Hôm nay ra đường gặp chuyện khó chịu quá, kể lại cho mọi người đồng thời tham khảo thêm xem minh giải quyết thế đã đúng chưa? Áy náy trong lòng cứ có cảm giác mình đã không làm đúng.
Chả là hôm nay là ăn hỏi ông bạn thân nhất, mọi việc tốt đẹp xong xuôi, đi cùng bạn gái trên đường tự dưng có 2 thằng ranh con, cỡ 15-17 tuổi phóng như điên tông ngang vào đuôi xe làm gãy mất cái chắn bùn có gắn biển số.( về sau đi hỏi thay cái đó mất khoảng 100k). 2 thằng ôn rõ là sai nhưng cũng nhảy xuống anh anh chị chị được một lúc, và nói là anh và chị sai. Mình thì tất nhiên không phải là người thích lằng nhằng va chạm ngoài đường, xem xét thì thấy cái chắn bùn chắc cũng không đắt, mà chẳng lẽ bắt đền, 2 thằng này thì làm chó gì có tiền, chắc trong túi có vài chục nghìn ăn sáng chơi điện tử là cùng, mình cho qua.
Thế nhưng, bạn gái lại không chịu (mỗi người mỗi tính) nói lại vài câu và to tiếng. 1 thằng giở giọng ngay và chửi bạn gái mình, và có một hành động gì đó mang tính chất bạo lực ( rất tiếc mình không nhìn thấy, nếu không xin thề là cầm cái chắn bùn và biển số trong tay phang thẳng vào mặt nó ngay), nó ném cái dép tông vào bạn gái mình nhưng không trúng người. Trong đầu mình đã chuẩn bị tinh thần chíên đấu rồi, thằng còn lại thấy thế cũng nhảy xuống để sẵn sàng ( nếu xét tương quan lực lượng thì la 50/50 vì nó có 2 thằng con trai nhưng 2 thằng choắt chắc chắn bé và yếu hơn mình, và minh cũng tin là bạn gái mình cũng hỗ trợ được, 2 bên nhìn nhau một lúc, mình quyết định không đánh trước ( kể ra từ bé tới giờ cũng chẳng bao giờ đánh nhau nên chắc là mình không đánh trước vì làm gì có kinh nghiệm), 2 thằng chắc thấy vậy nên cũng kô ra tay. Trong khi đó bạn gái và thằng kia tiếp tục chửi nhau, và cuối cùng mình lại hạ "vũ khí" xuống và bảo bạn gái thôi và đi, đồng thời cũng bảo thằng kia thôi.
Có điều mình vẫn áy náy là nó đã xúc phạm người yêu mình mà mình không đánh thấy cứ hèn hèn thế nào ý. Xin hỏi các bạn trong forum này đã gặp chuyện nào thế này chưa, và cách xử lý như thế nào, nếu chưa gặp thì cũng cho vài ý kiến để mình biết phản ứng của mình như thế có ổn không.