1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn cho em cách để xây dựng mối quan hệ với con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vvspvo, 29/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đừng chia rẽ . Hãy kết hợp dây thừng và dây thép ,bạn sẽ có kết quả đẹp hơn ^^
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh đã nói rồi ... phải có tình huống thì cái nắm tay, ôm vịn, nô tỳ nó mới tự nhiên, mới lãng mạn, mới nhiều ý nghĩa. Chú không phải là thằng ăn vụng nên ko việc gì phải lén lút, rình rập, chờ đợi em kia sơ hở là đưa tay ra chộp giật .... Rõ ràng chú là 1 thằng con trai đang lớn, con trai thì phải vững chãi, là điểm tựa, là chỗ bấu víu cho các em Cáo mà chú có tình ý ... Ví dụ, lúc leo lên bậc cao, dễ trơn trượt =>> đành phải nắm tay em Cáo thôi chứ chả nhẽ đợi em nó vồ ếch rồi mới nhảy ra nâng đỡ à, hay như lúc đi xe buýt, chú nên đứng sau làm điểm tựa cho em nó để mỗi khi xe dừng lại đón khách là Cáo lại díu vào người Gà mà ko phải là thằng khác ...

    Chú nên sáng tạo đưa em nó đi nhiều chỗ như cafe guitar cổ điển, nhạc sống, đi chụp ảnh sông nước thiên nhiên ... đi câu cá, thả diều, đạp vịt .... Không gian phải đa dạng thì mới có nhiều tình huống, tinh huống phong phú thì mới nhiều cảm xúc, nhiều cơ hội va chạm, tìm hiểu tính cách, nét hay của Cáo ... Diễn đi diễn lại tiểu phẩm Hoàng Thành thì đến CÁo dễ tính nhất cũng phải thốt lên "Tưởng có trò gì mới, đợi mãi ko thấy Gà manh động gì cả ...Rõ là chán òm."
    Gymer thích bài này.
  3. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cái bất ngờ là nó chủ động rủ em quay lại đó,vậy em có nên đồng ý không ?em thì đang đi tìm chỗ khác đây
  4. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    đứa con gái nào nếu khéo léo hoặc không khô khan thực dụng chẳng có cái kiểu: "muốn quay lại ..."

    tóm lại cũng chẳng bất ngờ, và cái Hoàng Thành cũng chẳng là nơi nên quay lại vì đi 1 lần là hết thứ để chơi.

    Có điều đi chơi đâu cũng nên kết hợp nhiều yếu tố, ví dụ: đi chơi Hoàng Thành xong có thể đi ăn, đi uống ..., lúc đi chơi thì ga lăng 1 chút, giả sử đi chơi Hoàng Thành chú được 5 điểm, nhưng sau đó chú rủ nó qua đường Hoàng Diệu, đường rất rộng, luôn đứng cạnh nó ở chiều chắn xe ;), có thể nắm nhẹ vào trên khủy tay ... thì chú được 15 điểm.
    Gymer thích bài này.
  5. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nó gần đây rất hay hỏi ý kiến em ảnh ava fb của nó như thế nào,hôm nay nó chủ động hỏi han tết của em với còn đem ảnh nó với đám con gái rồi đố con nào là em gái nó??

    Em thấy khó hiểu ,nên đối đáp kiểu gì hả bác?
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chả có gì khó hiểu cả, bởi vì đơn giản là ko cần phải hiểu cái gì ... Chú nên đọc bài viết này của anh : http://ttvnol.com/showthread/p-20598450#post20598450

    Con gái hành động theo cảm xúc hay nói đúng hơn là cảm xúc chi phối rất lớn đến cách cư xử cùng mọi hành động của các em Cáo ... Ví dụ : khi vui em ấy có thể cười nói với bất cứ ai, nồng nhiệt, ríu rít với ta về mọi chuyện trên trời dưới đất ... khi gặp chuyện buồn hay sức khỏe đang trục trặc, em ấy lại trở nên lạnh nhạt, ăn nói cụt ngủn và dường như coi ta như người xa lạ ...

    Nắm được tinh thần trên thì chú sẽ hiểu : những khi Cáo ríu rít, khoe cái này, đố cái kia chỉ nói lên 1 điều duy nhất rằng em ấy đang vui, em ấy cần người nói chuyện ... Lúc đó chú cứ vui vẻ hùa theo, lúc thì trêu đùa, lúc lại hưởng ứng khen ngợi, thậm chí có thể nói ngược, giả vờ chê bai ... như kiểu đang nói chuyện với mấy đứa trẻ con hiếu động học mẫu giáo ấy mà. Thế anh mới nói: Con gái = (Trẻ con + Người già) x Thời tiết.

    Chán chú quá, tự dưng cứ làm phức tạp hóa vấn đề, Tết tranh thủ bắt chuyện, học cách chơi đùa với trẻ con đi.

    Cụ thể tình huống chú đang thắc mắc :

    Cáo : Gà ơi, xem ảnh ava FB mới của em chưa, thấy thế nào.??
    Gà : Ờ, thế muốn nghe anh nói thật hay nói dối ...
    Cáo : Thật, chứ còn sao nữa ..
    Gà : ... Uhm, thật lòng mà nói thì nhìn ở góc độ từ phía trước trông cũng đẹp đấy, chỉ tiếc là không có ảnh chụp từ phía sau ... à mà sao nhìn cái cổ nó kiểu gì ấy nhỉ, lạ lạ ... Bữa nào lên mặc anh coi cho, nhìn qua ảnh thế này không chuẩn lắm đâu.


    Cáo : Này, đố anh nhận ra được đứa nào là em gái em...
    Gà : Nếu nhận ra được thì có thưởng không đấy, 1 cái bánh chưng nhé
    Cáo : Ok, ko nhận ra được thì bị phạt, phạt gì nhỉ ...
    Gà : 1 chầu kem, được chứ ....??
    Cáo : Xí, anh khôn thế, trời này thì ăn được nổi mấy cái kem...


    Cứ thế phát triển, chuyện này rọ sang chuyện kia ... Nhưng luôn có điểm dừng, ko nc quá 45phut vì theo khoa học, bộ não cần chuyển sang trạng thái mới sau 45p làm việc. Lan man quá cũng ko hay. Nên chủ động kết thúc câu chuyện khi đang tới cao trào hoặc có dấu hiệu chững lại, chuẩn bị hết thứ để nói ... và ko bao giờ nói quá 45p. Còn phải để dành để gặp gỡ đấu khẩu, trực tiếp nó mới vui, mới có nhiều tình huống hay ho, gần gũi.

    Gymer thích bài này.
  7. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em nói không được khéo cho lắm,nhưng cũng ***g ghép được mấy câu khen đểu(sở trường của em) để chọc nó,rồi cuối cùng là khen thật,thấy cũng vui.Em xin phép save bài của bác về ngâm dần :D
  8. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi nếu cáo giở giọng than vãn thì mình nên xử lý thế nào?từ trước tới nay em toàn đá đểu đó rồi nó đá lại,nhưng mới giờ nó giở cái kiểu ấy ra (chat fb)em chả biết phản ứng thế nào cả?
  9. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    UPDATE:nếu em rủ cáo đi tới những chỗ mình thích mà cáo vốn không thích,nhưng vẫn vui vẻ thì như vậy cáo thực sự thích em chưa ạ?Nếu thứ 7 này trời ko mưa em sẽ kéo được nó đi Bảo tàng Quân đội :))
  10. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là Cáo phải thích chú mới đi như vậy chứ. Nhưng không nên dẫn đến những nơi mà Cáo không thích vài lần Cáo sẽ chán. Bao nhiêu chỗ hay ho sao ko dẫn đi?

Chia sẻ trang này