1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên ở lại hay ra đi :-< ( em tự nhận mình là 1 con gà chính hiệu =.=)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huycok, 29/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huycok

    huycok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cáo là tình đầu của em, yêu nhau từ hổi lớp 11 ấy, nhưng lên 12 lo học hành thế nào, lại ít gặp, ( hồi đó bọn em ở quê, đâu đã dc dùng dt), dẫn đến tình trạng chung là thấy chán chán, 2 đứa tự động chia tay nhau mà ko có lời nào =.= . chẳng bao lâu sau thì cô ấy có người mới, em ngạc nhiên và thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng đành chịu vì mình lạnh lùng trước mà. Một thời gian dài sau đấy bọn em cũng chả liên lạc gì, có chăng là ngày noel và tết chúc nhau như mọi người khác thôi. Em đỗ DH ở HN còn cô ấy thì học ở quê ( Vinh), nhiều khi nghĩ lại thấy nhớ nhớ nhưng cũng chả dám nhắn tin,bây giờ em đang học DH năm 2, tức là cũng trót trét 3 năm rồi, tết năm nay về gặp, lại có dịp đi chơi chung mấy lần, thấy xinh lên hẳn :)). về nhà cũng nhắn tin, thỉnh thoảng gặp gỡ, tết em còn chở đi chơi mà, 2 đứa nhìn nhau vẫn còn long lanh lắm. :-ss
    thế là em hỏi cổ có ny chưa, cô nói chưa chứ, thấy cũng lạ nhưng mừng tít mắt chả kịp nghĩ gì.
    thế là em dần dần tỉnh tò với cáo thôi, cáo nói là vẫn còn thích em chứ.
    mừng vui chả dc mấy hôm, lên facebook thấy nàng đã kết hôn @@
    vừa buồn vừa giận nhắn tin hỏi luôn, nàng bảo ko phải, chỉ là đùa thôi. ==' ko tin lắm nhưng vẫn cứ phải để trong bụng.
    thế là một hôm chở nàng đi chơi nhà mấy đứa bạn, ai ngờ gặp thằng mà em thấy để kết hôn với nàng trên facebook ý, mình đánh tiếng : Q sao ôm anh chặt thế
    thôi chết rồi, một đứa mặt đỏ là nàng và một đứa mặt ngu đi hẳn, là thằng kia. em chính thức bị nàng xỏ mũi.
    đi dc tí nữa thì nàng lại xin phép em về trước, nhờ thằng kia chở về, xỏ mũi tập 2 =.=
    thế là về nhà nhắn tin, thôi ko yêu đương gì nữa nhé, đại ý là thế, ai ngờ nàng bảo vẫn còn thích em lắm chứ, chưa tha cho thằng ngu này. híc, em lại thấy mủi lòng, tình cảm em dành cho cô ấy là thật mà, thề luôn, cái hôm em đòi dứt áo ra đi, cảm xúc đâu ra viết liền 2 bài thơ tặng nàng mà trước kia làm gì có làm chuyện như thế bao giờ đâu.
    nhưng dc vài hôm lòng tự ái nổi dậy, lên facebook thì chồng vợ vs thằng kia, quay sang nt tình củm vs mình, ngứa hết cả đít em đòi cắt đứt luôn. viết thế thui chứ em biết tình cảm của em là thật, nhưng em vẫn quyết định ko lèo nhèo nữa. thà tâm trạng 1 vài tuần còn hơn bị dắt mũi.
    các bác thấy em làm như vậy liệu có đúng ko, cho em vài lời khuyên về chuyện tình cảm, để con gà này có ngày hóa phượng hoàng =))
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Rõ như ban ngày thế kia còn gì nữa? Chú gặp phải một em thích ăn lẩu cá rồi. Chính bản thân chú cũng biết nên làm gì trong lúc này cơ mà, cần gì phải xin lời khuyên nhỉ? Nhìn vào sự thật đi và đừng nghĩ đến chuyện vớt vát làm gì,
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ừ đúng đấy, để dành đất mà trồng thêm tí rau.
  4. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Gặp những ca như vầy nói chung là sướng, muốn thành phượng hoàng thì phải biết nhìn cơ hội trong rủi ro chú em ah. Nói ít hiểu nhiều nhé
  5. huycok

    huycok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là mình vẫn còn tình cảm và lưu luyến chứ, em đã nói thế nhưng cô ấy vẫn nhắn tin đến đều đều
    em có nên cắt đứt liên lạc ko
    thực sự vẫn ảnh hưởng đến cs của em nhiều các bác ạ.
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là gà k hiểu

    Vấn đề của chú là căn bệnh cơ bản của các gà. Do ảnh hưởng của phim chưởng hồng kong, phim ung thư hàn xèng, tiểu thuyết lâm li bi đát ... các gà thường có tư tưởng trong đầu là tình yêu là trong sáng, thánh thiện, yêu là phải bằng cả con tim, k giả dối ... thế nên khi yêu là cống hiến hết mình, và vỡ lẽ ra bị lường gạt thì thường đau khổ, nhưng mà vẫn còn hình bóng người yêu nên vẫn muốn tha thứ dẫn đến mâu thuẩn ... (nói mấy cái này mà anh muốn ói)

    Thực tế là như vầy chú em ah. Gái có quyền có tất cả sai sót: vô duyên có thể dạy, trình thấp có thể đào tạo, ngực bé có thể bơm, bụng to có thể hút mỡ. Tuy nhiên bắt cá 2 tay là tuyệt đối k thể chấp nhận được.

    Cách xử lý trong trường hợp này thế nào: coi gái là rau, ăn xong có thể bỏ mà khỏi mất công ra chiêu giẫy hàng, nói ra thì hơi lạnh nhưng chính gái cũng tự xem nó là như thế rồi, gà cần gì khách sáo, chính vì thế anh mới bảo gặp những ca như nầy sướng.

    Anh đoán chú đọc xong cũng chả tiếp thu nổi, mà anh làm biếng rồi, viết thế thôi ...
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Bản thân chú còn không biết mình đang muốn gì cơ mà. Chú biết những lời em kia nói không đáng tin nhưng vẫn cố níu kéo một lý do để chú có thể tin. Đó là lý do chú mò lên đây, vấn véo m* gì, mong người khác cổ súy cho cái tư tưởng của chú thôi.

    Giờ có 2 điều cho chú lựa chọn:
    1. Bye bye
    2. Chiến

    Gái này thuộc thể loại đứng núi này trông núi nọ. Luôn hướng tới sự hoàn hảo nên khi một đối tượng mới xuất hiện sẽ chạy theo liền. Nếu chú cưa được thì cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng nếu chú giữ được nó đủ lâu lại là điều đặc biệt.
  8. huycok

    huycok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    vâng, tks các bác, em cũng nghĩ khá thông rồi :)
  9. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    thịt hay k thịt thì cũng report cho ae biết nhé[r23)]
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    ăn được thì share cho các anh e khác nhé :)

Chia sẻ trang này