Báo cáo các bác, hôm kia em vừa lên HN đón anh Lam Special về. Em giữ đúng lời hứa với bác Thắng là không sờ, không chạy chiếc Lam nào trước khi chạy anh Lam của mình. Chính vì thế khi nhận chiếc xe em cũng hơi run. Điều kỳ lạ là khi các chú bốc vác đưa từ toa xuống em lại thấy tiếng còi toe toe. Khi đón nhận từ toa tàu hàng số 70 xuống việc đầu tiên là ngó quanh xem cậu chàng có móp méo gì không, kết luận là không. Bấm thử còi hoá ra tắt khoá điện vưỡn kêu, hú vía tưởng chạm chập ở đâu. Lôi cậu ra khỏi ga Giáp bát, từ từ rút can xăng đã pha sẵn nhớt trong túi ra trút vào bình xăng. Đạp đúng đến lần thứ 3 thì pạch pạch ..., OK về máy. Ngồi lên đạp thử phanh, ổn. Bật đèn pha, có 1 con đom đóm,OK. Nhìn trước sau không thấy ai để ý liền thảy ngay can rỗng vào chân tường, lên xe chạy một mạch ra Cát Linh vào làm cốc bia.
Trên đường phải Alô cầu cứu đại ca Thắng, sau khi cố gắng vặn đủ kiểu vưõn không thể sang được số 4. Hoá ra chỉnh dây số của Lam một ngàn lần dễ hơn Vespa. Từ đó em cứ 40-50km/h thẳng tiến HP. Sau 3h40'' (kể cả nghỉ tại HD) thì có mặt tại cầu Lạc Long.
Thật đúng như bác Thắng nói, máy móc chạy êm ru, no vấn đề.