1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tiền bối chỉ giáo giúp em, em cần lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoviyeu9x90, 05/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em loằng ngoằng em lại không giỏi văn nên em tóm tắt lại các bác chỉ bảo giùm .Em và bạn gái yêu nhau được 2 tháng, bạn gái em sn 93, xinh xắn và sống nội, vì xinh nên rất kiêu chảnh. tấn công được 8 tháng mới nhận lời yêu. Em và cô ý gần nhà nhau cùng ở 1 khu. E rất chiều chuộng và nhường nhịn người yêu, luôn muốn vui vẻ với nhau. Nhưng k hiểu sao cô ý cứ 2 ngày lại giận dỗi chỏng chảnh. Toàn bắt lỗi những chuyện nhỏ tí tẹo. Khi thì bảo k quan tâm, khi thì kêu chán... trong khi lúc nào em cũng yêu và chỉ có mình cô ý. Hàng ngày vẫn nt gọi điện chỉ trừ khi đi ngủ, còn k là bắt em phải nt kiểm soát từng tí 1, rùi vẫn đi chơi vs nhau đều đặn, yêu thương nồng thắm lắm. K hiểu tại sao cứ 2 ngày lại muốn giận dỗi 1 lần, rùi đòi chia tay, xong em lại phải chạy theo xin xỏ mặc dù mình ko có lỗi gì cũng chẳng làm gì sai vẫn xôống nước làm lành. Rùi hôm sau lại bình thường lại yêu lại từ đầu. Mới đây cô ý giận em vì cái chuyện em đón em gái họ em đi học, cô ý biết là em gái em rùi, và lại chơi cùng nhau nữa, nhưng vẫn cố k chịu hiểu. Nói em k khác gì osin rồi là ko mạnh mẽ ai cũng bắt nạt đc, muốn nhờ gì cũng làm, ko để ng khác coi trọng toàn để người khác khinh thường. rùi đòi chia tay... Vẫn quen em phải chạy theo năn nỉ rồi, nhưng lần này em mệt quá e k năn nỉ nữa. Đã 4 ngày ko nt liên lạc gì cho nhau. Cả 2 đều im lặng. Thật lòng em bây giờ vẫn yêu lắm nên k liên lạc gì là nhớ và rất khó chịu. Cả ngày chỉ nghĩ đến cô ý thôi. Quen cái cảm giác quan tâm hàng ngày rùi mà. Hx, mọi người biết chuyện đều bảo e k làm gì sai, và bảo em kệ k liên lạc cho nó suy nghĩ, nó quen mồm nói chia tay rùi quen mày phải chạy theo năn nỉ rùi lên nó đc đà. Nhưng em sợ em k liên lạc cô ý cũng k thì rồi sẽ mất nhau. Em mong nhận đc 1 lời khuyên, vì thực sự là em mệt mỏi phải chạy theo nhưng em vẫn còn yêu lắm=((. Thêm nữa là qua tơời gian 8 tháng tán và 2 tháng yêu có rất nhiều kỉ niệm bên nhau, vui co buồn có, mỗi khi bình thường cô ấy đáng yêu lắm, vẫn thường bỏ công tự tay làm những món quà tặng em, từ cơm rùi hoa móc khóa v.v.v đến ngày kỉ niệm còn làm bánh dành tặng e sự bất ngờ, như vậy mà có thể sáng nói yêu chồng nhiều đến chiều lại nói chia tay, khổ tâm quá:((
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nói chung gái chưa chồng tính khí nó là vậy .Sáng nắng ,chiều mưa ,trưa cầu vồng .Muốn được ấp gái thì phải quen điều đó .
    Thêm nữa là chơi với gái là phải bắt được bệnh cuả nó mà trị .Một bệnh thì thường có nhiều thuốc ,nên phải tìm xem thuốc nào hợp với bệnh mà kê.

    Trường hợp của chú thì mái hơi quá đà ,kiểu yêu chó,chó liếm mặt .Chú cứ bỏ đói ít bữa xem sao rồi tính tiếp .Kiếm thú chơi khác mà tạm giải khuây. Chứ chú cứ lên cơn xoắn như thế thì được đôi ngày nó lại nhờn.

    Thời đại di động rẻ như khoai lang nên chủ Tóp cũng như nhiều gà ở đây đã lạm dụng vào nó để thẩm du quá đà ,dẫn đến nghiện lòi mắt .Mỗi đêm trước khi thăng mà không có tí SMS phóng qua ,phóng lại là trong người bứt rứt ,dậm dựt khó chịu như baby nghiện ti mẹ .
    Gái nó bắt được bài đó của các gà nên thỉnh thoảng nó cò quay cũng là chuyện đương nhiên.
    Muốn trị được gái thì một mặt phải biết thi gan cùng tuế nguyệt .Mặt khác phải mở rộng canh tác.
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú đọc lại hai cài dòng đỏ của chú đi. Chính gái của chú đã bắt bệnh cho chú rồi đấy. Cái hèn của chú chính là việc chú không dám vùi hoa dập liễu gái đẹp.

  4. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    1 ca "Cáo vật" điển hình
  5. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em yêu nó chiều nó từng tý một, ko bao giờ muốn nó buồn. Trong khi em không phải dạng xấu cũng ko phải là nghèo hèn. Tính em hiền hòa đồng với mọi người nên vẫn nhường nhịn. Hix vậy theo các bác ở đây là em nên im lặng với nó hay là chủ động nt cho nó rùi xuống nước đây. Khổ tâm quá các bác ạ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn phải xác định được là cô này giận dỗi vì lý do thực sự nào:
    1/ dỗi để đòi được năn nỉ, được quan tâm, được nâng niu, hay
    2/ thực sự sẽ từ bỏ bạn hẳn nếu có lần nào cô này dỗi vu vơ mà bạn không xin lỗi trước.

    Nếu là 1/ thì bạn lo đi mà dỗ người ta. Con gái nhiều khi bày trò giận dỗi để thấy người kia yêu chiều mình cỡ nào mà thôi. Còn nếu là 2/ thì bạn bỏ hẳn đi.

    Cái chính là: Quen nhau từng đó tháng, bạn đã đủ hiểu là cô kia chẳng qua chỉ là nhõng nhẽo thôi hay là không quý bạn thật, hay là bạn cũng chả hiểu gì về cô ấy?
  7. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Toàn giận dỗi vu vơ, những cái chuyện mà em nghĩ k thể nào giận được cũng giận, vì được em chiều và nhượng nhịn quá, nên càng ngày càng láo, nói thật là mỗi khi cáu giận nó chửi cả em chẳng ra gì, trong khi từ ngày yêu đến 1 từ *** em cũng k lôi ra dùng với nó. Mỗi khi cáu giận em đều xuống nước dỗ ngọt nên lại bt và lại nói em yêu anh. Nhưng lần này k hiểu sao có lẽ vì em quá mệt mỏi, và mọi người nói nhiều quá kêu em quỵ lụy vì tình, để cho nó quá đà, nên em đồng ý chia tay, giờ đã sang ngày thứ 5 cả 2 k liên lạc gì. Không biết nó thế nào nhưng em vì thời gian qua quen được quan tâm nó hàng ngày gần như 24/24 rùi nên em khó chịu bứt rứt lắm, vì chia tay nhưng em vẫn còn yêu nó nhiều
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Không có ham muốn rõ ràng =>> ko phải là đàn ông
    == Ham muốn chỉ gắn với lợi ích bản thân =>> ham muốn thấp hèn
    == Ham muốn có ý nghĩa với cả bản thân và một số người liên quan =>> ham muốn cao thượng.

    =>> Vì vậy, nếu bạn là đàn ông =>> hãy không ngừng nghĩ về những HAM MUỐN và nhớ là đừng quên khoác cho nó một vài chiếc áo có màu sắc CAO THƯỢNG.!!


    Vận dụng lối tư duy trên vào giải quyết mâu thuẫn thực tế, cụ thể là trường hợp của chú. Ta sẽ có hướng giải quyết như sau :

    Bước 1 : Xác định ham muốn :
    == Ham muốn 1 : Nối lại tình cảm, làm lành với em CÁO.
    == Ham muốn 2 : Em CÁO phải biết điều hơn, ngoan hơn, bớt giận dỗi thất thường.

    Đi tìm một vài chiếc áo cao thượng cho ham muốn 1 :
    == Nối lại vì muốn em ko phải buồn. Muốn tiếp tục ở bên em để những khi em ốm còn có người chăm sóc, những khi em giận còn có người dỗ dành và những khi em lạnh, sẽ có 1 vòng tay ấm và những khi em hư, sẽ luôn có 1 người sẵn sàng quất vào cái mông của em hoặc nhẹ hơn thì véo tai, beo má.
    == Anh chủ động làm lành trước vì dù sao với anh em cũng chỉ là 1 cô bé. Giận hờn là chuyện của em và sẽ thật là ngốc nếu anh cũng adua đua đòi giận lại em. Nhưng em biết đấy, cái gì cũng có giới hạn ... Anh còn có công việc học tập, còn rất nhiều dự định. Nếu muốn tiếp tục vui vẻ đi bên anh thì giận anh ít thôi, ko là anh sẽ mệt mỏi. Em biết đấy, khi 1 người đàn ông mệt mỏi, anh ta sẵn sàng từ bỏ rất nhiều thứ.

    Chú nên chủ động hẹn gặp em CÁO tại 1 địa điểm riêng tư nào đó. Sau khi đá qua đá lại 1 vài kỷ niệm hoặc mấy câu chuyện vu vơ thì nói ra 2 cái gạch đầu dòng trên. Sau đó nữa thì không hỏi em CÁO gì hết. Mà thế này :

    == ĐÓ là những điều anh muốn nói với em từ rất lâu. Em nên suy nghĩ về những điều đó. Tất nhiên em có thể suy nghĩ trước khi đi ngủ cũng được. Còn giờ, anh muốn mình đi ăn một chút gì đó cho thoải mái. NGồi đây mãi anh thấy mỏi chân rồi. Với lại hôm nay phải nói nhiều hơn mọi hôm nên giờ cái dạ dày đang biểu tình đây. Đi ăn với anh cho vui, có chỗ này hay phết đấy.

    =>> Xong kéo tay CÁO đứng dậy và hãy vui vẻ như chưa có chuyện gì. Lúc này cái cần duy nhất là thể hiện ham muốn đi ăn, đi chơi. Khi đối diện với 1 ham muốn đủ lớn (tất nhiên ko phải dạng ham muốn thấp hèn), các em CÁO thường bị cuốn theo. Chỉ khi nào chú thể hiện được khả năng dẫn dắt bằng những ham muốn cao thượng, khi đó chú mới có thể tránh được các vai diễn rẻ rách như chi huahua, osin, bảo mẫu, thằng hề, con rối ...v..v ĐÓ cũng là khi chú dần hiểu được thế nào là ĐÀN ÔNG và cảm nhận được nhiều hơn cái thú vị của 1 tình yêu đúng nghĩa.!!
  9. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Để anh viết ngắn gọn cho chủ pic đọc , để đọc bài chú Li chú nhập viện mất .

    Gái đang bị bệnh gì ???

    Nó thiếu nhân sâm trầm trọng đấy !!!!!!!!!

    Chú cho nó ăn thật nhiều nhân " sâm " vào , đảm bảo không phát bệnh nữa nếu phát bệnh lên đây chửi anh !!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s : nếu chú 2 ngốc nghếch không hiểu ý anh nói gì .

    Mời xem lại chử ký supersdream
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đọc bài tôi mà k hiểu à?

    Tôi hỏi là quen nhau lâu thì bạn đã xác định đc là cô kia dỗi ĐỂ ĐƯỢC DỖ hay là dỗi ĐỂ ĐÒI CHIA TAY THẬT hay không.

    Chứ còn giận vì lý do vu vơ thì cô nào chẳng thế. Thỉnh thoảng tôi còn bịa tùm lum lý do ra để dỗi rồi nhõng nhẽo "lỗi là tại anh hết, anh lo mà dỗ em đi" nhưng dĩ nhiên là người kia thừa hiểu là tôi chỉ nhõng nhẽo và họ sẵn sàng bỏ tgian ra dỗ. Còn nếu tôi mà khó chịu thật vì họ thì chưa chắc họ đã biết ra để mà đi dỗ dành. Vậy nên tôi không hỏi cái cớ để giận dỗi vì đã là cớ thì tỉ tỉ thứ có thể là cớ. Tôi hỏi là cô kia thích đc yêu chiều nên giả vờ dỗi và tươi tỉnh ngay khi bạn dành tgian cho cô nàng, hay là cô nàng thật sự sẽ bỏ bạn chỉ vì 1 lần bạn quyết định không dỗ.

    Bạn xoáy đi xoáy lại chuyện cớ để giận dỗi chỉ là những việc tủn mủn để làm gì!

Chia sẻ trang này