1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN TÁN DÓC - Một Góc Sân Chơi Cho Thành Viên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alp, 15/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thoi, ke no.
    Ma gay voi les van noi chuyen voi nhau tinh cam lam day.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    ah mà bà cô này sao lắm chuyện thế nhỉ,e thắc mắc là women mà lại lấy tên nick là KCB,e chưa bao giờ đọc bài của bà cô cả, mới đọc hôm qua nên thắc mắc thế thôi,:)) (les mịa nó rồi=)))
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ban @phimkhach thay chua, no chua doc bai cua ban KCB, nhung no cung cha them doc cac bai cua ban phimkhach luon.
    Den gio no van coc hieu ban KCB noi cai gi.Vao tvty, ma chi cham cham ngoi cho nguoi ta tra loi o topic cua minh, ma khong them nhin ngo xung quanh thi khong bot ga duoc dau em a.
    Mot diem nua la khong nen nhin nick de doan gioi tinh.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đùa chứ hồi mới vào cốc cũng tưởng KCB là 1 chàng trai 3 tọi, sém tí xin số đt rủ đi uống cafe rồi =X
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nói thể là công anh thành công cốc!

    Trước giờ cứ ngỡ chú Khèn là em gái khoảng 16 trăng tròn. Áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, chửi bới gây ấn tượng khó phai. Tưởng như gần thành công.....Nào ngờ phọt ra câu này làm Alp anh vỡ luôn cơn mộng... Đời ai biết được chữ ngờ :-ss
    [r23)] [r23)] [r23)]
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    @
    ke_chien_bai bà cô thấy chưa có phải chỉ mỗi mình em nhầm đâu còn có người nhầm nưaz kìa:)),cho nên lỗi là ở bà cô thôi,chứ đâu phải em,bà cô nên xem lại đê:))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Kensaii vào đính chính cho cái thằng cu này đi. Không nó lại cứ tưởng em nói thật.:P
    Ý em là....đổi nick ý hả???:))
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thôi để anh nói hộ cho.

    @dilentuga : Việc chú nhầm là rất đáng trách mặc dù là người để chú nhầm còn đáng trách hơn, nhưng đại khái là chú cũng đáng trách
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh có vài điểm góp ý với chú Kèn thế này qua việc chú đong gái bằng yahoo.

    Thứ nhất là anh nhiệt liệt tuyên dương chú đã sớm giác ngộ tinh thần tán gái bằng một trong những công cụ hiệu quả mà anh đã khuyên các gà. Về điểm này anh hứa lúc nào đó sẽ gí vào chỗ thích của chú một cái.

    Tiếp theo là anh góp ý về phần nội dung. Về phần này anh lại khen chú một điểm mà chú đã làm rất xuất sắc, đó là đã biết sử dụng kỹ năng tung hoả mù, dẫn dắt đối phương vào mê trận và đi từ bất ngờ ngày tới bất ngờ khác khiến đối phương không kịp suy nghĩ và trở tay => từ đó ta nắm thế chú động.

    Điều đó đã được thể hiện qua việc chú tâm sự với gái những điều rất lung tung không theo một nguyên tắc nào hết. Từ việc thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến con chó nhà hàng xóm, chú đã biết bất ngờ quay ngoắt sang hỏi thăm về con dream ghẻ của gái, rồi sau đó lại bất thình lình nhảy ngược trở lại với những luồng ý nghĩ nhanh chóng chui tọt trong chiếc quần đùi của người hàng xóm dễ mến nào đó. Sau đó lại lái câu chuyện sang chủ đề thầm kín (theo anh hiểu là chat ***) một cách nhịp nhàng uyển chuyển và tinh tế. Về phần này anh hết sức tán thưởng.

    Chỉ có điều anh thấy chú có vài điểm sai sót ở việc ngay từ thời gian đầu mới quen mà chú đã quá vội vã khi mà động chạm đến chuyện xôi kèn qua đoan chat "bảo gái lấy 2 tay đỡ má chứ không thì 2 cục thịt khéo có khi xệ đến rốn mất" và càng mất điểm hơn nữa khi chú lại chê của gái bị xệ.

    Rồi đến đoạn chú nói là Gái ném thì thôi rồi, cục nào cục ấy của gái khéo phải đến 5 tạ. Để rặn ra được mỗi cục 5 tạ thì khủng khiếp quá... Nói thế khác nào chú ám chỉ gái mông to?

    Anh hỏi chú Kèn là có đứa con gái nào thích thằng tán mình lại chê mình là "xôi xệ, mông to" không? Chắc chắn là không rồi. Vì vậy hệ quả dẫn đến việc gái văng "éo" khi mà quá ức chế hết ngày này qua ngày khác là điều tất yếu xảy ra.

    Tuy nhiên nhìn chung thì ca này vẫn có cơ cứu vãn nếu như chú làm đúng theo những gì anh chỉ dẫn =>

    * Thuốc:
    Anh nghĩ chú đã chọn đúng công cụ và ban đầu cũng đã đi đúng đường, nhưng đến thời điểm quyết định thì lại rẽ sai hướng. Chú phải điều chỉnh ngay lại vấn đề này. Điểm mấu chốt trong vấn đề của chú chỉ được tháo bỏ khi chú nhớ cho anh một điều NGHIÊM CẤM CHÊ GÁI "XÔI XỆ, MÔNG TO" TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO.
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thôi được rồi, cái đó là tuỳ đệ. Chuyện tâng bi hay thổi kèn là sở thích riêng của mỗi người, anh ko tham gia sâu. Anh thấy lần này đệ quay trở lại đã chững chạc hơn rồi đấy. Đã biết phân biệt chỗ sáng chỗ tối, biết đâu mới là minh chủ. Đệ cứ giải tán thằng giáo sư ấy đi ko phải ngại, có gì lằng nhằng cứ để anh cho chú Kèn táng vẹo chầy cả 2 thằng [:D]

Chia sẻ trang này