1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai vô cùng khó hiểu :-< Chẳng kém con gái :-

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Motconvit_12345, 16/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Chuyện giận dỗi của các đôi yêu nhau là quá bình thường, không có nó TY chả còn gì thú vị,với lại nó cũng giúp 2 kẻ mê muội ngày càng nhận ra rằng mình có nhầm hay không để còn tìm kẻ khác,nó tuân theo quy luật tự đào thải :)) !!
  2. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    lại cảm giác cậu này ko có tình cảm gì nhiều, hoặc là đang muốn giãn khéo ra, hoặc là vô tâm. Đã gặp kiểu này và nhận được lý do là trái tim anh đã chai sạn? chả hiểu họ nghĩ gì mà đưa ra lý do đó, chắc chỉ có mình gặp phải.
  3. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sau tin nhắn hôm qua, đến cả ngày hôm nay cũng không có một tin nhắn nào cả. Có lẽ người này ko xứng đáng với tình yêu của e thì phải :-?
  4. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    TMình đoán cậu này yêu bạn ít hơn là bạn yêu hắn. Trước đây mình cũng hay gây áp lực như này, nhưng chỉ với ng dành t.c cho mình nhiều hơn mình dành cho họ.

    Có những lúc giận ng.y, thấy ng.y cuống lên là vui thầm vì cảm thấy ngta cần mình. Nếu họ thờ ơ thì cay cú, chuyển sang giận thật, thậm chí tủi thân : à, hóa ra mình cũng chẳng quan trọng, ng ta chả để ý cảm xúc của mình gì hết.

    Bạn thử nt hoặc gọi điện cho cậu ấy, hỏi han hnay A có việc bận à? Xem ngta nói ntn?

    Biết đâu hắn cũng đang thấp thỏm như bạn?
  5. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    mình nghĩ đàn nào cũng giống nhau về tính cách, có những ưu nhược hoàn toàn giống nhau.
    Bạn nghĩ đàn ông mạnh mẽ cứng rắn ư, nhầm tùy người. bạn nghĩ đàn ông không có máu hoạn thư ư, nhầm quá. vợ hay các cô gái lăng nhăng xem các chàng có lộn lên không.

    tương tự đàn bà cũng vậy, bạn nghĩ đàn bà khéo léo ư, nhầm to. bạn nghĩ đàn bà siêng năng ư, cũng nhầm luôn.
    bạn nghĩ đàn bà giàu lòng nhân ái ư, chưa chắc đâu bạn.

    Tóm lại, về mặt tính cách thì đàn ông và đàn bà bình đẳng như nhau.
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Ý em là : nếu anh người yêu nhắn tin sớm thì tiếp tục yêu, nhắn trễ thì đòi chia tay phải không.?? ((Anh không nghĩ là tình yêu của các em gái lại rẻ mạt ngang ngửa vài cái tin nhắn thế đâu.))

    == Nếu chuyện trễ hẹn tái diễn , em xử lý thế nào ... Lại giận dỗi và âm thầm chờ đợi người ta ban phát cho vài cái tin nhắn hỏi han phải không.??

    == Một lần nữa anh phải nhắc lại vấn đề : cười đùa, nhắn tin hỏi han, nói lời ngọt ngào đường mật, rủ đi chơi, tặng quà, đưa đi ăn uống, nắm tay, ôm thật chặt từ đằng sau, hôn, hít. nồng nàn như khi lên giường làm xiếc .... 99% đàn ông trên thế giới đều có khả năng làm được. Chả nhẽ các em chỉ chờ đợi có mấy cái thứ đó ... Tình yêu giá trị là ở những hành động đó hử.??

    == Việc lắng nghe các em bày tỏ tâm tư, chăm chú nghe các em nói ra những mong ước, thậm chí có phần đòi hỏi ... chấp nhận thay đổi thói hư, tật xấu vì các em, sẵn sàng chỉnh đốn bản thân để 2 đứa ngày càng hiểu nhau, hài lòng vì nhau và thấy hạnh phúc hơn ... Luôn nhắc nhở các em chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, giữ gìn sức khỏe ...v...v Thì không phải thằng đàn ông nào cũng sẵn sàng làm những điều ấy. Vì đó mới là những biểu hiện của tình yêu thương chân thành, nồng nàn, đậm sâu.!!

    == Giận dỗi, âm thầm chờ đợi zai ban phát cho vài cái tin nhắn, ko dám chủ động lên tiếng, nói chuyện đàng hoàng thì quả thật là ... rất đáng thương đấy.!!
  7. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    khi tối bạn ấy có nt nhắc em ăn uống...
    Rồi hẹn mai đi ăn trưa với bạn ấy.
    Em hỏi thẳng là có phải bạn ấy muốn dừng lại hay không, thì bạn ấy nói "Đừng điên"


    Khoảng 1 tiếng sau, bạn ấy nt lại, nói là muốn dừng lại 2 ngày...
    em có hỏi lí do... THì bạn ấy nói là giờ ko biết đang nghĩ gì, dừng 2 ngày chỉ là cho qua tuần...
    Em có nói là nếu vì việc hqa thì ko đáng, còn nếu là vì việc khác thì ko nên lo lắng vì còn nhiều điều tệ hơn. Và e cũng nói là, nếu muốn dừng hơn 2 ngày thì nói thẳng, e sẽ không sao...

    Không thấy tin nhắn trả lời...

    Có ai hiểu không ạ?
    Đầu óc rối quá :(
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy em là con gái, mà sao tự mình để mất giá quá. Nghỉ đi em.
    Trong mắt chú này em vốn dĩ chẳng là cái quái gì cả, lý do chú này còn ở bên cạnh em là vì còn chút tiếc nuối chuyện tình cảm giữa hai người, thêm nữa là chuẩn bị cho giai đoạn bung dù thôi.
    Rút kinh nghiệm cho những mối tình sau: đó là con gái càng tỏ ra quan tâm, chiều chuộng, săn đón, dễ tính thì con trai càng mau chán. Ai cũng vậy thôi. Là chính em đã để mất đi giá trị của mình. Không khôi phục được nữa đâu.
    Là anh có người yêu như em anh cũng chán và không đếm xỉa gì nhiều huống hồ cu kia.
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh chịu thua, anh xin ngưng việc tưới nước vào những chiếc lá sen và đầu vịt.!! Chắc tóc em phải dày lắm và nếu gõ vào đầu em thì sẽ phát ra được tiếng kêu bong bong nghe rất vui tai.
  10. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau... Các anh có thể yêu thế này, nhưng chưa chắc những người khác cũng đã như thế...
    Có thể các anh nói đúng... Có thể em cũng không biết yêu thương ai cả... Thế nên đừng nói những lời làm tổn thương nhau...
    Có thể yêu thương lần này e sẽ chịu đánh mất, nhưng sau mỗi lần như thế em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.
    Cảm ơn mọi người :)

Chia sẻ trang này