Trích:
dit_bung_nhung viết
Trích:
vespadaugau viết
Gửi Tuấn
Thực lòng mọi chuyện rất đơn giản, cái gì em đang nợ đang thiếu người khác thì chắc chắn em sẽ phải trả, nếu chưa trả được hãy đàng hoàng nói một câu, anh em sẽ thông cảm và chia sẻ cho chú lúc khó khăn.
Nhưng nếu chú cứ im lặng thế này, làm mất uy tín của chính cá nhân mình và làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng Vespa Hà Nội, Hải Phòng, thì anh hứa chú có chui xuống đất anh và các anh em Vespa cũng sẽ moi chú lên.
|
Dạ vậy mời bác "moi" lên cho anh em nhờ. Có khoảng 5-7 anh em đang chờ bác "moi" lên đấy. Chỉ sợ... một đi không trở lại Mà nói thẳng ra chuyện này do Dung cả tin, do Tuấn "túng thiếu", làm liều" thôi chứ liên quan xxx gì đến anh em vespa, chả lẽ có mấy thằng ăn cắp cứ cố tình lẽo đẽo mò theo hội để kiếm chác thì lại do "anh em" à??? Vụ này đơn giản, như mọi vụ lừa đảo khác, cả tin thì thiệt thôi. Cứ Pháp luật mà làm... Chứ bác nào mà "tình nghĩa" đưa được em Tuấn tới nhận lỗi làm kiểm điểm trước anh em Vespa thì em đi đầu xuống đất... Lại "Thuyền trưởng hải tặc" tập 2 thôi.
|
Anh em "khích bác" nhau lam j cho mệt. Đồng chí vespadunggocnha đâu, ra trình diện anh em và giải thích rõ ràng là OK mà. Dạo này cũng khong gặp cậu trên mạng, nên không biết lưu lạc nơi đâu
Hãy cho anh 1 chiếc VESPA, anh sẽ đưa em đi khắp thành ROME
|