Trích:
Etoantap viết lúc
00:23
- 13/05/2012
Chào các bạn!
Mình nói qua chút: Mình 28 tuổi rồi, nhưng thật sự trước tới giờ chưa yêu em nào nên phải nói là ngờ ngệch trong chuyện tình cảm.
Vấn đề của mình khi tiếp xúc với con gái là: ko biết chém gió. Phần lớn là mih ngồi yên im lặng trước người lạ và đặt biệt con gái mih có cảm tình thì càng .... im lìm.
Giờ mình cũng có tình cảm với 1 em làm cùng công ty.
em này mih để ý rất lâu rồi. Vừa rồi có dịp rủ e đi ăn kem. Mình thật sự càng ấn tượng hơn khi em ngồi chém hơn 2h đồng hồ mà ko nghỉ, câu truyện em kể rất vui và hấp dẫn. Toàn em nói là chính, kể về các chuyến đi, về chuyện hồi bé của em, mih nghe chủ yếu. (chắc e cug bik mih rất ít nói).
Sau lần ăn kem trên thì mih có rủ đi ăn 1 lần nữa. Nhưng em bận hẹn buổi khác rồi đến hôm hẹn mih canh sát giờ nghỉ làm nhắn tin nhắc em nhưng em ko trả lời, đến sau đó mih gọi em lại bảo bệnh nên ko đi nữa (mih ko xác minh được có phải vậy ko). Mih thấy vậy kêu mua cháo đến nhà e. Nhưng e ko chịu, mih hơi nhì nhằng chỗ này, gọi điện rồi nhắn tin tổng cộng 3 lần e bảo đừng đến, thế nên mih thôi. Sau mình về nhà rồi gọi điện, nhắn tin hỏi tình hình em đều ko trả lời.
Bình thường mấy lần mih nhắn tin em ko thèm trả lời luôn. Sang hôm sau lên Cty gặp lại cũng chả thèm nhắc.
Em này rất dễ thương nên cug có mấy tên cùng công ty đang lăm le.
Hôm nay mih có đi cùng 1 nhóm trong đó có tên X cũng đag tấn công e (lý do hơi vô duyên là mấy e đi cùng nhóm đó rủ chứ không phải chủ xị rủ nhưng có e đó nên mih cứ liều mà đi). không rõ 2 người đó quan hệ đến đâu (vì thấy tên đó hỏi mấy thông tin nho nhỏ mà mih đã bik như em ở quận nào, ở với ai .....). Khi thấy mih đi cùng nhóm đi chơi e cug bất ngờ. Rồi khi vào bàn, mih có định cụng ly với e mà e ko cụng với mih, mà lại cụng với tên X. Từ lúc e vào bàn mình ít nói hơn hẳn.
Vào kara thì mih ko bik hát, e thì hát cug ít nhưg có vẻ thik mấy bài tình ca của X.
Em này hơi khác mình, tuýp người năng động, hoạt bát, có vẻ hay nói, thông minh.
Minh đã vội vàng đặt nick gọi riêng cho e đó sau lần đi ăn trước. Nên chắc e cug bik là mih có cảm tình xíu.
Giờ mình muốn nhờ các bác chỉ giúp:
- Mình có chút cơ hội nào không? Có nên theo nữa không?
- Tính mình cũng hơi kín, ko muốn lộ nên mọi chuyện mình đều giấu tiệt, ko ai khác ở Cty biết, mih rất hạn chế các chuyện như đi ăn chung buổi trưa cùng e và mọi người trong cty (mặc dù nếu muốn thì rủ cug dễ - do mih đi ăn trưa thì cug chả nói chuyện gì, ăn xong là về). Mih có rủ e mấy lần bị từ chối toàn wa chat và nhắn tin.
mih hơi ngại chuyện cùng cty mà mấy a nhảy vô tán chung 1 em do cũng có biết nhau sơ sơ.
Nếu muốn theo em tiếp thì phải làm gì?
- Mình sẽ phải rủ e đi ăn ít nhất 1-2 lần gì đó dù có theo hay không, nhưng khi gặp thì mih chỉ có thể nói chuyện bt, ít nói chuyện chọc em cười được. Trong mấy lần đó mình nên làm gì để cuộc gặp thú vị hơn không?
Cảm ơn các bạn nhiều!
Mình hơi gà nên các bạn tư vẫn giúp. Các bác ném đá cho mình bớt gà thì càng tốt.
|
Con thầy, vợ bạn, gái công ty. Đừng đụng vào, chẳng phải mà có câu này đâu chú ạ. Đối với gái công ty, tán được thì không sao, tán không được mà ai cũng biết thì bách nhục. Nhục đến mức mọi người nghĩ chú lên công ty chỉ để yêu đương thôi chứ làm việc cái *** gì.
Trích:
|
Mình có chút cơ hội nào không? Có nên theo nữa không?
|
28 rồi đúng không? 28 rồi thì ít ra người ta cũng có một vị trí nào đó trong công ty chứ, nếu là lính trơn thì chắc chắn hết cơ hội. Nếu có một vị trí nào đó để mọi người nhìn vào mà có chút nể trọng thì vẫn có cơ hội làm bạn tốt với em ấy. Còn cơ hội yêu đương thì TẠCH
Ca này chú tạch rồi, nhưng anh sẽ chỉ cho chú những chỗ chú đã làm sai để khi gặp ca khác biết đường mà rút kinh nghiệm.
1/ Là buổi nói chuyện đầu tiên diễn ra khá thoải mái và vui vẻ rồi, điều đó rất tốt, chứng tỏ gái cảm thấy khá vui nên mới nói nhiều như vậy, nhưng ít ra chú cũng phải chêm vài câu chuyện vào cho có gia vị, ngồi nghe suông thế nó đánh mất cái vai trò cầm đầu của mình đi.
2/ Tại sao rủ gái đi chơi được một lần mà chú cứ xoắn hết cả lông lên thế nhỉ? rủ nó không đi thì thôi, đừng bao giờ hỏi lý do, cũng không bao giờ quan tâm trừ khi nó chủ động nói lý do. Anh có thói quen cứ nhắn tin 2 lần, gọi điện 2 lần liên tục mà không thấy bắt máy hoặc trả lời là anh xóa luôn số, hơi đâu mà quan tâm. Rồi thì một vài hôm sau nó sẽ chủ động gọi lại.
Ở đây cũng vậy, sau một lần rủ đi chơi nhưng bị từ chối ở giờ chót như vậy, thì hãy cứ tỏ ra vui vẻ và nên nhớ không bao giờ tiếp tục chủ động rủ gái đi chơi nữa (trừ khi gái cho ta biết lý do và hẹn ta vào một buổi khác). Hơn nữa không bao giờ giục giã gái rằng "sắp đến giờ hẹn rồi đấy" mà hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hãy chờ khoảng 15 phút nếu không thấy gái đến thì tự động giải tán. Bởi vì sao? bởi thời gian của chú rất quý giá.
3/ Cái trường hợp gái nó không rủ mà cũng vác mặt đi thì anh bó tay chú rồi, là một thằng đàn ông, dẫu không có chức, không có quyền, không có xe lại càng không có tiền thì cũng phải có chút tôn nghiêm, thể diện. Chú không có bất cứ một thứ gì vậy tại sao lại muốn có gái nó yêu? Đánh mất cả sự tôn nghiêm của mình vì một đứa con gái không có cảm tình với mình, chú càng làm vậy nó lại càng xem nhẹ chú và có lý do để tránh xa chú hơn. Bởi "người như anh ấy thật kém cỏi và nhạt toẹt".
4/ Đừng nghĩ đến chuyện cưa đổ gái nữa, bởi hiện tại trong mắt gái chú chỉ giống như một chiếc huy chương để gái đem khoe với bạn bè: "thằng A, thằng B nó thích tớ nhưng tớ không thích nên nó cứ theo đuôi rều rễu mãi, phiền quá..."
Trước mắt, hãy trở về với chính con người của mình, hãy làm việc và làm việc. Kiên nhẫn tìm kiếm các mối quan hệ khác. Còn trước sau gì chú cũng muốn tán em này thì anh cũng chịu thôi, ở đời phải biết mình là ai và phải biết cái gì nó phù hợp với mình.
Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving!
|