1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi outbreak, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không biết các cao thủ có giúp được không ? Trường hợp về bạn gái cũ

    Thực sự tớ theo dõi diễn đàn này đã lâu, rất lâu rồi trước khi có topic lý luận của Quacker, có chiến công cưa cáo của HBO.
    Qua đó tớ rất khâm phục các bạn qua từng bài viết, từng ý kiến, có nhiều điều khiến tớ phải gật gù tâm đắc.

    Hôm nay trời trở gió lạnh giữa mùa hè, lại thêm cộng hưởng của nhiều yếu tố khác đã khiến con tim khô cằn của tớ bỗng dưng đập mạnh dữ dội....

    Tớ biết đây là 1 việc rất khó, hiển nhiên trên khắp cả box này, tớ chưa thấy ai làm được cả. Tớ đã lục tung cả diễn đàn này lên để tìm hy vọng, nhưng tuyệt nhiên là không. Vẫn không có ai đủ sức để hàn gắn lại mối tình cũ cả.
    Thậm chí cả topic làm thế nào để cưa lại ex của mình, đọc đi đọc lại vẫn chỉ là những ý kiến bàn lùi, mọi người đều muốn quên nó đi, muốn nó ngủ yên, muốn hướng đến 1 tình yêu mới.

    Tớ xin bắt đầu câu chuyện của tớ cách đây 5 năm. Khi đó tớ gà mờ lắm, sinh viên mới vừa ra trường và đi làm. Tớ đã cảm 1 cô bé kém tớ 4 tuổi, tớ mất rất nhiều thời gian để cưa đổ cô bé đó. Tâm huyết mình bỏ ra rồi cũng được đền đáp nhưng trớ trêu thay, lúc đỉnh cao nhất cũng là lúc cô ấy đề nghị 2 đứa nên làm bạn, do gà và ngu ngốc tớ đã đồng ý. Tớ âm thầm chờ đợi thêm 1 năm, thời gian đó tớ đã đóng kịch rất nhiều cốt để phục hận. Nhưng than ôi, cái trò đó của tớ bị bại lộ. Tớ còn nhớ lần cuối cùng cô ấy bảo " Đừng tìm tôi nữa".
    Với lòng tự trọng tớ đã bỏ đi, vì tớ biết nguyên nhân chính của việc này là do cô ấy ra trường, đi làm và tiếp xúc với môi trường mới, con người mới, cô ấy đã thay đổi, tớ không còn là vị trí để cô ấy coi là 1 nơi để có thể tin tưởng gửi gắm, để lựa chọn nữa, mặc dù cô ấy vẫn còn chút gì đó ở tớ.
    Hơn nữa, lúc đó tớ cũng chẳng có tương lai gì, công việc thì vớ vẩn bấp bênh, tương lai thì mù mịt. Tớ thì biết thân biết phận, còn cô ấy thì cũgn rất khó xử do tình nghĩa của 2 đứa rất sâu đậm nhưng sự thực tế lý trí đã thắng con tim của cô ấy. Đã 2 năm, tớ không liên lạc gì cả, quyết tâm đặt sự nghiệp lên trên hết, tớ phấn đấu không ngừng bằng tất cả năng lực của mình. Quả thật ông trời cũng có mắt, giờ con đường sự nghiệp thênh thang, dù có bị quẳng ra đường cũng chẳng lo thất thế. Trong mấy năm qua tớ cũng thay đổi nhiều, từ ngoại hình cho đến tác phong, và tớ có rất nhiều cơ hội để có thể tiến tới những cuộc tình mới. Vậy mà chẳng hiểu sao, trong lòng tớ vẫn cứ nguội lạnh, vẫn còn nhớ tới mối tình thuở hàn vi nghèo khó mỗi khi trái gió trở trời thế này.

    Hiện tớ vẫn biết cô ấy chưa có ai và cô ấy đã thành đạt hơn nhiều so với thời mới ra trường.Ở thời điểm này cả 2 người bọn tớ giờ cũng thuộc dạng cứng rồi. Vậy nên không biết trên này có cao thủ nào có thể chỉ cho tớ đường đi nước bước chinh phục lại cố nhân năm nào được không ? Tớ rất tin tưởng ở khả năng của các bác Quacker, 3www, tetuong02, powerwatt, nth78, vì các bác cũng đều là những người lớn tuổi hoặc cũng cùng thế hệ nên dễ hiểu được vấn đề này hơn. Tớ định sang các BOX khác hỏi nhưng rồi lại quyết định đăng bài ở đây. Vậy nên các bác giúp tớ nhé.
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nói như đồng chí thì về điều kiện cần là khá ok rồi đúng không, điều kiện đủ bây giờ chắc là sự tự tin thôi Em í cũng già rồi, các công thức, chiêu thế chắc là vô tác dụng thôi
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác liên lạc lại với cô ấy ngay đi. Xem xem cô ấy phản ứng cư xử với bác như thế nào rồi mới biết mà xử lý tiếp được
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ Quacker, 3www, tetuong02, powerwatt, nth78... đâu rồi? Đang hồi hộp chờ nghe các bác cho ý kiến đây này.
  5. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Qua 1 đêm mà vẫn không thâý các cao thủ xuất hiện. Chắc họ mải mê với công tác riêng của mình rồi.
    Trong lúc chờ đợi, tớ bổ xung thêm mấy chuyện vậy.
    Lúc xưa cô ấy nhiều lần nói rằng cô ấy không muốn lấy chồng sớm, thích được làm việc và lấy công việc làm niềm vui. Trước khi chia tay thật sự, cô ấy đã mấy lần định từ chối tớ rồi nhưng vì không có cớ gì và còn thấy thương tớ nên 2 người dùng dằng mãi.
    Khi tớ bỏ đi, cô ấy cũng biệt tích luôn, thậm chí cái nick yahoo cũng chẳng còn sáng lên nữa. Thi thoảng những dịp hiếm hoi như Tết Nguyên Đán và sinh nhật tớ nhắn tin chúc mừng, cô ấy cũng không reply. Chỉ có duy nhất 1, đó là lúc tớ được công ty đề bạt, sướng quá nhắn tin bảo cô ấy chúc mừng tớ đi, và hỏi còn nhớ tớ là ai không bằng 1 số máy mới. Cô ấy reply là không nhớ ai cả, bảo có nhầm chuồng không. Sau đó tớ gửi tiếp 1 tin nhắn chê cô ấy là lú lẫn rồi, nên đại tu nâng cấp nội dung, hình thức và giá trị đi để còn chào mừng cái dịp lễ gì sắp tới của năm đó. Do nội dung có biểu hiện khiêu khích nên cô ấy gọi điện lại xem chủ nhân của số máy đó là ai, tuy nhiên nghe thấy giongj tớ thì ngay lập tức cụp máy.
    Vậy là cô ấy muốn dứt khoát quên tớ đi phải không !?
    Cách đây nửa năm tớ có dịp đi qua trước cổng cty cô ấy vào cuối tuần, tớ đứng lại đằng xa chờ đợi hình bóng đó. Vẫn thấy cô ấy tươi cười với đồng nghiệp, xong đi thẳng về nhà, ... cất xe.

    Tớ cũng nghĩ các chiêu thức để áp dụng trong trường hợp này đề vô tác dụng. VÌ khi 2 người yêu nhau tớ cũng đã thực hiện rồi. Thế thì ở đây, tớ phải làm thế nào ?
    Đừng có bảo tớ là bỏ đi, hay khuyên tớ là nên tìm tình yêu mới. Những điều đó tớ đã đọc nát nước rồi và ngay hiện tại tớ có rất nhiều cơ hội để tiến tới với người khác.
    Nghĩ cho cùng, cũng 1 phần ở cô ấy mà tớ có động lực để đạt cái gọi là công danh sự nghiệp ngày hôm nay,
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này nói chung là rất khó chứ ko phải khó nữa, những đôi chia tay nhau, đến việc gặp nhau mà ko ngượng nghịu, ái ngại thì cũng có nhưng ít, và cũng chỉ đếm trên đầu ngon tay thôi.Các chiêu thức xem ra vô dụng rồi, có khi còn gây phản cảm nữa. Theo ngu ý của tớ, cậu nên chơi bài ngửa thôi, bây giờ công danh cũng tàm tạm rùi, đi đứng, nói năng cũng đã có cái phong thái của nó, sao ko thử một ngày đẹp trời nào đó rẽ qua nhà cô ý chơi xem sao, ban đầu cứ nói chuyện vui vẻ như những người bạn lâu ngày ko gặp nhau xem thái độ của cô ý ra sao đã nào, ko vào hang sao bắt được cáo, phỏng ạ! Rồi dựa trên thái độ của cô ý mà có những bước đi tiếp theo cho hiệu quả nhất.hehe
  7. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tiến quân đi bác , không lại lỡ mất cơ hội bi giờ . Con gái thường hay yếu mềm lắm , Chọn hôm nào trời đẹp , đến nhà rủ đi chơi , chít ngay .,
  8. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    bird flu Outbreak có vẻ là người có trưóc có sau nhỉ.
    Vấn đề nó là thế này chú ạ. Ở cái tuổi đó rồi thì không cần chơi trò mèo vờn chuột làm gì nữa. Chú nên gọi điện để nói chuyện một vài buổi. Những lần đầu có thể chỉ là những chủ đề chung chung thôi để xem cách nói chuyện của cô ấy giành cho chú thế nào. Nếu mà cứ thấy cô ấy ừ ừ cho qua chuyện thì chú cũng biết rồi đấy. Còn nếu mà có một không khí vui vẻ thì chọn một dịp nào đó đặc biệt mời cô ấy đi ăn. Có thể là ngày hai đứa nhận lời yêu nhau thủa trước, có thể là ngày chia tay. Nếu cô ấy đồng ý đi thì nên chia sẻ tình cảm chân thành. Cũng nói cho cô ấy hiểu về những gì cậu đang nghĩ, tình cảm của cậu thế nào. Không ngần ngại để nói rằng "Anh vẫn yêu em, vẫn mong có một tình yêu đối với em. Nhưng đó chỉ là tình cảm của anh. Anh muốn nếu được yêu nhau nữa thì có sự vun đắp của hai đứa. Do vậy, ý nguyện của anh chỉ trở thành hiện thực nếu em cũng có những tình cảm giành cho anh như anh giành cho em. Có thể em cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình. Em hãy suy nghĩ để trả lời cho anh..." Nếu câu trả lời vẫn là không thì outbreak ạh bạn còn băn khoăn cái gì nữa. Đừng bắt ép người ta làm gì, nếu người ta không có tình cảm với cậu thì có tiến đến hôn nhân cũng lục đục lắm. Cuộc sống vợ chồng sau này nhiều lúc cần phải có sự thông cảm của vợ để vượt qua. Nếu là người trân trọng tình cảm, bạn hãy nhận thức rằng nếu cô ấy không yêu bạn cô ấy không thể là người tốt đối với bạn được. Thay vào đó là có những người con gái khác sẽ làm tốt hơn và làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn nếu họ có tình yêu lớn giành cho bạn.
    Chúc outbreak toại nguyện với mong muốn của mình.
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Những lời cậu nói làm tớ bồi hồi với quá khứ của mình ghê gớm. Đây là điều tớ đã chôn chặt bấy lâu nay. Thú thật trong phạm vi hiểu biết và quan sát của tớ, cũng thấy rất hiếm sự quay lại thành công, không muốn nói là tệ hơn, cùng lắm lại chỉ đóng thêm 1 vai tình bạn trong vở kịch "bình mới rượu cũ".
    Khi Tình đã Lặng, khó khó lắm.
    Hai năm trời phấn đấu để đạt công danh sự nghiệp, làm tiền đề cho sự quay lại cũng đáng khâm phục đấy.
    Vấn đề chính vẫn là ngưòi ta còn có yêu mình không ? Giờ cậu đã là con người mới, thử quay lại làm theo cách của Nguoikhongten và Nth1978 xem sao, họ cũng nói hết ý của mình rồi, mình chỉ có giơ 1 tay ủng hộ cậu.
    Tuy nhiên, 1 thời gian dài cô ta dứt khoát lạnh lùng, chịu đựng được cảnh cô đơn lẻ bóng, xét ra cũng không phải tay vừa đâu. Hạng thần kinh thép rồi đó.
    Theo tớ nếu có quay lại được thì cũng chỉ vì nghĩa mà thôi, chứ không thể goi là tình yêu được, hoặc là cái gì đó hướng tới cuộc sống xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái duy trì nòi giống hơn là những cái gọi là lẵng mạng khác.
    ÔI hôm nay mình tâm trạng quá. híc híc
    Trái tim ta cỗi cằn như sỏi ðá
    Chợt trào dâng như có bão trong lòng
    Ôi tình lặng. Dáng em còn vươg vấn
    Xa nhau rồi! Ai nhớ đến Ai
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng cố làm gì, tôi nghĩ bạn gái của bạn đã dứt khoát lắm rồi, đừng làm phiền cô ấy nữa nhé. Tôi nói vậy vì tôi cũng ở trong trường hợp gần giống cô bạn gái (cũ ) đó của bạn. Tức là cũng có một anh cưa cẩm theo đuổi suốt 5 năm trời, mà anh ta khi gặp tôi thì đã là một người khá thành đạt , nghề nghiệp được coi trọng (giảng viên một đại học có tiếng). Bố mẹ tôi quý anh ta cực kì, và cho rằng anh ta hơn đứt những ngưòi tôi đã chọn. Anh ta cũng rất biết lấy lòng bố mẹ tôi. Nhưng bạn ạ, trái tim nhiều khi không nhge theo lý trí đâu. Suốt 5 năm trời anh ta kiên nhẫn theo đuổi nhưng tôi cảm thấy chẳng mảy may, và nếu anh ta tìm cách liên lạc với tôi, tôi cũng cảm thấy khó chịu y hệt bạn gái của bạn. Anh ta tuyên bố chờ tôi đến tầm 29 tuổi , lúc ấy tôi sợ ế, cuống lên rồi là sẽ lấy anh ta. ôi trời, tôi thề có chúa, có ế tôi cũng không thể lấy một người mình không yêu làm chồng , dù ở vậy còn sướng hơn (báo với bạn là tôi đã 27 roài ).
    Thế nên tôi nghĩ là tốt nhất đừng làm phiền cô ấy nữa . Chúc bạn tìm được một người yêu mình

Chia sẻ trang này