Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: [Nghiêm túc] Trong trường hợp này em nên làm thế nào :-?

imgs16/03/12 · 13:18 #11
Đến chỗ ở chơi. Ngủ chung giường. Thế mà còn không triển được tí xíu gì thì ca này tối như đêm 30 rồi còn vấn véo gì nữa. Chính ra đêm đó mà cậu phát cuồng vung tay vung chân ra sàm sỡ mặc dù chả đúng cái bài vở nào thì ít ra vẫn còn được vài % hy vọng.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/03/12 · 13:31 #12
Trích:
mate01 viết lúc 12:18 - 16/03/2012 Xem bài viết

Nhớ k nhầm thì trước ,bác này có 1 thớt vs 1 cô bé nào mà chơi piano cơ mà nhở . Tình hình e ý giờ thế nào rùi bác ? TH bác thì đầu xuôi là đuôi khắc lọt thôi , cứ nhảy tango đi , nhưng cái cần chốt ở đây là phải kiss được pé nó thì mới ra vấn đề . Bác xem bố trí 1 buổi đi chơi cực lãng mạn cho e , ít nhất là cũng phải thu về 1 kiss vào má mình trước đã , còn nếu thành công là hôn chạm môi . Chỉ có cái kiss mới nói lên ý nghĩa của mối quan hệ 2 người là bạn bè hay là tình yêu .Tất cả cầm tay hay đồ handmade gì cũng mặc hết . Bác nhớ nhé .... kiss và kiss

Ps : pé này ngon nhở , k kiss nhanh là tớ tìm ra tớ hẫng tay trên đó nha
]
Bác nhầm em với ai rồi , truớc em cũng có một thớt với một em sinh năm 90 bán quần áo cơ , cũng thành người yêu đuợc một time , nhưng sau khi em đi công tác về thì nguời ta nói không chịu đuợc cảm giác xa vắng vì đi công tác liên tục nên... Cám ơn bác đã giúp đỡ nha ! còn chuyện rủ đi chơi thì chắc khoảng một tuần nữa , nhưng trong thời gian này em có nên liên lạc với em đó không nhỉ , hay liên lạc kiểu gì bác giúp một chút , tại em này teen quá ... chẳng biết hành sử thế nào
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/03/12 · 13:37 #13
Trích:
Yeu_Trong_Sang viết lúc 13:18 - 16/03/2012 Xem bài viết
Đến chỗ ở chơi. Ngủ chung giường. Thế mà còn không triển được tí xíu gì thì ca này tối như đêm 30 rồi còn vấn véo gì nữa. Chính ra đêm đó mà cậu phát cuồng vung tay vung chân ra sàm sỡ mặc dù chả đúng cái bài vở nào thì ít ra vẫn còn được vài % hy vọng.
Ko biết bác có đùa em ko chứ ngộ nhỡ em vung tay vung chân xong rồi bị cấm cửa thì đợt sau khi em ấy biết tình cảm của em rồi thì em đã bị tống ra phòng khách ngủ và liệt vào diện nguy hiểm nhưng sau đó thì 14.2 với 8.3 em lại chui đc vào ngủ cùng Chẹp. Bác thông cảm em cũng tôn trọng em ấy nên có phần cẩn thận quá. Vì em yêu em ấy thật lòng nên cũng ko có tư tưởng là đc thì đc ko đc thì thôi ạ

Trích:
lrvine viết lúc 13:31 - 16/03/2012 Xem bài viết
Bác nhầm em với ai rồi , truớc em cũng có một thớt với một em sinh năm 90 bán quần áo cơ , cũng thành người yêu đuợc một time , nhưng sau khi em đi công tác về thì nguời ta nói không chịu đuợc cảm giác xa vắng vì đi công tác liên tục nên... Cám ơn bác đã giúp đỡ nha ! còn chuyện rủ đi chơi thì chắc khoảng một tuần nữa , nhưng trong thời gian này em có nên liên lạc với em đó không nhỉ , hay liên lạc kiểu gì bác giúp một chút , tại em này teen quá ... chẳng biết hành sử thế nào
Chẹp bác ơi tư vấn cho em đi, bác nhờ topic em thế này thật là ngại quá
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/03/12 · 15:30 #14
Ca này nếu bày tỏ tình cảm thì coi như đi lùi 3 bước. Bây giờ ta dùng kế Giả mù qua mưa :X, hay còn gọi là Khổ nhục kế. Các cụ bảo chẳng sai, gặp cáo chú cứ tranh thủ nắm tay, hôn má, nó có đắn đo thì cứ nhăn răng ra cười, gãi gãi đầu rồi bảo: Anh chả biết mình làm thế có đúng không, nhưng anh thực sự hạnh phúc khi ở bên em :X Nó chả đổ chỏng gọng ra như cây bật gốc ấy chứ, tán gái mà chả biết chiêu nào, thật thà quá thì làm sao mà tán được gái

She s.e.x.y classy one of the finest. Deviness making beauty look timeless. Red carpet roll out , chauffeur roll up. Take a glance of a life of a superstarter. She look like a queen better yet a dream better yet something in between. Popping bottles of xo inside club when waitress walk by seeing you light up. Everybody make way when you walk right up now its just you and me looking down from above.
1 người thích bài viết này: atta_zitra (22/03/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/03/12 · 16:39 #15
dồi ôi, còn gì mà vấn véo bác , ca bác ngon lành cành đào rồi , ngủ chung dưòng rồi thì như cá nằm trên dĩa , gái nó ghét bác là không làm cái gì ý , nhớ truớc có một câu chuyện kể hai người một trai một gái nằm cạnh nhau , đứa con gái nó lấy cái gối xếp thành một hàng ngăn bảo người con trai cấm đuợc trèo qua , sáng hôm sau đứa nào đứa nấy giữ nguyên hiện truờng , thế là mụ bỏ gã luôn , lúc bỏ còn tức tuởi : người ta mấy núi cũng leo thế mà anh có cái gối cũng đ. trèo qua đuợc @@!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/03/12 · 16:42 #16
Trích:
kensaii2004 viết lúc 15:30 - 16/03/2012 Xem bài viết
Ca này nếu bày tỏ tình cảm thì coi như đi lùi 3 bước. Bây giờ ta dùng kế Giả mù qua mưa :X, hay còn gọi là Khổ nhục kế. Các cụ bảo chẳng sai, gặp cáo chú cứ tranh thủ nắm tay, hôn má, nó có đắn đo thì cứ nhăn răng ra cười, gãi gãi đầu rồi bảo: Anh chả biết mình làm thế có đúng không, nhưng anh thực sự hạnh phúc khi ở bên em :X Nó chả đổ chỏng gọng ra như cây bật gốc ấy chứ, tán gái mà chả biết chiêu nào, thật thà quá thì làm sao mà tán được gái
dạ vâng em thật thà quá chẹp. Hơi nhát gái nữa bác còn chiêu nào ko bảo em với ạ Mà cái Giả mù qua mưa ý là cứ lơ lơ đi hay là cứ tấn công nhiệt tình xong gãi gãi đầu như bác bảo ạ?

Trích:
lrvine viết lúc 16:39 - 16/03/2012 Xem bài viết
dồi ôi, còn gì mà vấn véo bác , ca bác ngon lành cành đào rồi , ngủ chung dưòng rồi thì như cá nằm trên dĩa , gái nó ghét bác là không làm cái gì ý , nhớ truớc có một câu chuyện kể hai người một trai một gái nằm cạnh nhau , đứa con gái nó lấy cái gối xếp thành một hàng ngăn bảo người con trai cấm đuợc trèo qua , sáng hôm sau đứa nào đứa nấy giữ nguyên hiện truờng , thế là mụ bỏ gã luôn , lúc bỏ còn tức tuởi : người ta mấy núi cũng leo thế mà anh có cái gối cũng đ. trèo qua đuợc @@!
Căn bản là gái thuộc tính là thoải mái (ko biết dùng đúng từ ko) mà có vẻ như có mấy lão bạn kiểu chơi cùng, có hôm nhậu say cũng ngủ cùng phòng với gái thế nên em ko có biết là em thuộc diện nào nữa( diện bạn bình thường hay là .... ) gái cũng bảo em là gái có đi du lịch này nọ với 1, 2 ông mà cũng sinh hoạt, ăn ngủ chơi bời thân thiết tóe loe mà còn chả có chuyện gì xảy ra, nên em ngộ nhỡ là gái có cho em nằm chung giường mà em làm gì thì sau này hết cơ hội nằm cạnh luôn

P/s: nói thật là em nằm cạnh cũng đ.kiềm chế nổi
Lần sửa cuối bởi sweetlove07 - 16/03/12 lúc 16:49
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/03/12 · 12:08 #17
[QUOTE=mate01;21008045|12:18|16/03/2012]
Nhớ k nhầm thì trước ,bác này có 1 thớt vs 1 cô bé nào mà chơi piano cơ mà nhở . Tình hình e ý giờ thế nào rùi bác ? TH bác thì đầu xuôi là đuôi khắc lọt thôi , cứ nhảy tango đi , nhưng cái cần chốt ở đây là phải kiss được pé nó thì mới ra vấn đề . Bác xem bố trí 1 buổi đi chơi cực lãng mạn cho e , ít nhất là cũng phải thu về 1 kiss vào má mình trước đã , còn nếu thành công là hôn chạm môi . Chỉ có cái kiss mới nói lên ý nghĩa của mối quan hệ 2 người là bạn bè hay là tình yêu .Tất cả cầm tay hay đồ handmade gì cũng mặc hết . Bác nhớ nhé .... kiss và kiss

Ps : pé này ngon nhở , k kiss nhanh là tớ tìm ra tớ hẫng tay trên đó nha
][/QUOTE

Tình hình đã update bác ạ , em đã rủ đuợc em ý đi chơi lần 3 bằng một mẹo nhỏ . Lần này đi dạo quanh phố cổ thôi các bác ạ , tại trời thì đẹp quá mà ... Em nó nô tỳ em đằng sau từ đầu tới cuối , chắc vô tình thôi , tại cái yên LX nó bé ... đi ăn cả S-box nữa, rồi quanh phố nhà em chơi . Tới chiều chiều thì em đèo cáo về ... Về đến đầu đuờng thì tắc đuờng, em dự nếu cầm tay cáo mà kéo vòng ra đằng truóc thì 90% không phản kháng ... thử cái thì đúng lun!!! , lúc dừng xe để tránh ùn tắc em kệ cho cáo tự ôm lấy thì cáo vẫn để tay đó không bỏ xuống.... rồi lúc sau em lại cầm tay cáo miết nhẹ , khẽ khàng luồn những ngón tay của cáo vào lòng bàn tay mình ... Tối hôm đó cáo nt với em :
" A rủ cún đi là trời đẹp luôn. k như mấy hôm truớc . Cún không nghĩ là cún làm cho anh đuợc cười nhiều đâu . anh nói anh vui là cún thấy vui rồi , vì cún tạo đuợc niềm vui cho ng # ... Để anh vẫn nhớ đến cún và cho cún thêm cơ hội gặp anh thêm .... Em nghe thấy mùi đong đưa ... Nên nt lại : " chiều nay đi trên đuờng Đại La tắc quá , nhưng anh lại muốn đuờng tắc thật lâu nữa .. anh không muốn mất đi cảm giác ấm áp của vòng tay ấy.....
Cáo nhắn lại " Ng cún bé , sợ không đu làm anh thấy ấm áp, nhưng bù lại Cún có tấm lòng . Có đủ để sưởi ấm không nhỉ . A đã mong thì đuờng Đại La sau sẽ tắc đến tối luôn , anh tin k ? Mà anh nghủ sớm nhé , cún cũng đi ngủ luôn . Chúc a có một buổi tối thật đẹp và ngon giấc !
Em nt lại : uh , em cũng ngủ ngon nhé..
(Em lại nghe có mùi .... tại em cáo nè có 18t mà nói chuyện cứ thế lào ý , đong giai ác quá ...)
Một ngày sau , nhân dịp em thi lên luơng ngon lành , em rủ cáo đi liên hoan ... Thế là cáo nói tuần sau mới đi đuợc do tuần này thi học kỳ ... rồi cáo luyên thuyên một lúc tâm 20' nữa , sau đó hẹn tuần sau mới đi đuợc ( mà tuần sau thì em đi Nha Trang mất rồi) .... Em đành hẹn cáo sau 15 ngày nữa mới gặp lại bởi anh phải đi công tác .... và sẽ có một món quà thật ngạc nhiên dành cho cáo . Cáo vui lắm ... Từ đó đến nay , em chưa liên lạc lại với cáo này .....
Bây giờ em mong các bác xét hộ xem truờng hợp này nên tiếp tục như thế nào ạ .... Xin chân thành cảm ơn các bác!!
Lần sửa cuối bởi lrvine - 22/03/12 lúc 12:09
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/03/12 · 14:45 #18
sau 15 ngày đi công tác về thì rủ đi chơi rồi làm luôn phát ôm ! Ôm kiểu bât ngờ ý . Vậy là xong
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/03/12 · 17:16 #19
Chỉ đọc được vài dòng đầu của píc này không đọc bất cứ Cm nào , nhìn số 200 hia thì khuyên bạn 1 câu nghĩ đi !

Lòng tự tin nếu không biết đặt đúng chổ sẽ giết chết một con ngưòi .
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/04/12 · 19:12 #20
Trích:
snoobgun2 viết lúc 14:45 - 22/03/2012 Xem bài viết
sau 15 ngày đi công tác về thì rủ đi chơi rồi làm luôn phát ôm ! Ôm kiểu bât ngờ ý . Vậy là xong
Nghe lời bác , sau chuyến công tác em mua quà về cho cáo ,em về đèo em ý đi uống cà phê , rồi ra chỗ đuờng Hàn Quốc nói chuyện một lúc rồi ôm vòng từ phía sau , đuợc 3 phút em ý để yên xong đòi về, thấy ngon em kéo người em ý ra đằng truớc rồi kéo cằm em ý lên định mi hai lần , thì em ý đều tránh , chỉ để cho ôm đằng truớc thôi, em ôm đuọc 5 phút rồi nhả ra . em hỏi : thế cún đã muốn có người yêu chưa? -dạ chờ em học xong anh ạ , b giờ em chưa nghĩ đến .
-Hụt hai lần hun truợt em hơi ngại nên đèo em ý về, đèo đuợc một đoạn em nó nói : "không phải là anh không tốt mà là em nghĩ mình chưa phù hợp để yêu một người có nhiều điều kiện như anh???"( câu này chẳng có nghĩa gì ca, vì điều kiện em bình thuờng, chắc đưọc mỗi cái mã với lại tiêu tiền thoải mái thôi) . Em cho tay ra đằng sau nắn nhẹ tay em nó ra hiệu đừng nói nhiều nữa .
Thế mà sau 13 ngày gặp lại , em nó cho em cầm tay thoải mái , thích cầm lúc nào thì cầm , rồi lúc ngồi trên xe em đèo, em kéo tay em nó vòng ra đằng truớc ôm lấy em , em nó cũng để yên suốt quãng đuờng . Mỗi tội đến bến Hàn , chuyện xảy ra như trên ....
Đèo cáo về nhà em không nói gì nhiều . Về đến gần nhà , cáo nói : anh về nhớ đi cẩn thận rồi nhắn tin cho cáo nhé , oke? oke...
Về nhà quên không nhắn tin cho cáo em đi ngủ vì hơi mệt , cáo nhắn tin : anh ạ , anh đã về chưa ? đuợc khoảng 1,5 tiếng sau không thấy nhắn lại thì nhắn tin tiếp : anh ah , anh đã về nhà chưa?
Em nhắn tin lại liền : anh về rồi , hơi mệt nên thiếp đi . -Vâng , không thấy anh nt , em nghĩ anh chưa về , em cảm ơn anh đã tặng quà em . Không nghĩ gì anh nhé . Co chuyện gì thì vẫn nói em nghe nha" Thực sự là em không có chuyện gì để nói cả nên không rep .
Các bác xem ca này còn cứu đuợc không và cho em phuơng pháp đuợc không ạ . Xin chân thành cảm ơn các anh em !
Lần sửa cuối bởi lrvine - 01/04/12 lúc 19:14
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

18438 người online, 614 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading