1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã làm quen và NT với gái và gái có vẻ dính nhưng gái đã có mối tình 4 năm và mới chia tay nên làm g

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi darkearl, 23/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkearl

    darkearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trước hết e xin cảm ơn các bác rất nhiều đã vào đọc và comment cho em [r23)] mong các bác đừng nóng giận, anh em mất hòa khí [r23)] Thân [:D]

    update binh tình là thế này.

    chiều hôm thứu 2 16/7 rồi e đã rủ gái đi Unique market ( 21/7) và gái cũng muốn đi ( gái cũng biết cái này trước rồi ) và em cũng quyết đoán là đưa gái đi rồi :-w thế nhưng hôm sau chiều thứ 3 gái lại gọi điện từ chối, em cũng bình tĩnh hok vấn đề j cả , mặc dù lòng muốn vả nó mấy cái vì tội làm phí time của ông [r37)]

    mọi chuyện trong tuần cũng bt, thứ 4 gái nt cho e,chiều thứ 5 e gọi lại :P , tối qua gái nhắn cho e thì sáng sớm nay e nhắn lại [:D] . Tuy nhiên thế sáng nay có 1 chuyện gái đã nhắn cho e nội dung là thế này : em hỏi gái là đi học TA thế nào? gái bảo đi bus, ngại lắm, rồi gái kể là có đứa bạn cùng khóa đi xe máy rủ gái đi cùng nhưng gái ngại :( . em hỏi típ là sao phải ngại? gái nt trả lời : " tại nó là ng iu cũ của e. mới chia tay nên cũng ngại gặp. mối tình 4 năm của e đấy :D " bó tay, em cũng tỏ ra bình tĩnh, và hok hỏi han sâu chỉ bảo chắc là mối tính đẹp =(( và sau đo nhắn tin sang chuyện khác :-ss

    vậy kính mong các bô lão trong cốc chỉ giáo cho e là ca này thế nào và chiến thuật sắp tới là như thế nào ạ >:D<

    ps: em cũng xác định tư tưởng từ trước hôm nay : mặc dù e rất thích gái, e sẽ đánh típ nhưng nếu như e rủ em ấy thêm 2-3 lần nữa mà hok đi hoặc trong 1-2 tháng tới hok tiến triển gì khả quan là em giải tán các bác ạ [r23)] tuyệt đối hok lụy tình [:D]
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    dao nay` luon qua cac' thot' tu dung thay rat la vui.
    Co le a e cang chem nhau nhieu thi cang than thiet hon chang?

    >:)>:)>:)supersdream[r32)]M4U007>:)>:)>:)
  3. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn chuyện tình của Neve đến đâu rồi,sao ko up tình hình chiến sự, pic sắp chìm rồi kìa.
    @chủ thớt: anh có thể trả lời luôn cho chú là còn lâu chú mới sờ được sợi lông nào của gái. Chú mày thuộc dạng "yêu học bó tay" rất khó cải tạo.
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    @chủ thớt: với tác phong của cậu bây giờ thì không cần chiêu trò gì cả, cứ trẻ khỏe mà húc nhiệt tình và húc theo " bản năng"
    khi nào tình đến thì sẽ tự đến. Nghĩ trước đôi khi nó không theo ý mình thì lại nhụt chí, nghĩ nhiều lại đâm do dự, đắn đo.

    Nếu gặp chuyện vui hay có biến thì đem lên đây mà kể lể. Có thế thôi!
    Còn giờ thì móc alo rủ nó đi chơi đê

    @M4U007 : thuyền chìm thì trục vớt lên neo lại có j` đâu bác [:D]
    Mà các bác chém nhau ít thoai, kẻo lũ trẻ trâu chúng nó lại bảo: Mấy thằng già đấy cũng khác gì bọn mình đâu>:)
  5. darkearl

    darkearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là chân thành cảm ơn các huynh đài cái đã nhiệt tình tư vấn cho tiểu đệ [r23)]

    thế là thế nào hả bác, :-ss theo bác thì e ấy gần đổ rồi thì mới đi chơi với e à bác @-)


    @-) ý bác là sao ạ " yêu học bó tay " @-) em nói thực, em íu care việc kết quả tán được gái hay hok nữa vì dạo này em bận tối mũi, sinh viên năm thứ 4 rồi, trong tay h chả có cái gì thì ra trường lại ăn bám bố mẹ à anh :-ss mà tán hok được thì rút kinh nghiệm tán em khác bác nhỉ [:P]

    hix, em muốn có người yêu thực ra là vì 1 phần kết e nó lắm, 1 phần vì em chưa ôm gái bao h nên muốn thử thoát khỏi kiếp alone xem sao :-?? mà sang năm e ra trường thì bố mẹ e tống e đi Canada học rồi, còn time đâu mà tán gái nữa, sang đấy mà tán được girl thì e thua rồi ~X

    he he, ý kiến bác có lẽ lại là hay. e là người hay đắn đo các quyết định lắm nhưng đã quyết thì theo tới cùng :-"

    theo các bác thì e nên làm gì bây h \:D/ nhắn tin với nó bình thường và rình cơ hội rủ đi chơi chăng ? Nói thực nếu để chém gió với gái thì ối bác trên này thua e đấy ;)) còn để mà cưa được gái thì e thua các bác ;))
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    uống rượu phê quá, không vấn veo được gì cả. Hôm sau vấn sau
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    tôi nhìn người mà bắt bệnh đi theo, không chẩn kiểu: người thường phải hóa siêu nhân

    Nói chung trình chém gió của cậu tôi thấy còn còi và non lắm, không ăn giải gì đâu mà mạnh mồm miệng vậy.
    Hơn nữa nếu để gái chết vì trình chém gió thì quá xoàng,
    TÔi đọc thấy cậu mót đi chơi với gái bỏ bu ra lại cứ ra vẻ làm "hàng". Cơ thể thì suy nhược mắc sẵn bệnh dát mà cứ to còi. Nẫu quá~~

    Hết CN rồi đấy. Sang tuần mà không rủ được nó đi chơi thì đừng lên đây xin ý kiến với huyên thuyên:!!
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Vậy theo chú em làm thế nào để cưa đuợc gái??? Tự nhận chém gió với gái hay mà có cái việc rủ gái đi chơi 1 lần cũng phải vật vã chưa xong. Mấy cái tin nhắn của gái cũng phải lăn tăn lên đây hỏi. Chú còn non và xanh nhưng lại ngộ nhận về trình độ bản thân và thích tỏ ra tinh vi, nguy hiểm! ===> Hết thuốc!
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    HiHi. tôi nhớ cách đây tầm gần năm, đến nhà cáo chém gió bạt mạng. Chém từ bà ngoại, chị gái, anh rể, bố mẹ cáo. Lên đến bão cấp 7, gió giật cấp 12. Cả nhà cáo thành đống đổ nát hoang tàn. Giờ chán cáo, bỏ. Năm ấy mềnh 27, 28 gì ấy. Mà mềnh chẳng chém gái phát nào cả.
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chết cười với lão giặc

Chia sẻ trang này