấy bên HĐXH xem thành tích em ấy như thế nào? Hy vọng không phải là sếp. Nhìn qua thành tích em ý có thể đoán được sơ sơ sở thích em ấy.
    Bác tìm hiểu kỹ em ấy chưa? Thường thường kiểu này khá lạ, có những sở thích riêng. Không giống thì em ý xem thường nhưng nếu giống nhau sẽ kiếm được nhiều lợi thế.
    Theo em thì bác nên tìm cách nhảy vào các lĩnh vực em ý hoạt động và cố tìm điểm chung xem thế nào. Bác thử tìm kiếm mấy vụ HĐXH hoặc phượt và mời em ý ( hoặc đội em ý) tham gia. Gái nếu ham thì sẽ khó chối đấy :).
    Nếu không được thì uýnh đường khác. Gái loại này nó xem mình cao lắm, muốn nó chú ý bác phải cao hơn nó cả đen lẫn bóng. Nếu bác thấp hơn thì khó đấy.
    Hay share cho em đê, em đủ hơn em ý nửa cái đầu cả đen lẫn bóng :))
  5. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây anh thấy câu chuyện có nhiều điểm vô lý. Gái ban đầu tỏ ra là người phóng khoáng biết giao thiệp, nhưng lại có quá ít bạn bè, gái hot thế này fb chỉ 100 friends. Chi tiết đi du lịch là k rõ ràng nhất, thik đi du lịch bụi chả ai muốn đi một mình cả, nhất là phụ nữ. Anh là người đã đi từ Âu sang Mỹ, anh biết rõ cái khoản này, dù là với đàn ông đi du lịch một mình cũng rất chán. Cho dù là đi du lịch khám phá, trốn khỏi stress của cuộc sống, hay đi hưởng thụ (spa, bãi biển) thì có thêm một người bạn sẽ vui hơn rất nhiều. Đây là gái xinh, k vác theo đứa bạn nó chụp hình cho, lại còn đi một mình k lo gặp phải đạo tặc hái hoa, coi chừng mất xác ở Fan.
    Gái thật như vậy thì thật sự quá cá tính, mạnh mẽ như đàn ông, nhưng đầu óc có chất nghệ thuật, nhu mì có cái lãng mạn của phụ nữ, trình độ cao mà lại công dung ngôn hạnh, xinh đẹp, cao ráo mà phóng khoáng và biết ứng xử ...(Ọc ọc) Gái thế này cho người ta liên tưởng phụ nữ sn 79 chứ k phải con nhóc 89 mới ra trường.
    Chỉ có thế là những trường hợp sau:
    - Chú đang đê mê vì em ấy, cơ bản thấy gái cao xinh, lại còn rất rộng rãi với buổi gặp mặt đầu tiên thành ra idol hoá em nó , nhận xét k còn khách quan.
    - Hệ thống tình báo của chú có vấn đề, coi chừng đang bị phản gián.

    Đáng lẽ nói tới đây thôi, nhưng thấy chú đang quyết tâm, cho là những gì chú nói đúng: thì hiện thời anh thấy có một điểm rất rõ ràng: gái này đang cô đơn. Cô đơn ở đây k phải là k có bạn bè, hay k có giai, mà cô đơn ở trong đầu, k có người thật sự hiểu gái, có thế chia sẽ được nỗi niềm của nó. Bắt đầu điều tra từ gia đình cô ta chắc chắn có thu hoạch.

    Nhân trả lời chú redskyvtk: ở Mẽo thời gian ngược với VN
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    delete
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chú cafe này nãy anh thấy viết khác mà, sữa lại theo bài của anh thì cũng phải trích dẫn chứ :))
  8. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    cái này là chuẩn nhất trong tất cả các post ở thớt này.[r2)]
    1.em nghiêng về nhận xét 1.chủ thớt vì đê mê mà cường điệu quá đà em nó lên.
    2.sinh năm 89 thik bụi bậm,thik đi du lịch 1 mình cái này là không tưởng
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Các đồng chí, mình thật.
    Các đồng chí đừng quá ngạc nhiên.
    Có thể em nó cũng gần gần như miêu tả của chủ thớt thật.
    Nhân đây mình xin nói về 1 thể loại không ít gái - PHƯỢT.
    Gái hay mở mồm khoe, post ảnh về các hoạt động đoàn thể, hoặc phượt, tự do chủ nghĩa đến 90% phải tìm hiểu xem quá khứ gái có uẩn khúc gì.
    Rất nhiều gái vì một quả tình sâu nặng, tâm hồn mềm yếu khó vượt qua, nên chọn sự tung hê, đoàn thể anh chị em, du lịch khám phá để qua ngày tháng.
    Thấy gái tỏ ra cứng cỏi, hồn nhiên (giả tạo) thì đừng vội bưng lên là nó cá tính, mạnh mẽ.
    Quan sát kỹ mới đoán đúng bệnh, từ đó mà có thuốc trị, "gãi đúng chỗ".
  10. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic hơn em vài tuổi, có vẻ kinh nghiệm tán gái chưa nhiều :).
    Có một vài ý kiến khuyên bác nên thay đổi để giống với gái hơn để hiểu với gái hơn.
    Em không đồng ý. Nếu bác yêu một em thích rock, bác phải biết về metalica ? yêu 1 em diễn viên xiếc thú
    thì bác biết thức ăn yêu thích của hổ, gấu,.. là gì?
    Bác tự tin nhất khi bác là chính mình nhưng cũng không đủ cam đản để tán gái. Thế thì lý do gì khiến việc bác biến thành
    một đứa khác gái sẽ đổ. Bác có hiểu biết, giỏi về lĩnh vực gái không biết thì gái mới thấy bác hấp dẫn. Chứ giờ bác chạy theo sở thích gái thế thì gái nó cười vào mặt cho ý.
    Bác thử nhìn vào bản thân mình mà xem. Bác chả bao h đi phượt, chả bao h nghe rock. Bác không có kiến thức về lĩnh vực đó. Giờ thấy gái có, bác phục gái sát đất, tôn thờ gái, cá tính, mạnh mẽ,... Giá mà bác cũng biết chút ít thì bác thấy gái thế nào. Bt thôi đúng không.
    Vậy thì gái cũng thế. Cái gái không biết mới làm họ thấy hấp dẫn.
    Ngoài ra thì bác càng chờ đợi càng thấy nản mà thôi. Bác đợi đến bao giờ, đến khi bác đi audi ?
    Đã chiến thì chiến luôn, chờ đợi làm gì, tình huống xấu nhất cũng chỉ là một câu nói không mà thôi.
    Cá nhân em, cá nhân em thôi nhé, em nghĩ giờ yêu em sẽ không bày vẽ, thủ đoạn, mưu mẹo gì hết.Cứ yêu thôi.Si mê, điên cuồng :)). Bác đừng nghe theo em chỗ này nhé :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này