1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao nhân vào giúp em với ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi metalcore, 24/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ok, có bao nhiêu gạch đá em xin nhận hết :( nhưng xin các bác ném gạch xong thì chỉ cho em 1 cái con đường sáng với?

    em xin chia sẻ quan điểm thế này:
    gia trưởng hay ko thì như mọi người đánh giá rồi đấy. Em xin thử hỏi đàn ông trong cốc xem có bao nhiêu anh thấy vui vẻ thoải mái khi người yêu mình đi uống rượu với 1 lũ con trai?
    em xin nhắc lại là em ko cấm những cái đó, em cũng đủ lớn để biết cái gì là tốt và cái gì là ko tốt cho người yêu mình chứ ạ :(
    đến đàn ông chúng em uống bia rượu còn phải dè chừng nữa là đàn bà con gái :(.


    em thì em muốn hướng cho gái nhà em vào hướng tốt thôi, chứ em chẳng bắt buộc hay ngăn cấm gì cả đâu ạ. thực ra nếu cảm giác em ko chịu đc nữa thì em sẽ tự động chia tay và chấm dứt chứ chẳng phải vào đây hỏi mọi người xem nên làm như thế nào. vì em cảm nhận bản chất gái nhà em ko phải như vậy, chỉ là do môi trường tác động vào thôi.

    em đã trình bày xong ạ :D
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Với CÁO này thì cách trị như sau :

    GÀ : Em à, cho anh gia nhập hội độc thân với ... Anh muốn thử cảm giác độc thân nó thú vị ra sao ...
    CÁO : Anh đùa đấy à... Thế đã kiếm được cô nào chưa.?
    GÀ : Mấy hôm vừa rồi anh toàn ăn chay, thấy cũng hay hay nên đang cân nhắc giờ nên nhập hội độc thân hay gấp rút chuẩn bị để sớm lấy vợ ...
    CÁO : Lấy ai thế ...
    GÀ : Bí mật ... Giờ anh chỉ muốn thử cảm giác độc thân, điều lệ và nội quy của hội là sao đây, điều kiện để được kết nạp thành viên là gì... Thôi, để gặp nhau nói chuyện cho thoải mái em nhé, tối chủ nhật ở quán kem ABC, 8h. Nhất trí thế nhé.
    CÁO : Nếu ko bận gì em sẽ tới.
    GÀ : Uh, có gì thay đổi anh sẽ gọi sớm. Bye em.!!


    Trước mắt là nhập hội độc thân, coi như tham gia một trò chơi mới.

    Thứ 2 là phải thay đổi cách dạy dỗ CÁO : VÍ dụ về chuyện uống rượu.

    CÁch cũ :

    GÀ : Hôm nay em lại uống rượu à
    CÁO : Em uống có chút thôi mà ... uống cho vui, có say sưa gì đâu
    GÀ : Con gái rượu chè là không chấp nhận được. Anh cấm lần sau ko được uống đấy, nhớ chưa
    CÁO : Em chán anh quá, chưa gì đã cấm này cấm nọ. Gia trưởng thế
    GÀ: Anh nói vậy cũng vì muốn tốt cho em.
    CÁO : Nhưng em thấy khó chịu, anh chả chiều em gì sất
    GÀ: Anh phải nói thế nào thì em mới hiểu đây, sao em bướng bỉnh vậy....

    =>> cãi nhau


    CÁch mới :

    GÀ: Em à, hôm nay trời mát quá, anh vừa đi vặt trộm được mấy trái xoài xanh, anh em mình làm cút rượu nhâm nhi cho đỡ buồn đi ... Uống tý cho vui, xong đi hát .
    CÁO : Ặc ... sao lại rủ em uống rượu.
    GÀ: Anh tôn trọng sở thích thú vui của em ... Hôm nay thấy có hứng nên muốn uống rượu với em ...
    CÁO : Nhưng hôm nay em ko muốn uống
    GÀ: Thì em xem anh uống cũng được .. Đùa thôi, cứ đi với anh, em ko uống thì ăn cái này cái kia. À, mà anh có cái chuyện này buồn cười lắm ... đi anh kể cho nghe. 8h anh đến đón đấy, chuẩn bị nhanh gọn nhá.
    CÁO : Rồi, rồi ... hôm nay ko biết trời có mưa to không nữa.


    Hoặc nếu em nó ko đi thì cứ nhân dịp nào đấy tụ tập ăn nhậu, nhảy vô cụng li, chúc chiếc, lấy cớ này cớ nọ để cho em nó uống bét nhè vào ... say càng tốt, nôn càng hay ... GÀ khuyên răn bằng lời nhiều khi CÁO ghét, cho là gia trưởng, cấm đoán ... Muốn CÁO biết sợ rượu, ko vui chơi quá đà thì có thể thử làm như trên.

    Còn chuyện tình cảm yêu đương thì tạm thời gác sang một bên. Lý do là bởi CÁO đang có hội này nhóm kia ... đang khám phá các cái hay của hội độc thân, đang cảm thấy tù túng nếu cứ tiếp tục yêu 1 con người có nhiều nguyên tắc, hay cấm này cấm nọ như GÀ..

    ĐỒng ý là GÀ rất tốt, rất lo cho CÁO, muốn CÁO tránh các thói hư, tật xấu ... Nhưng về mặt phương pháp tác động, biện pháp giúp CÁO nhận ra cái hay cái xấu, cái nên cái ko nên thì GÀ nên thay đổi. Nói ít thôi, dùng thực nghiệm , sự việc thực tế để từ từ định hướng cho CÁO. Vẫn thương yêu CÁO nhưng phải tạo cho CÁO sự tự do. Khi thấy vừa được yêu thương quan tâm, vừa được tự do, được tôn trọng sở thích, quan điểm (Gà tôn trọng nhưng nếu có những điểm ko đồng tình thì phải khéo léo định hướng, tác động từ từ. Tôn trọng ko có nghĩa là đồng thuận. )... thì CÁO mới tiếp tục muốn nhận GÀ là người yêu.


    Chốt lại :
    == Dẹp vấn đề yêu đương sang một bên.
    == Tham gia các hoạt động, hội nhóm, tụ tập chơi bời cùng CÁO
    == Tác động khéo léo từ từ, ko cấm đoán, ko quát nạt hay chỉ trích CÁO. Cứ lấy hành động, sự việc, sự kiện thực tế ra mà nói thì mới thuyết phục được CÁO, mới giúp CÁO nhận ra cái hay cái ko hay, nên , ko nên ...
    == Có hiểu quan điểm của nhau, biết tôn trọng sở thích cá nhân, tạo được sự tự do, thoải mái thì CÁo mới suy nghĩ thêm về chuyện tình cảm
  3. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chờ mãi mới thấy bác Li vào =.="

    vậy là bg em cứ tạm thời làm bạn của gái ạ :-??

    hay là em cứ tạm thời bơ bơ 1 thời gian nữa rồi quay lại nhẹ nhàng theo cách của bác? vì gái nhà em về quê cưới anh trai, dự là đến tuần sau mới lên.

    còn cách thức rèn giũa cáo như bác chỉ thì em đồng ý cả 2 tay, em cũng nhận ra, nhưng mà...từ nhận ra đến thực hiện là cả 1 vấn đề, thỉnh thoảng em vẫn bị lung lay, khó kiềm chế như chuyện em vừa kể đấy. cái này chắc phải đóng cửa tu luyện tính cách mất :))
  4. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Có gi mà phải tu luyện, tu luyện là uống rượu nhiều mà kô say ý. Luyện được cái này thì nhập hội sẽ cố nhiều cái hay lắm./.
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Cuộc sống luôn thay đổi, CÁO cũng theo dòng chảy thời gian và văn hóa hội, nhóm, bạn bè, internet ... mà đổi thay không ngừng. Những thứ mà GÀ nắm được về CÁO thường có 1 độ trễ nhất định so với diễn biến thực tế, vì thế khi CÁO nói chia tay, khi CÁO hờ hững, lạnh nhạt thì hẳn là phải có 1 lý do, có một sự tác động nào đó đã diễn ra từ trước đó rất lâu rồi ... Trong khi GÀ cứ đinh ninh là CÁO vẫn vậy, CÁO vẫn yêu mình thắm thiết ... thì có biết đâu là ngoài GÀ ra, CÁO còn có thú vui sở thích cá nhân, còn có hội này nhóm kia, những thứ cho CÁO sự thoải mái, dễ chịu, sự tự do === những thứ mà GÀ đã lãng quên và thay vào đó là sự kiểm soát, ngăn cấm, giận dỗi, những thứ làm CÁO cảm thấy nặng nề, gò bó ...

    Tình yêu không phải là 1 bản hợp đồng, không có những điều lệ ràng buộc, không có những sợi xích trói buộc, gượng ép ... Con người nói chung, dù là GÀ hay là CÁO, đều có xu hướng tìm đến với những thứ mới lạ, mang đến cảm giác : ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC. Vì thế khi bị một yếu tố nào đó xâm phạm vào 3 mưu cầu trên ... chúng ta sẽ phản ứng lại bằng sự đấu tranh, thương lượng hoặc xa lánh, từ bỏ, chia tay.

    GÀ hãy tự hỏi xem :

    Trong 3 tháng gần đây nhất, đã mang đến cho CÁO những thứ gì ... nó có tương tự như độc lập , tự do, hạnh phúc không ... Hay nó giống hơn với sự trói buộc, gắt gỏng, giận dỗi, cấm đoán, lớn tiếng, nặng lời.??

    Tình yêu không phải là 1 bản hợp đồng với đầy đủ các điều lệ ràng buộc. Chính xác thì vì con người có nhu cầu được tự do, hạnh phúc nên mới tìm đến tình yêu ... Khi mà tình yêu không đảm nhận được trọng trách đó thì việc CÁO hững hờ, lạnh nhạt, đòi chia tay chia chân là lẽ đương nhiên, là điều dễ hiểu.

    Vì những luận điểm trên ...Mr.Li xin khẳng định, biện pháp nêu ở bài viết trước chính là con đường duy nhất để GÀ - CÁO từ từ dung hòa được sự đòi hỏi của đối phương với khả năng có thể đáp ứng của mỗi người.

    CÁO cần gì : TỰ DO, HẠNH PHÚC

    GÀ có thể đáp ứng được không và theo cách nào : (cái này anh đã viết)

    GÀ cần gì : TÌNH YÊU

    CÁO có thể đáp ứng được không.?? Tạm thời là không. Chỉ khi nào GÀ biết cách mang đến cho CÁO sự an toàn, tự do, hạnh phúc, xóa tan mọi sự trói buộc ... thì khi đó cảm xúc trong CÁO mới dâng trào, nóng hổi trở lại ... Tất nhiên nếu có người thứ 3 xen vào thì .. GÀ sẽ phải thi thố, thể hiện nhiều hơn.

    Tất cả những trọng trách dành cho GÀ mà anh đã nêu không đi ngược lại với tình thần : phải là 1 thằng đàn ông đàng hoàng, đĩnh đạc, biết cách quan tâm chiều chuộng nhưng không vồ vập, không đánh đổi bằng mọi giá, không hóa thân thành các vai diễn rẻ rách như cún, hề, con rối, osin, xe ôm, đồ trang sức...

    Lúc này BƠ LÀ TẠCH.!!

    Còn chuyện TẠCH là tốt hay không tốt ... Có nên NEXT hay ko thì đó là quyền lựa chọn của GÀ. Anh tôn trọng điều đó.
  6. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ôi, đúng là yêu đương cũng cần phải biết cách :(

    bây giờ em cứ giữ cường độ 2 ngày nhắn tin 1 lần, vì cáo đang ở quê, đến giữa tuần sau mới lên, có đc ko ạ :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    trong 3 tháng gần đây em cũng ko có gì là quá đáng, trói buộc cáo, to tiếng hay nặng lời vì những lần cáo đi chơi về muộn, hay đi với 1 thằng con trai khác, như em đã nói ở trển ồi ạ. em chỉ lựa lúc vui vẻ nói cho cáo biết (với thái độ vui vui) rằng những chuyện đó em ko thích, chứ cũng ko có ý gì là cấm đoán cáo này nọ, vì em cũng biết đã phải là vợ chồng đâu mà đòi cấm với đoán :(
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Con này vì nó nhiều người theo nên ta phải làm cho nó chạy theo ta, chứ không phải là ta chạy theo nó. Như thế thì ta khác gì cái lũ vệ tinh suốt ngày cũng léo nhéo bên tai nó [:D] tán gái là phải chuẩn, như bác Sun Vòi từng đề cập đấy. Chém phải dứt khoát, và gọn gàng.
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Luật HÀNH VI : trong vấn đề tình cảm, 95% hành vi chúng ta đối xử với nhau xuất phát chủ yếu không phải từ lý trí .... mà là từ ấn tượng với người đối diện và trạng thái tâm lý nhất thời của bản thân ta.

    Ví du :
    == Khi vui ta có xu hướng hòa nhã, thân thiện, rộng lượng với những người xung quanh.
    == Khi buồn, stress, mệt mỏi, ta có xu hướng cáu gắt, nhỏ nhen, chấp vặt.
    == Khi ta quý mến 1 ai đó, mọi hành động ta dành cho người ấy đều rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, nâng niu.
    == Khi ta có ấn tượng không tốt về 1 người , ta sẽ có xu hướng : hay tỏ ra khó chịu hoặc không hào hứng nc, hờ hững, xa lánh, đỉnh cao là đòi chia tay, từ mặt nhau.

    Dùng Luật HÀNH VI để soi xét lại sự việc của chủ top ... anh lờ mờ đoán rằng : CÁO đang lờ mờ có ấn tượng GÀ là một người gia trưởng, đa nghi, ghen tuông, có phần hơi nhạt nhẽo.

    theo như lời kể của GÀ :
    14-2 :
    CÁO : Tối nay em đi với hội độc thân rồi
    GÀ buồn rầu : Tối nay nếu ko đi với em thì anh cũng ko biết đi đâu cả, hay cho anh đi cùng em nhé?

    Với cách diễn dạt như trên, CÁO sẽ có cảm giác GÀ không khác gì 1 cái đuôi. Trong khi nếu GÀ diễn đạt theo 1 trong các kiểu sau thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều

    C1:
    CÁO : Tối nay em đi với hội độc thân rồi
    GÀ: Ok, em đi nhớ mang theo cái túi 12 gang đấy.
    CÁO : Để làm gì
    GÀ: Lấy quà về cho anh

    C2 :
    CÁO : Tối nay em đi với hội độc thân rồi
    GÀ: Thế hả, đi chơi không được nghịch dại đâu đấy.

    C3:
    CÁO : Tối nay em đi với hội độc thân rồi
    GÀ: Thế cơ à, anh cũng muốn thử làm người độc thân 1 tối ... biết đâu có khi lại tìm được mấy mối cũng nên
    CÁO : Anh mà léng phéng với cô nào, em giết.
    GÀ : Ghê ... cũng bắt đầu biết ghen rồi đấy ...

    C4:
    CÁO : Tối nay em đi với hội độc thân rồi
    GÀ: Hả ... tưởng em có chồng rồi, sao vẫn được vào hội độc thân
    CÁO : Chồng nào ... còn lâu em mới cưới chồng
    GÀ: Uh nhỉ .. Anh cũng phải giả làm zai độc thân mới được .. Tối nay em có cần vệ sĩ đi cùng không.
    CÁO : Thôi, em thích đi một mình
    GÀ: Ok, đi cẩn thân, có rắc rối gì nhớ gọi cho anh, quậy phá vừa thôi đấy.


    == Khi CÁO thay đổi ý định
    CÁO : Thôi anh ạ, vì em hứa với mọi ng đi từ trc rồi, mà mọi ng toàn ng ko có ny, giờ có anh đi cùng em sợ mọi ng chạnh lòng
    GÀ: Thì anh vẫn là zai chưa vợ, đang độc thân mà. Em cứ giới thiệu thế là được rồi. Còn chuyện em đã có chồng thì anh hứa sẽ giữ bí mật..
    CÁO : Xí ... em cưới hồi nào. Anh đi cùng em cứ thấy thế nào ấy
    GÀ: Đã bảo anh là zai độc thân vui tính, tốt bụng rồi mà. Hay em lo anh bị người khác trong hội cướp mất.
    CÁO : ĐƯợc vậy thì tốt quá
    GÀ: Người ơi, đừng dối lòng. Chốt nhé : tối nay zai chưa vợ sẽ đưa gái độc thân đi chơi.
    CÁO : Vâng, cũng được.


    == Khi CÁO gọi điện lúc hơn 12h: (trước đó 2 đứa đã nhắn tin và GÀ tỏ vẻ giận hờn)

    CÁO : Anh à, sao valentin anh lại như vậy, mình chia tay đi, em thấy mệt mỏi rồi...
    GÀ: " Em ko có quyền chia tay, anh đi ngủ, mai mình nc nghiêm túc" (gia trưởng, cấm đoán)
    CÁO : " Em có quyền chia tay, em sẽ làm như thế" (nổi loạn, càng cấm càng làm =>> bắt đầu hình thành ấn tượng xấu về GÀ)

    Nếu GÀ khéo léo hơn thì hẳn mọi chuyện có thể đã khác rất nhiều.

    CÁO : Anh à, sao valentin anh lại như vậy, mình chia tay đi, em thấy mệt mỏi rồi... (Ý là sao Valentin anh lại giận dỗi em thế, sao ko nói lời ngọt ngào, nhẹ nhàng với em)
    GÀ : ĐỢi mãi ko thấy em gọi về, hôm nay đi chơi khuya thế, có biết anh lo cho em nhiều thế nào không
    CÁO : Em .....
    GÀ: Mình chưa cưới nhau ... nhưng dù sao cũng đã yêu nhau .. Anh ghen đấy. Anh không thích em đi chơi khuya như vậy. Anh luôn tôn trọng em nhưng em cũng nên hiểu tâm lý anh ... Mà thôi, chuyện cũng nhỏ, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa .. Có gì sáng mai anh đưa em đi ăn sáng rồi nói chuyện sau. Thế nhé, ngoan, em cũng biết là anh thương em nhiều lắm mà.


    == Tình huống tiếp theo :
    CÁO : " anh à, vừa nãy em ko nói trực tiếp với anh đc, mình xa nhau đc ko anh, có lẽ như vậy một thời gian sẽ tốt hơn"
    GÀ: " anh cần biết lý do"
    CÁO: " em muốn thoải mái một thời gian"
    GÀ: " uhm, nhưng em nên suy nghĩ nếu ở vào trường hợp của anh em sẽ hiểu thôi"

    =>> GÀ tự đưa mình vào thế bị động, chấp nhận sự dẫn dắt của CÁO. Trong khi đáng lẽ GÀ dù sống hay chết cũng phải thể hiện tinh thần chủ động dẫn dắt của 1 thuyền trưởng. Có thế CÁO mới đánh giá cao và luôn yêu GÀ.

    Mọi chuyện có thể sẽ đi theo hướng tốt hơn nếu :
    CÁO : " anh à, vừa nãy em ko nói trực tiếp với anh đc, mình xa nhau đc ko anh, có lẽ như vậy một thời gian sẽ tốt hơn"
    GÀ; Em đang cảm thấy mệt vì chuyện gì phải không, hãy nói với anh .. (nên nhớ CÁO nói theo trạng thái tâm lý, chứ không phải theo sự điều khiển của lý trí ... vì thế đừng hỏi CÁO lý do, hãy hỏi CÁO đang cảm thấy thế nào, mệt mỏi vì chuyện gì, tìm cách để CÁO cởi mở tâm tư)
    CÁO : Em muốn thoải mái 1 thời gian (có nghĩa là bên anh em cảm thấy mệt mỏi, gò bó, cùm kẹp ... không thoải mái như khi đi chơi với hội độc thân ... anh làm em phải nghĩ ngợi nhiều)
    GÀ: Uhm ... chắc hẳn là anh đã làm một vài điều gì đó khiến em phải suy nghĩ ... em có thể nói rõ hơn với anh không.?
    CÁO : abc ...xyz ... klm
    GÀ: Anh hiểu rồi . Anh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái, tự do hơn ... Em đừng nghĩ ngợi nữa. Chiều nay mình ra Cầu Giấy đi, hôm trước anh thấy có mấy cái khăn, cái mũ hay lắm .
    CÁO : Nhưng lúc này em không muốn đi
    GÀ: Uh, có gì chiều anh qua rồi tính sau. Yêu em.!!


    == SAu đó GÀ không liên lạc gì với CÁO trong 1 tuần : =>>> sai lầm. Vấn đề chính là CÁO nói theo tâm trạng cảm xúc chứ không phải theo lý trí. Trong khi GÀ lại tin là nó hoàn toàn theo lý trí và thực hiện đúng như vậy, bỏ qua việc nắm bắt cảm xúc, tâm trạng của CÁO. CÁo đã chán, sau 1 tuần lại càng cảm thấy GÀ xa lạ hơn. Tình cảm nguội lạnh dần và đang chuẩn bị bốc hơi, ko còn dấu vết.

    Tình huống tiếp theo :

    CÁO : Đừng xóa ảnh, đợi em copy đã. Từ lúc xa nhau, anh đã quen được cô bé nào chưa.?? (tò mò, nghĩ ngợi lung tung)
    GÀ: " Mình đang xa nhau 1 thời gian, chứ có phải chia tay đâu mà anh tìm ng khác. anh ko phải là người như thế" (bỏ qua tâm trạng của CÁO, nói hoàn toàn bằng lý trí, mang đầy tính lo gic ... trong khi điều đó không hề có ý nghĩa gì với CÁO)
    CÁO : " Em mong anh sẽ quên đc em" (CÁO đang chán GÀ nên hay nói nhảm, đáng nhẽ GÀ ko nên chú ý vào nội dung, mà phải để ý đến tâm trạng)
    GÀ: " em đừng mong như vậy" (cấm đoán)
    CÁO: " hoặc là mong anh sẽ làm bạn với em" (muốn xa lánh, thoát khỏi sự cùm kẹp của tình yêu)
    GÀ : " em cũng đừng mong như vậy luôn" (cấm đoán, áp đặt, bỏ qua việc tìm hiểu tâm tư của CÁO .. CÁO đã mệt mỏi, chán ngán, GÀ không hài hước, quan tâm , lại toàn nói những lời như trên thì CÁO theo bản năng tuổi trẻ sẽ nổi loạn, càng cấm càng làm.)

    Nếu GÀ có thể đối đáp như sau thì có thể mọi chuyện đã khác đi rất nhiều :
    CÁO : Đừng xóa ảnh, đợi em copy đã. Từ lúc xa nhau, anh đã quen được cô bé nào chưa.??
    GÀ : Em dạo này hay tò mò quá, chiều nay đi uống nước anh kể cho nghe nhiều chuyện hay lắm.
    CÁO : " Em mong anh sẽ quên đc em"
    GÀ : Em cũng biết là anh có trí nhớ khá tốt mà.
    CÁO: " hoặc là mong anh sẽ làm bạn với em"
    GÀ: Thì đôi khi anh vẫn nô đùa, chuyện trò vui vẻ với em .. cũng là một người bạn thú vị của em đấy thôi .. tất nhiên anh còn có nhiều thứ hay hơn thế.

    Nhận thấy tâm trạng CÁO có vẻ bất thường =>> GÀ phải tìm cách đưa CÁO đi giảm stress, tìm hiểu tâm tư, thay đổi cách đối thoại với CÁO, nắm bắt nhanh nhạy hơn về mặt cảm xúc, xuất hiện đúng lúc, quan tâm đúng cách mà CÁO mong muốn ... không cần nhiều hay thường xuyên, quan trọng là phải "CHẤT". Chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng.!!

    CA này anh đánh giá là khó đấy ... vấn đề không phải là ko có phương pháp hàn gắn mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tính cách nội tại của GÀ : GÀ giải quyết sự việc lý trí quá .. chưa biết quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của CÁO. Nhắn tin 2 ngày 1 lần mà toàn hỏi han linh tinh thì CÁO nó chỉ có ghét thêm mà thôi. Tốt nhất là dẹp ngay cái chuyện nhắn tin sang 1 bên, nếu thấy cần thì gọi điện, nói chuyện trực tiếp ... nghe ngóng xem giọng điệu, thái độ CÁO thế nào. Không gọi quá 2 lần trên 1 tuần. Đợi CÁO lên, xúc tiến ngay việc gặp gỡ, đi chơi vui vẻ, khéo léo tìm hiểu tâm tư CÁO, tạo cho CÁO sự tự do, thoải mái, Tránh xa mấy câu hỏi ngu ngốc : Em còn yêu anh không, em còn tình cảm với anh không, giờ em coi anh là bạn hay là gì, anh quan tâm em thế mà sao em cứ hững hờ với anh .... em có thằng khác rồi phải không ...???

    Nên quan tâm CÁO nhưng phải theo luật 3 ngày 1 tuần. Thay đổi cách tư duy, quan tâm đến vấn đề nắm bắt cảm xúc, tạo cảm hứng nhiều hơn là chỉ tư duy logic, áp đặt.

    Tích cực nghe nhạc, xem phim hài, chơi thể thao, giao thiệp rộng rãi .. để cân đối đời sống tinh thần. Khi tâm sinh lý ổn đinh, khi khả năng nắm bắt tâm lý nhạy bén hơn .. GÀ sẽ biết cách ứng biến hợp lý trong mọi tình huống, biết cách phản ứng tự nhiên nhip nhàng với tâm trạng biến đổi thất thường như thời tiết của CÁO.
  9. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bác lì nói hay quá, vote cho bác

Chia sẻ trang này