1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cô gái đang rối bời trong các khái niệm và chính bản thân mình để tìm người chồng yêu thương mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uyenpt, 09/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tặng cô bé nhí nhảnh Prince Tag
    cùng 1 đoạn dịch:

    ".... Sao mọi người cứ khô khan thế hả?
    Hành động bí ẩn một cách khốn nạn
    Hãy đeo chiếc kính râm che mắt lại
    Đôi giầy cao gót thì quá cao
    Điều đó chắc nghĩa là bạn chẳng bao giờ có một phút vui vẻ cả

    Mọi người cùng nhìn về bên trái nào (yeah)
    Mọi người cùng nhìn về bên phải nào (ha)
    Các người có nhận thấy không (yeah)
    Ta sẽ trả giá họ bằng tình yêu đêm nay... "

    Mặc dù nó chả liên quan quái gì tới bài vấn véo của bạn cả [r32)]. Nhưng,,
    Nhắng nhít là phải như thế, và bạn:
    Hãy là chính mình
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Anh hai à, Thiên Bình, ko phải Bảo Bình ^:)^.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì, bạn ý không thể là một Libra điển hình được. :))
    Người ta nói, tính cách Libra đặc trưng là của những người ở giai đoạn 10 ngày đầu.
    Bạn này giai đoạn thứ 2...Ồ...thảo nào, đúng là 1 trong 2 trường hợp mà mình đã nói là Anx biết.=))
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thấy mọi người ném đá bạn nhiều quá .... nhưng toàn ném đúng thôi , chẳng biết bênh bạn thế nào ^^ .

    Suy nghĩ thoáng lên đi bạn , đầy người có người yêu rồi mà người ta vẫn hẹn hò với những người mà họ "thích" đấy thôi .
    Có thể bạn "cổ điển" nên bạn hơi khó chấp nhận theo suy nghĩ này , nhưng số đông người ta như thế thì chắc hẳn ng ta cũng có cái lý lẽ đúng nào đấy . Mình k thể lúc nào cũng đi một mình một kiểu đc .
    Có một nhà tư vấn tâm lý nói với mình thế này " lấy chồng cũng như là mua 1 cái áo , cũng phải biết chọn lựa trước khi quyết định k đến lúc lại hối hận " .

    Bạn cứ chủ động hẹn hò lần đầu đi , rồi từ từ bạn sẽ thấy những gì mình nói là đúng . Lúc đấy khéo lại lên đây tư vấn lại cho mọi người ấy chứ .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Càng đi chơi nhiều với các anh, một cô gái càng biết chỉnh đốn cách cư xử của mình để càng lúc mình càng khéo cư xử hơn (so với chính mình, còn có thể vẫn kém so với các cô khác.)

    Càng đóng cửa ngủ đông, một cô gái càng rụt rè, lấm lét, lóng ngóng, lọng cọng, không biết cách làm sao để cả mình và người bạn mình thoải mái. Lúc đó đừng hỏi vì sao người khác không ưa hẹn hò với mình. ;))
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của chủ topic hơi...boring nên em xin miễn bàn. Nhưng sẵn tiện bà con đang tranh cãi rôm rả trên này, em xin được tổng kết 1 số tính cách đặc trưng cơ bản của cung Thiên Bình, chị xem xem có đúng không nhé:

    - Hay suy nghĩ, cân nhắc và lựa chọn rất lâu, hay mâu thuẫn, thiếu dứt khoát
    - Thích tranh cãi, nhiều khi tranh cãi chả để làm gì, đôi khi đơn giản chỉ là để giải trí. =))
    - Quan tâm đến nghệ thuật (phim ảnh, âm nhạc, văn chương, hội họa...)
    - Sôi nổi, nhiệt tình, hài hước (hoặc không hài hước lắm nhưng dễ bị thu hút bởi những người hài hước)
    - Luôn tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống và trăn trở nhiều vì mong muốn này
    - Luôn luôn đòi hỏi sự công bằng trong mọi vấn đề nên đôi khi hơi tính toán đôi chút :-". - vì tính cách này nên luôn luôn cố gắng đền đáp/đối xử tốt với những người tốt với mình, và cảm thấy bất công, ấm ức khi bị hiểu sai hoặc đối xử không tốt.

    Gái Thiên Bình thì em thấy khá thu hút nhưng để yêu thì nhiều khi rất mệt mỏi do "bọn chúng" suy nghĩ quá nhiều và phức tạp + thích tranh cãi, khiến cho người khác thấy mệt mỏi.

    Giai Thiên Bình: chơi được nhưng yêu thì không nên. Xét riêng đàn ông thì giai Scorpio, Leo, Gemini, Aqua nam tính và thú vị hơn.

    @Anxiety: chị Anxiety là Xử Nữ, hẳn nào mà em thấy khó tính và cầu toàn. Thiên Bình khó tính 5 thì Xử Nữ khó tính 10. =)) (nhưng em không có ý gì xấu đâu, hehe).

    Xử Nữ được cái thông minh và khéo cư xử trong trường hợp cần thiết.
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Giai Thiên Bình: chơi được nhưng yêu thì không nên. Xét riêng đàn ông thì giai Scorpio, Leo, Gemini, Aqua nam tính và thú vị hơn.

    Mình k biết đâu nhé , có 1 người bảo vs mình thế này " Khi bạn đứng trước một người đàn ông Thiên Bình thì bạn hãy cẩn thận ,đừng đùa giỡn với anh ta , a ta luôn có những phương án rất thông minh và sáng tạo để mở cửa trái tim bạn " .

    Còn đọc trên mạng thì như này :" trong chuyện yêu đương, có lẽ Thiên Bình giỏi hơn tất cả các cung Hoàng đạo khác" .

    Nhưng mà thôi , rốt cuộc vẫn là cái duyên cái số , kinh nghiệm , sự va chạm trong thực tế ... chứ k phải là mấy lời suy đoán "như trên" quyết định .
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em nói không sai chút nào. Nhưng có một đặc trưng của Libra , từ gạch đầu dòng 1 của em, đó là tính logic và chính xác trong tư duy và hành động. Vì vậy, khi đã quyết định làm gì, thì hầu như luôn đúng( vì mất công suy nghĩ, cân nhắc chán rồi).:P Ngoài ra còn giỏi ngoại giao, mâu thuẫn, nhạy cảm,tốt bụng...
    À quên, về giai Thiên Bình. Yêu cũng được, lấy càng được. Vì Thiên Bình nói chung trung thành với khái niệm hôn nhân vĩnh cửu.>:D<
  9. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Kết luận cuối cùng:
    - Dress up - ăn mặc đẹp
    - Don't care (about other's thinking) - Không quan tâm
    - Be yourself - Là chính mình
    - Trang bị "vũ khí" đầy đủ (để chui ra khỏi vỏ ốc)

    Đúng không các bạn?
    Giờ mình nói điểm tốt để các bạn giải trí đêm khuya nhé! (Nếu có những ý nào mình nói 2 mặt thì bỏ quá nhé, dù gì thì mình vẫn chưa tự tin vào bản thân khi đối mặt với chuyện tình yêu lắm mà :P)
    - Tốt bụng, đôi khi mọi người không hiểu sao mình lại tốt bụng với những người đã làm đau mình, luôn luôn nghĩ tốt cho người khác trước khi nghĩ tốt về mình
    - Điệu đà, tất nhiên rồi, nhưng chắc phải dọn bớt tủ với mớ quần áo thời SV và thời 80, nhưng mình vẫn thích những chiếc váy thời năm 50 (năm nay đang là xu hướng đấy). Kết hợp màu sắc khá tốt trong các bộ cũ rích của mình
    - Là người không thể thiếu trong mỗi lần đi chơi. Có thể nói lúc người ta chán ngán nhất, mệt mỏi nhất thì mình vẫn có thể nghĩ ra thứ gì đấy kết nối và làm mọi người nhiệt tình để tiếp tục cuộc chơi.
    - Trong các cuộc chơi mà mình làm chủ xị thì công việc chạy rất là nhịp nhàng, từ khâu ăn uống, xe cộ đến khâu nghỉ ngơi; từ khi mọi người bắt đầu đồng ý với việc đi chơi đến lúc mọi người mệt nhưng vui khi quay trở về nhà.
    - Yêu trẻ con, và ngược lại. Cái này là điều từ xưa đến nay mình không phải cố gắng, không nói giọng điệu trầm bổng, kể chuyện không hay. Nhưng khi mình xuất hiện, dù là đứa trẻ mới đẻ đến em 5-6 tuổi đều phải cười và "bện" mình (thậm chí với những đứa quá "bện", nó còn tưởng tượng hộ mình người mình sẽ yêu như thế nào, tất nhiên điều cốt lõi là phải yêu nó)
    - Luôn đóng góp những điều thẳng thắn và cần thiết cho những người bạn thân, thậm chí là cần nói thẳng, cần chửi mắng mình cũng vẫn sẽ mắng chửi không nương tay
    - Hay "làm lành" ngay sau khi xảy ra "xung đột", mặc dù xung đột đấy có to đến mức nào đi chăng nữa, có làm mình "đau" đến mức nào đi chăng nữa, mình vẫn quý từng người bạn một
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em không thích giai Thiên Bình.

    Mà chị quá thiên vị Libra rồi, không tuyệt vời đến vậy đâu. ;)) Logic và chính xác thì em thấy cũng tùy. :P Bạn bè em đến khoảng 60% là thuộc cung này và em không thấy thế.

    Mặc dù em cũng là người cung Thiên Bình nhưng em lại thấy nhiều cung khác hay và thú vị hơn. Riêng em thì thấy cái tính suy nghĩ nhiều, mâu thuẫn và thích tranh cãi chả có gì hay cả (những đặc điểm khác thì okay). Đặc biệt với giai thì em thích mẫu người đơn giản, không suy nghĩ quá nhiều (không có nghĩa là nông cạn đâu nhé, chỉ là không dằn vặt trăn trở quá nhiều, tính cách lạc quan vui vẻ và nghĩ thoáng 1 chút), mạnh mẽ và quyết đoán. Những nét đó em không thấy đặc trưng ở giai TB.

Chia sẻ trang này