Thân chào các chiến hữu
Ra HN được 2 hôm rồi nhưng bận quá chạy vắt chân lên cổ. Hai tối liền chỉ bước chân ra khỏi khách sạn sau 10h đêm. Lang thang một tí trong cái nóng hầm hập của mùa hè HN rồi ghé quán bar làm vài cốc bia tươi cho dễ ngủ. Chưa có gì tán loạn hết.
Vừa tranh thủ đi một vòng các hang ổ Vespa HN nhưng chưa thấy gì. 72 Bà Triệu thì đang sửa chữa. Phủ Doãn thì môtô là chủ yếu. Cát Linh thì chỉ mỗi một em Standard liên hiệp quốc và 2 con PX. Sáng ngồi ăn sáng trong KS thấy một bác hơi già đầu đội mũ cối rất ra dáng cán bộ chạy một em Standard tương phản hẳn: màu vàng mỡ gà pha trắng sữa, đính kèm tất cả các loại phụ tùng trên cõi đời: 4 cái gương chiếu hậu, 3 đèn lái và hệ thống gọng inox bao bọc như xe thiết giáp. PX thì nhiều.
Mình đang ở KS Lake Side, số 23 Ngọc Khánh. Chiến hữu HN có tiết mục gì hay alô nhé! Đã liên hệ các chiến hữu ở HP, máu me lắm. Chiều nay sẽ lên đường du hí. Tối mai quay về lại HN.
Gặp sau nhé!