Nói là Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thực chất bao nhiêu người trong cái liên đoàn ấy biết bóng đá? Chẳng nói đâu xa, vừa năm 2003 thôi người ta còn để cho một ông tên là Mai Liêm Trực, vốn là người của bưu chính viễn thông về để... chỉ đạo bóng đá, như vậy có thể thấy việc tuyển cán bộ không theo năng lực và chuyên môn đã quá rõ ràng. Và tất nhiên, với những hợp đồng béo bở của các đơn vị tài trợ, tiền ấy đã được rót vào túi của những kẻ không biết bóng đá nhưng hám tiền và coi tiền nhân dân đóng góp chỉ là giấy vụn. Những kẻ ấy là ai, xin không trả lời vì ai cũng đã biết. Chỉ có điều, những kẻ này đang làm hỏng cả một nền bóng đá Việt Nam từ thế hệ trẻ cho đến thế hệ già. Thế hệ trẻ thì không chăm lo giáo dục đạo đức, cố tình dung túng cho gian lận tuổi, còn thế hệ già khi bán độ thì không có biện pháp ngăn chặn, như vậy có thể thấy VFF chính là một tổ chức đã gián tiếp đẩy các cầu thủ vào con đường tội lỗi.
Như vậy, VFF là một cơ quan Nhà nước nhưng liệu có vì dân? Hay vì thân? Câu trả lời quá đơn giản cho cả một đứa trẻ lớp 1. Có điều, thấy như vậy nhưng Ủy ban thể dục thể thao đã không làm được gì để chữa bệnh cho VFF, trái lại còn để cho VFF tiếp tục dung túng cho tội lỗi và tham nhũng nghiêm trọng. Và người dân, cổ động viên là những người chịu thiệt thòi lớn nhất. Đến bao giờ họ mới được chứng kiến một nền bóng đá Việt Nam vững mạnh và sánh vai với năm châu?