Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: cáo ngủ lại nhà của "địch"

imgs25/02/09 · 07:07 #1
các bác cho e hỏi cái:+ Cáo nhà em mổ chân rất đau, mà lại trọ ở HN sau khi mổ cáo không về nhà trọ vì không ai chăm (khoảng 7 ngày mới khỏi) mà về nhà thằng bạn cấp 3 (mê cáo như điếu đổ) ở cùng với anh chị em nó, dù cáo có trọ với 1 đứa bà con nhưng cáo nói là ko hợp lắm. Đêm qua cáo ngủ ở lại nhà thằng kia rồi(ngủ với chị dâu nó). Các bác cho em tí ý kiến ....
------------------------------------------------------------------------------
Em đang cú nhưng vẫn phải lạnh vì chân nó đau, chưa lành....

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/02/09 · 07:08 #2
Tái bút chút ạ: Em lại đang ở SG, dek chăm lom gì đc

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/02/09 · 07:12 #3
Kệ mẹ nó...bác đừng có nghĩ lung tung là em nó....điều bác cần là gọi điện thăm hỏi em nó và cái thằng ở nhờ nữa....chân đau không có bác bên chăm sóc thì cũng nguy đó...gai hay chết điểm này nha....








Vẫn Biết Rằng Cố Quên Là Sẽ
Nhớ
Nên Dặn Lòng Cố Nhớ Để Mà Quên
Gmail: daicuty@gmail.com

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/02/09 · 07:25 #4
Ngủ với chị dâu nó chú vẫn còn lo lắng à? Bảo em nó ngủ với thằng bạn cấp 3 chắc chú mới yên tâm.


www.adbooking.com.vn
Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking

www.then.com.vn
Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/02/09 · 07:53 #5
ka ka nghe hay nhỉ,ngủ ở nhà địch với chị dâu của địch mà kêu la ổm tỏi,cái thời gian kêu la này thà rằng ngồi mà gọi điện nhắn tin hỏi thăm cáo thì tốt hơn,ko thì cáo lại tuỉ thân roài xà vào lòng thằng kia thì xôi hỏng bỏng ko đấy........
ngồi mà kêu ...
con gái ốm đau bệnh tệt ko có ngưòi chăm sóc dễ tủi thân lắm ...liệu mà hỏi han mà phỉa hỏi cả thằng địch kia có nhời nhờ vả nó ;))

Never Back Down ...

Ngu dốt lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ.



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/02/09 · 08:10 #6
Không có gì là không thể
Lúc cáo khó khăn nhất mà bác ko ở bên cạnh thì mọi lời lẽ cũng là vô ích
Chú kia đang rất có lợi thế, hy vọng cáo nhà bác không lung lay thôi


___________________________________________
Unplugged!!!!!.........

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/02/09 · 09:10 #7
Trích:
findme viết Xem bài viết

Không có gì là không thể
Lúc cáo khó khăn nhất mà bác ko ở bên cạnh thì mọi lời lẽ cũng là vô ích
Chú kia đang rất có lợi thế, hy vọng cáo nhà bác không lung lay thôi



Gọi điện cho thằng tình địhc nhờ mày chăm sóc hộ vợ anh
Sau đó gọi cho em kia bảo anh dặn dò thằng em chăm sóc em yêu rồi, còn cần gì cứ bảo anh nhé.





./.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/02/09 · 09:12 #8
hay

Yahoo ID    :  afearinthedark
Gmail        :  huytm45@gmail.com

Call          :   0988.904.024 - 016.8888.8185

"... Shall never surrender ..."
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/02/09 · 09:34 #9
Phải tỏ ra cao thượng nó mới sợ, gọi điện hỏi thăm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đấy là 1 cách ngầm nhắc nhở
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/02/09 · 10:04 #10
Trích:
daiduongsautham2012 viết Xem bài viết

Tái bút chút ạ: Em lại đang ở SG, dek chăm lom gì đc


Chăm "lom" thì tất nhiên là đếch chăm được rồi


Lửa là thế khát khao khoác lên cho mình ánh sáng, lửa là em...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

15540 người online, 628 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading