Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Múc phát cuối

imgs03/03/09 · 22:25 #1
Thế là sau một thời gian vừa gà vừa vịt khổ công dền dứ em và cáo đã thành couple
Giờ em muốn hỏi cách giãy hàng với các em mà em đã đòng đưa luân phiên cầu thủ với ạ
Thật khổ tâm quá, toàn những em dễ tổn thương
Hic, em bây giờ lo lắng không biết để đâu cho hết



Tôi đứng trước em một ngày nào đó

Sẽ có một cánh cửa nhỏ giữa hai ta

Tôi chẳng biết nên đẩy cửa bước vào

Hay kệ vậy cho em mở bước ra...


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/09 · 22:37 #2


Được langtu50022003 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 03/03/2009




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/09 · 22:40 #3
Cứ bình thản mà nói lời chia tay thôi, đừng yếu lòng là được


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/09 · 22:43 #4
Im thin thít. Lặn mất tăm. Địch công ta thủ, địch khiêu chiến có dang mệt mỏi thì tung chưởng giết ngay = chia tay. Chúc bác còn sống

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/09 · 22:43 #5
tham thì thâm ...đong đưa cho lắm vào...cứ thích cá nào vào rổ là cũng muốn vớt tất cơ

Never Back Down ...

Ngu dốt lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ.



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/09 · 22:52 #6
Trích:
doitra viết Xem bài viết

tham thì thâm ...đong đưa cho lắm vào...cứ thích cá nào vào rổ là cũng muốn vớt tất cơ

Nếu mà không đong tất thì giờ em vẫn đang ế sưng mõm bác ạ
Bác có biết cưa con cáo kia muôn vàn gian khổ thế nào không ạ
Nhiều lúc em tưởng đứt rồi, tất cả cũng vì em quá gà, quá xoắn 1 gái
Nghe theo lời các bác trên này khuyên em mới đi hướng ra các mối quan hệ mới
Một là họ Sở hai là để trym mà thờ, các bác bảo em còn biết làm sao cơ chứ
Con bé ấy nó nháy máy, YM em từ tuần trước đến giờ, kêu buồn kêu khổ...
Không ngờ bọn 9x giờ nó điên tình thế này


Tôi đứng trước em một ngày nào đó

Sẽ có một cánh cửa nhỏ giữa hai ta

Tôi chẳng biết nên đẩy cửa bước vào

Hay kệ vậy cho em mở bước ra...


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/09 · 22:57 #7
Nhắn tin cho các em đó: "Vợ anh dữ lắm, anh phải cắt" . He he.

BlueTea
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/09 · 22:57 #8
Trích:
dangkhauchi viết Xem bài viết

Thế là sau một thời gian vừa gà vừa vịt khổ công dền dứ em và cáo đã thành couple
Giờ em muốn hỏi cách giãy hàng với các em mà em đã đòng đưa luân phiên cầu thủ với ạ
Thật khổ tâm quá, toàn những em dễ tổn thươnghttp://ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/madflame.gif
Hic, em bây giờ lo lắng không biết để đâu cho hết




Cái này khó đây Việc này đòi hỏi pác phải thiệt phũ. Ko có chiện giẫy hàng mà lại ko làm cho gái tổn thương được đâu. Pác cứ dần dần bớt quan tâm, cắt hết các cuộc điện thoại, sms. Gái gọi điện thì ko nghe, hoặc có nghe nhưng bảo bận tí nữa gọi lại nhưng thực tế là ko gọi... cứ thế roài đến cuối cùng gái mệt mỏi quá thì đành nói lời bi bi pác thôi. Chúc pác giẫy hàng thành công. Khi nào muốn giẫy khỏi cái em vào được chung kết rồi ấy thì lại lên đây lập tô píc hỏi nữa nhé

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/09 · 23:06 #9
Thấy bác dangkhauchi này vào các topic chém gió rất kinh, ko hiểu có đúng bác đang cần tư vấn ko hay là ai mượn nick của bác

Chia tay thì em thấy (với tư cách là girl) bác cứ gặp mặt và nói thẳng là chúng ta chia tay, anh thấy ko hợp với em và hiện tại anh đã tìm đc 1 nửa đích thực
Sau đó thì kiên quyết ko nghe cáo than vãn năn nỉ ỉ ôi gì nữa. Lập trường thật là kiên định và lạnh lùng để cho cáo đau khổ mà rút lui.


Môi em làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/09 · 23:11 #10
Thế mượn tay thằng khác gỡ con bé ấy ra có được không hả các bác
Em đang định cậy nhờ thằng bạn mà chưa biết có ra ngô ra khoai gì không
Số em khổ vãi
P/S : à, nick em là em với thằng em họ dùng chung, em chỉ dùng khi cần hỏi han thôi chứ có tư vấn tư véo bố láo bao giờ đâu




Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 03/03/2009

Tôi đứng trước em một ngày nào đó

Sẽ có một cánh cửa nhỏ giữa hai ta

Tôi chẳng biết nên đẩy cửa bước vào

Hay kệ vậy cho em mở bước ra...


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn