Đây là câu chuyện của đứa bạn e , mong các bác tư vấn dùm nó . Nó hỏi e mà e cũng chẳng biết trả lời thế nào vì e cũng là 1 con gà giống nó .
Chuyện là ở lớp học t.anh có nó và cáo ngồi cạnh nhau . 2 đứa có vẻ thân mật lắm , vì học cùng lớp nên nó biết sđt của cáo . Thỉnh thoảng nó và cáo vẫn thường nhắn tin hỏi thăm nhau . Cáo cũng kể với nó là cáo có ny rồi , yêu nhau đc 2 năm ... bla bla . rồi 1 ngày , nó ngồi cạnh cáo . Đang là mùa hè nên 2 đứa đều mặc quần sóc ngắn . chân cáo vô tình chạm vào chân nó . Nếu bình thường thì e nghĩ cáo sẽ rụt chân lại , ai ngờ nó nói dù cáo biết nhưng cáo vẫn để nguyên , bạn e nó bất ngờ quá nên cũng đành giữ nguyên hiện trường

. Sau vài lần đụng chạm như vậy , bạn e càng thắc mắc liệu cáo có thật sự thích nó ko? E đành nhờ ae tư vấn dùm nó vậy . Và muốn tán cáo thì ca này có thành công đc ko?
P/s : nó nói cảm nhận đc sự động chạm da thịt . không phải chỉ 1 lần mà còn 3,4 lần trong giờ học đó