Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Tác phẩm bạn thấy chán nhất

imgs21/09/08 · 12:29 #1
Em thấy mọi người toàn mở topic về cuốn truyện hay nhất , tác phẩm cảm động nhất... Sao không có topic bàn tán về tác phẩm dở nhất nhỉ? Với em thì là "Chờ tuyết rơi" của Đặng Thiều Quang. Không chịu nổi. Hix.
Mọi người ai có ý kiến gì không ạ?
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/09/08 · 12:38 #2
Những tác phảm chán nhất là những tác phẩm đọc vài trang đã bỏ và bây giờ cũng chẳng nhớ nổi tên bọn nó

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/09/08 · 20:39 #3
Tớ thì thấy quyển Cô Bé Fadette là chán nhất. Tớ cũng cố đọc hết nhưng đọc xong thấy mình mua quyển đấy hơi bị phí tiền


See me at:

http://zunkim.wordpress.com

http://www.facebook.com/kimcoi


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/09/08 · 00:40 #4
Búp bê bắc kinh và cô gái đánh cờ vây đọc ức chế không chịu được ah thêm quyển chuyện tình new york nữa,nói chung cũng nhiều nhiều

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/09/08 · 13:33 #5
Trích:
thohocviec viết Xem bài viết

Búp bê bắc kinh và cô gái đánh cờ vây đọc ức chế không chịu được ah thêm quyển chuyện tình new york nữa,nói chung cũng nhiều nhiều



Uh công nhận Cô gái oánh cờ vây đọc ức chế thật. Sởn cả gai ốc. Ức chế nhất là có lắm bạn cứ trích dẫn truyện này ra để làm ví dụ về ca tụng bản thân mình. Vãi...Chuyện tình Newyork thì tớ chưa đọc, mà cũng chả có ý định đọc.

Be loved !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/09/08 · 16:30 #6
Tớ lại thấy Chuyện tình New York hay đấy chứ

nói chung tùy quan điểm và phong cách sống của mỗi người nên cách cảm nhận sẽ khác nhau


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/09/08 · 19:24 #7
Trích:
janiloveyou viết Xem bài viết

Tớ lại thấy Chuyện tình New York hay đấy chứ

nói chung tùy quan điểm và phong cách sống của mỗi người nên cách cảm nhận sẽ khác nhau

đồng ý với bạn này, nhưng t không thích Chuyện tình New York vì thấy nhân vật chính có vẻ khoe khoang thế nào ấy,các nhân vật còn lại thì ai cũng đẹp đến hoàn hảo,cốt truyện không có j đột phá,nói chung là mình bị thất vọng vì nó dc ca ngợi nhiều quá

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs23/09/08 · 00:35 #8
Trích:
Arrietta viết Xem bài viết

Em thấy mọi người toàn mở topic về cuốn truyện hay nhất , tác phẩm cảm động nhất... Sao không có topic bàn tán về tác phẩm dở nhất nhỉ? Với em thì là "Chờ tuyết rơi" của Đặng Thiều Quang. Không chịu nổi. Hix.
Mọi người ai có ý kiến gì không ạ?


giá mà là những tác phẩm củ chuối thì còn dễ nhớ chứ dở quá thì ai còn nhớ làm gì.


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/09/08 · 08:04 #9
"Những ngọn nến cháy tàn" ... cố gắng nuốt hết 1/3 rồi không thể chịu đựng thêm ... bỏ xó mấy năm nay và vẫn chưa lúc nào có ý định zờ đến nó
.

Gần đây thì có "bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ" ... Nói chán thì cũng không hẳn, vì tớ đọc có hiểu cái quái gì đâu mà dám phán chán hay hông ... Không phải đầu óc tớ ngu si không thể hiểu - mà vì tác giả viết theo kiểu không cho ai hiểu ... Văn vẻ, ý tứ viết theo kiểu bộc phát cảm xúc thì phải, mà tác giả thì lại là người quái dị nên cảm xúc nó cũng rất khác thường ... Tớ cố gắng đọc đến 2,5 lần rồi mà vẫn không thể hiểu được tác giả định gửi gắm, định viết về cái quái gì ... Tóm lại thì thấy truyện đấy viết rất điên - nhưng là điên rỗng tuyếch



[ Blog zất hư và pậy - kác bạn ngoan hông nên vào ]
http://360.yahoo.com/hin_online




Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng hông biết nữa...
Bao giờ mình chén nhau [:I][:I][:I]

http://www.facebook.com/hin.online

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/09/08 · 14:31 #10
Trích:
LucThaiMy viết Xem bài viết




Tóm lại thì thấy truyện đấy viết rất điên - nhưng là điên rỗng tuyếch <-----cái này gọi là điên ngu Quyển Chờ tuyết rơi cũng thế đấy. À mà tác giả của cái cuốn "từ lâu ko thể ngủ" của ấy là người Việt Nam hay nước nào vậy?Hí

Được arrietta sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 24/09/2008

Be loved !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn