1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải cảm giác này là yêu ko minh thấy khó chịu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 18/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    mình với T là bạn có thể nói là thân mặc dù chỉ quen 1 tháng , cả 2 nói chuyện với nhau rất hộp( T thì nói bậy dữ lắm, mình và T năm nay cũng 22t ) , lúc đầu minh ko để ý T lắm nhưng sau 1 tháng nói chuyện thì minh bắt đầu có cảm giác nhớ nhớ người ta lúc nào ko biết

    đến hôm này thì có cảm giác nghẹn nghẹn khó chịu ở ***g ngực đầu óc lúc nào cũng nhớ về T và giống như thấy khó thở ấy

    trong lớp thì mọi người có hỏi 2 đứa mầy sao rồi thì T có nói là T với mình ko thể nào chỉ là bạn thân thôi( vì dạo này T hay nhờ em chở đi học vì nhỏ bạn của T bữa đấy ko đi học) lúc đầu minh cũng nghĩ vậy nhưng h thì minh ko biết phải lỡ yêu bạn thân rồi ko đây

    Về mình và T nói chuyện thì nói rất nhiều ạ nói đủ chuyện trên trời dưới đất chuyện tình cảm T quen bao nhiu đứa đó h rồi vv..v , T kể cho mình về chuyện đang quen ai ai ko thích ai ai T có nói là có cảm giác bây h ko muốn quen ai cả mặc dù đang quen với 1 người quen trên zingme

    Mình phải làm gì đây có phải chỉ là cảm giác thoáng qua cảm nắng T ko mình chưa từng có cảm giác mãnh liệt này mặc dù trước đây có quen vài người rồi mong mọi người giúp mình vài lời khuyên có nên tiến tới hay tìm kiếm người khác ạ
  2. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    bất kể có phải cảm nắng hay không, cứ xác định tinh thần thoải mái, đến được đâu thì đến, không phải xoắn...
    1. mới quen 1 tháng thì cơ bản quá, nghe chủ top trình bày thì có vẻ nhát cú nhỉ ;)) nếu có những triệu chứng như trên thì... đi gặp bác sĩ đi, bác sĩ nào cũng đc, trừ nha sĩ ra[-X
    2. góp ý nhỏ nhé, gái nói thế thì mặc nó, thường thì con gái hay vậy, nói không thích yêu cùng lớp, cùng trường, bằng tuổi... bla bla... nhưng chẳng đáng chú ý đâu, chỉ cần làm cho nó nghĩ đây là duyên số thì bố bảo nó không buông ấy chứ :D
    3. chắc chắn 90% gái có ý vs chủ thớt đấy, nếu cảm thấy thích thích thì không nên nghĩ nhiều, cứ hành động thôi.
    mình cũng từng gặp trường hợp như vậy, nhưng có nhiều yếu tố khác đáng để ý hơn, tiếc là hồi ấy mình đã không dũng cảm và sáng suốt hơn để nhận ra, bây giờ thì đúng là trái tim rỉ máu :)) đừng làm gì để mình phải hối hận, nhưng cũng không nên không làm gì cả, hối hận vì làm sai không bằng hối hận vì đã không làm. mà chắc chắn là chủ top cũng có tí tình cảm riêng vs gái rồi còn gì :-"
  3. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    thật sự thì theo cảm nhân của mình thì T chỉ xem mình là bạn thân thôi chứ ko thích vì có, tâm sự với mình đứa bạn trai đang quen được vài tuần

    và T cũng nói là 2 đứa ko thể nào như trên mình đã nêu ra ấy

    thật sự cảm ơn bạn, mình viết ra những dòng ở bài đầu thật sự là đỡ rất nhiều cảm giác khó chịu lúc đầu
    mình nghĩ bây h đợi tối chủ nhật T lên ( T về quê tuần nào cũng về) bắt đầu cưa cẩm ngầm vậy, thật sự bây h mình đã nghĩ thoáng ra rất nhiều rồi kể từ lúc viết bài mình xac định tư tưởng nếu ko thành với T thì xem như có người bạn thân, tìm người khác vậy
    1 lần nữa thank you !!!
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Trc khi đi làm lâm tặc bác chủ theard nên đọc sách các cụ và 1số topic kinh điển ở mục bình chọn.
    Em cũng từng như bác rồi, cứ đợi thời cơ mà đánh bác ạ. Nhưng đánh là phải quyết liệt, k đc chùn, nên làm theo sách các cụ rồi lập theard các bác trên này luôn nhiệt tình. Tiếc là em đã k biết box mình trc khi qúa muộn. Thôi, bác có cơ hội đấy, bỏ ngoài tai những câu vớ vẩn của gái. Đánh đi bác.
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Mô phật, xem ra thí chủ cũng có chút ngộ tính.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cái dở cuả gà lúc nào cũng sợ làm tổn thương mái khi gần nó.Mái nó bắt được bài này nên mới giở trò cò quay ,loằng ngoằng với gà.
    Đáng ra thỉnh thoảng phải cho gái nó tí giông bão.Đằng này các gà lại luôn cóng khi bên em. Có giông bão thì mới có làm lành,có làm lành thì mới có thăng hoa.
    Giai không biết tạo sóng gió thì chỉ là gà nhàm chán trong mắt gái.
    Trong khi ngồi bên gái thì kệ gái nó trình bày ,kể chuyện.Thỉnh thoảng gà thở ra câu "thế à","à há"...thế là đủ.Còn tập trung vào việc tác nghiệp chân tay để khởi động mái.
    Cứ ngồi nghe nó trình bày rồi nuốt lấy từng chữ gói mang về nhà ,đêm giở ra tích phân,ngâm cưú lại thì chỉ tổ tẩu hoả nhập ma mà gái thì vẫn ở đâu xa lắc ,xa lơ ngoài tầm kiểm soát các gà nhỉ. Không nên lãng phí thời gian như thế.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    = ))

    Quả thật khi mang lên hỏi thế này thì coi như 99% là ca này đã lên đường rồi. Nói vậy cho vuông để chủ topic hiểu là cua gái không khó, nhưng cái khó là phải nắm được thóp của gái. Tại sao thằng ất ơ kia có thể tán trên mạng trong vòng 3 nốt nhạc mà qua 1 thời gian ẩm ương chủ topic vẫn còn chôn chân tại chỗ.

    Mỗi ca nó mỗi khác, những gái như này thì điều kiện tiên quyết là trình độ soi kèo, soi hàng, hai là đọc ý nghĩ của gái. Muốn có 2 thứ thì phải có kinh nghiệm, mà muốn có kinh nghiêm thì phải lăn vòng vòng chiến đấu.

    Hỏi tại sao thằng 20 hộp sữa thằng không hộp nào =D trình còi thì chịu thôi chủ topic ơi.
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    cái đỏ:ở đâu ra 20 hộp thế cụ ;))
  9. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chiều vừa đi uống nước mía với T bà đám bạn theo cách nói chuyện mà đoán thì T chỉ xem cả 2 là bạn thôi mình nghỉ dừng ở đây mất công lại mất luôn tình bạn vì mình xác định tối nay là 100% ko có cơ hội kiểu này chắc chuyển sang đối tượng khác vậy :))

    tối nay mình mới hay 1 tin là trong lớp được 1 nhỏ để ý @@ mà ngay nhỏ đó là nhỏ mà mình cực ko thích luôn có thể nói là ghét luôn, đời sao đen thế nhỉ :))

    À mà sao ko thấy buồn gì cả cứ cảm thấy như vừa trút bỏ hòn đá nặng trên vai xuống vậy thấy khỏe hơn nhiều :))

    bởi vậy mới lên đây hỏi nè chứ trình cao rồi cần gì học hỏi nữa nhỉ, trình còi mà chịu thì chắc suốt đời ở không quá đang phấn đấu để có người để yêu thương đây :x

Chia sẻ trang này