Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Vespa Vinh- Nghệ An.

imgs20/08/07 · 19:58 #81
Đồng chí Hoa đã xong việc "Tất cả vì miền trung thân yêu" chưa vậy Xe của em chắc là ra rồi nhỉ.. không tổ chức chương trình rửa xe đi chứ


Phạm Anh Tuấn
Mobile: 0978.225.222 - 0928.225.222 - 0944.225.222
Email:
art.patuan@gmail.com






Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/07 · 12:16 #82
Trích:
robinxonvnn viết Xem bài viết

Đồng chí Hoa đã xong việc "Tất cả vì miền trung thân yêu" chưa vậy Xe của em chắc là ra rồi nhỉ.. không tổ chức chương trình rửa xe đi chứ




em đây rồi!Em đã hoàn thành nhiệm vụ mà mọi người giao fó.Nhưng ví ko biết post ảnh nên em chưa viết bài tông kết được
.Hện tối nay ra đến Hn em sẽ pót bài báo cáo mọi người>

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/07 · 14:24 #83
Đưa xe ra được chưa e Hoa ơi? Moi việc trong đấy OK chứ?


Đời là cái đinh, tình là cái que còn em là con ngỗng què

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/07 · 22:15 #84

thay ảnh roài à anh tqtsmallllll
chán roài mà
êm biết ngay, thấy chưa


NGƯỜI TA HƠN MÌNH CÁI GIẦU SANG; MÌNH HƠN NGƯỜI TA CÁI ĐÀNG HOÀNG

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/07 · 22:45 #85
Trích:
tinhvatien1 viết Xem bài viết


thay ảnh roài à anh tqtsmallllll
chán roài mà
êm biết ngay, thấy chưa


================================================== ==================================================
Chào bạn tinhvatien1 .
xe mượn mà còn khoe.xe ông này cắm đít ông kia.[:D
xe này ở nhà này.

ha ha ha ha ha ha ha ha ha sipam


Một trà, Một rượu, Một đàn bà.
 Cả ba thứ ấy nó hại ta.....
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/08/07 · 23:16 #86
An toàn đến chốn chưa em ?




Hotline : 09.04.06.58.68

http://VietArtValue.com Giá trị đích thực - Hơi bị ra gì !

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/08/07 · 17:31 #87
Trích:
loa_ken_den_si viết Xem bài viết

An toàn đến chốn chưa em ?




bác noa ơi em đay roài vespalangbat:
Biết các bạn đang nóng lòng xem tin . Vespalangbat làm Người đưa tin cho kịp vậy nhưng tạm thời là những hính ảnh HOT trước
7h30 pm cô gái ấy một mình ở xã chờ đón xe oto về thành phố Vinh
hơn 10h pm chuyển qua cho vespalangbat một số hình ảnh .tạm thời post lên
Vespa_nhat ! cám ơn em














Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ post bài báo cáo tình hình chuyến công tác!Hôm nay em bận đi đón con xe về !Bây giờ em xin báo cáo tình hình cho các bác được rõ hơn.
Em đã tới Xã Kỳ Sơn - huyện Kỳ Anh,một trong những xã chịu thiệt hại nặng nhất do cơn bão số 2 gây ra.Toàn xã có 2 người chết(ko fải người dân địa phương ,mà là công nhân làm đường).
Có 5 nhà bị cuốn trôi,và hầu hết các gia đình còn lại đều bị lũ cuốn trôi sạch tất cả các tài sản,vật nuôi.Ruộng lúa bây giờ gần như là một con sông,chẳng còn gì để thu hoạch.Cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn.
Đường sá thì em ko biết là nên tả nó như thế nào nữa,không giống con đường.Đời sống thật sự quá khó khăn.
Xà Kỳ Sơn chỉ là 1 trong 3 xã thiệt hại nặng nhất,theo thông tin em được biết thì xã Kỳ Lạc là xã khó khăn nhàt,hiện tại đường sá vần chưa thông,bà con vần chưa được cứu trợ nhiều.Giao thông cũng chính là nguyên nhan mà em ko thể vào đó để giúp mọi người được.Đồng bào đang cần sự giúp đỡ hơn nữa từ mọi người.


Sau đây là những gì mà em làm được trong chuyến đi:
Tổng số tiền mà em đã nhận được là: 1.270.000vnd(Hoa thu được)
5.000.000vnd(BlueSrenade chuyển cho)
4.950.000vnd( chị Akita chuyển)

Tổng cộng : 11.220.000.


Số tiền trên được phân bổ như sau: 5 gia đình bị lũ cuốn trôi nhà,mỗi hộ 1.000.000vnd.
12 hộ gia đình chính sách,nghèo,bị thiệt hai nặng về tài sản,mỗi hộ 500.000vnd
Tổng số tiền em ủng hộ trực tiếp cho dân là:11.000.000vnd(vì ko mang máy ảnh nên em đã phải thuê hết 70.000vnd).
Vậy tổng số tiền em chi ra là: 11.070.000vnd
Còn lại :150.000vnd(em đang giữ)

mọi khoản chi fí đi lại của em do em tự bỏ tiền túi ra.

Đây là báo cáo tóm tắt của em,các hóa đơn chứng từ cụ thể em sẽ post lên sau,và một số hình ảnh .



--------------------------------------------------------------------------------
Miền Trung lũ lụt ...vespa ta tắc đường!!!

Điểm bài viết: 10 Than phiền Trả lời nhanh Lên trên

9 phút trước đây


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/08/07 · 18:15 #88
cám ơn chị nhiều nhé, vậy là tuy anh e vespa đã giúp 1 phần nhỏ cho đồng bào miền trung, mong mọi người sẽ sớm ổn định cuộc sống,


Thanks and
Best Regards

-------------------------

Tran Tu Quynh

Sale Executive

-------------------------

Sun Technology and Digital Solutions (SUNTECH., JSC)

Headquarters:

5
th Floor, Sun
Building - 30 Nguyen Van Ngoc, Ba Dinh Dist, Hanoi

Tel: +84 4 273 0805  - Fax: +84 4 273 0801

Mobile: 0986 4838 86

Web: http://www.suntech.vn  Email: quynhtt@suntech.vn
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/08/07 · 19:59 #89
cuộc sốg còn nhìu khó khăn
nh ch j rồi cũg sẽ wa
hi vọng bà con miền Trung sớm ổn định đc cuộc sốg


To life to fight

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/08/07 · 20:00 #90
Trích:
convertor viết Xem bài viết

Trích:
loa_ken_den_si viết Xem bài viết

An toàn đến chốn chưa em ?




bác noa ơi em đay roài vespalangbat:
Biết các bạn đang nóng lòng xem tin . Vespalangbat làm Người đưa tin cho kịp vậy nhưng tạm thời là những hính ảnh HOT trước
7h30 pm cô gái ấy một mình ở xã chờ đón xe oto về thành phố Vinh
hơn 10h pm chuyển qua cho vespalangbat một số hình ảnh .tạm thời post lên
Vespa_nhat ! cám ơn em














Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ post bài báo cáo tình hình chuyến công tác!Hôm nay em bận đi đón con xe về !Bây giờ em xin báo cáo tình hình cho các bác được rõ hơn.
Em đã tới Xã Kỳ Sơn - huyện Kỳ Anh,một trong những xã chịu thiệt hại nặng nhất do cơn bão số 2 gây ra.Toàn xã có 2 người chết(ko fải người dân địa phương ,mà là công nhân làm đường).
Có 5 nhà bị cuốn trôi,và hầu hết các gia đình còn lại đều bị lũ cuốn trôi sạch tất cả các tài sản,vật nuôi.Ruộng lúa bây giờ gần như là một con sông,chẳng còn gì để thu hoạch.Cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn.
Đường sá thì em ko biết là nên tả nó như thế nào nữa,không giống con đường.Đời sống thật sự quá khó khăn.
Xà Kỳ Sơn chỉ là 1 trong 3 xã thiệt hại nặng nhất,theo thông tin em được biết thì xã Kỳ Lạc là xã khó khăn nhàt,hiện tại đường sá vần chưa thông,bà con vần chưa được cứu trợ nhiều.Giao thông cũng chính là nguyên nhan mà em ko thể vào đó để giúp mọi người được.Đồng bào đang cần sự giúp đỡ hơn nữa từ mọi người.


Sau đây là những gì mà em làm được trong chuyến đi:
Tổng số tiền mà em đã nhận được là: 1.270.000vnd(Hoa thu được)
5.000.000vnd(BlueSrenade chuyển cho)
4.950.000vnd( chị Akita chuyển)

Tổng cộng : 11.220.000.


Số tiền trên được phân bổ như sau: 5 gia đình bị lũ cuốn trôi nhà,mỗi hộ 1.000.000vnd.
12 hộ gia đình chính sách,nghèo,bị thiệt hai nặng về tài sản,mỗi hộ 500.000vnd
Tổng số tiền em ủng hộ trực tiếp cho dân là:11.000.000vnd(vì ko mang máy ảnh nên em đã phải thuê hết 70.000vnd).
Vậy tổng số tiền em chi ra là: 11.070.000vnd
Còn lại :150.000vnd(em đang giữ)

mọi khoản chi fí đi lại của em do em tự bỏ tiền túi ra.

Đây là báo cáo tóm tắt của em,các hóa đơn chứng từ cụ thể em sẽ post lên sau,và một số hình ảnh .



--------------------------------------------------------------------------------
Miền Trung lũ lụt ...vespa ta tắc đường!!!

Điểm bài viết: 10 Than phiền Trả lời nhanh Lên trên

9 phút trước đây




Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn