Tất cả các diễn đàn Giải trí Bóng đá Bóng đá Việt Nam Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương lai mù mịt!!!
Online
4 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương lai mù mịt!!!

imgs18/12/10 · 21:01 #1
Theo tôi tất cà không là lổi tại ai mà thật ra Thời vận của Tồ đã chấm dứt với bóng đá Việt Nam cái thời vận đó đã xui khiến Tấn Trường người mà kg ai ngờ đã để thua một bàn ngớ ngẫn để đem đến cho Tồ 1 cái kết cục như ngày hôm nay.Cái chất quái,cái chất đọc trận đấu có 1 không 2 của Tồ đã không còn nửa Tồ đã là một người hết thời thật sự rồi các pác ơi .Dù năng lực và chuyên môn vẫn còn đó.Cái đau ở đây là ta thua mấy thằng nhóc Malai này đội bóng mà U23 từng đè bẹp với tỷ số 3-1 thua kg phải vì chuyên môn mà thua vì ....Tồ đã không còn may nữa.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/12/10 · 21:03 #2
Kính gửi ông già Noen.

Tui là tui cũng không tin là có ông đâu, nhưng thằng con tui nó cứ muốn nhận quà từ ông và nó tin là ông có thật. Thế tui cũng cứ coi là như thế đi, ông thì chỉ tặng quà cho trẻ em nhưng noen năm nay tui muốn ông tặng cho 80tr dân VN này những món quà nhỏ ông nhé. Chúng tui trong năm vừa qua cũng là những người lớn tốt mà.

Sau đây là list quà của tui mong ông tặng cho tui cũng như mọi người trong cái noen năm nay:

1/ Làm cho bọn, à không CÁC BẠN nhà báo bợ đít Nghệ run tay, câm mồm để không viết được mấy bài bơm đểu nữa.
2/ Cho các bác lãnh đạo VFF về nghỉ, tôi cũng biết các bác cũng có cố gắng lắm rồi, nhưng cố quá mà đ*** thay đổi được gì thì nghỉ đi kẻo lại vỡ mạch máu não chết hết đấy.
3/ Cho lãnh đạo cái cục Thể Thao gì gì đấy nghỉ đi ông ạ, các bác ấy cũng cố hết sức rồi. Làm nữa có khi rách miệng.
4/ ...

Còn nữa nhưng khi nghĩ ra tôi sẽ viết thư cho ông tiếp.

 





=

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/12/10 · 21:05 #3
đúng là hết vận rồi bác ah.
Cái gì đi quá tận cũng đều chỉ dẫn đến sự thất bại thôi. Nên biết đến điểm dừng.

Nhớ những ngày trốn học
Đuổi **** cầu ao
Vợ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...
Chị giận rồi, tối sang ngủ với em
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/12/10 · 21:10 #4
Lối chơi Calisto xây dựng cho VN hoàn toàn không có gì sai lầm. Nó chỉ lộ ra rõ ràng nhược điểm khi VN phải đá cửa trên. Với vị thế Đương kim vô địch

Trước 1 hàng thủ đổ bê tông 2 lớp VN thiếu các vũ khí sau để khoan thủng hàng thủ đối thủ hoặc làm đối thủ rối loạn dẫn đến mắc lối.

1/ Bóng bổng
2/ Sút Xa
3/ Đột phá rê dắt cá nhân.

Hãy chú ý kỹ tại sao Malay thoải mái phá bóng chịu phạt góc đến vậy. Họ thừa hiểu nguy cơ từ những quả phạt góc đối với VN là con số rất nhỏ. Vn với quyết định không gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển đã tự làm hại mình. Hàng thủ với chiều cao thấp luôn thua bóng bổng. Và hàng công với chiều cao thấp của 5 vị trí tiền vệ đã dẫn đến bế tắc trong bóng bổng. Giờ thì các giải sau các đối thủ đá với VN sẽ luôn vào trận với suy nghĩ phòng thủ 35 mét đổ lại với số đông và 1 điểm với họ đã là đủ. ^^
Lần sửa cuối bởi XiaoTong - 18/12/10 lúc 21:11
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/12/10 · 21:12 #5
đá như dở thì xứng đáng thua thôi... chúc các anh chị cùng ngon miệng ...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/12/10 · 21:15 #6
bọn Malay đá bẩn quá, chúng cố ý triệt Tài Em ngay từ đầu. Còn trọng tài thì thổi quá tệ, trái đó Thành Lương bay người né pha kê chân của hậu vệ Malay, chứ đâu có ăn vạ.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/12/10 · 21:15 #7
Cuối trận mình chỉ mong Mã nó dập 1 quả thì mấy cái ghế to của bọn liên đoàn còn lung lay, hòa 0-0 thế này vài hôm sau lại đâu vào đấy
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/12/10 · 21:15 #8
Thua nên cũng hơi buồn, nhưng phải công nhận rằng các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu như những chiến binh quả cảm.
Vấn đề chính ở trận đấu này là khâu dứt điểm, khi ko có một tiền đạo nào sắc sảo và có duyên để chớp những thời cơ đã tạo ra. Còn nguyên nhân chính bị loại là do sai lầm ở trận lượt đi và may mắn đã đứng về người mã....

Tôi thừa kiên nhẫn và khéo léo đủ hiểu biết và tự tin, để có thể chắp vá một số thứ đã vỡ thậm chí vụn vỡ hoặc thất lạc thành những tác phẩm độc đáo và hoàn hảo. Tôi khẳng định đôi khi cũ lại hơn mới (anti tư tưởng hoang phí, ngợi ca lòng bao dung)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/12/10 · 21:17 #9
Hôm nay nếu TVN thắng thì chắc chắn không có topic này, đúng không?
Trước giải sao không có ai nhận định về tuyển VN đi?
Khi giải bắt đầu, tôi đã có 1 pic: Hết tin ở hoa cúc dại!
Tuy nhiên do mạng lag, nên mất bài đó, ngại, nên chả gõ lại nữa (điều này tôi nói bằng danh dự).
Vào giải này tôi không có chút tin tưởng vào đội tuyển, vì sao:
1. Đội hình loắt choắt, không đủ sức mạnh (trong khi các cầu thủ VN khác có chuyên môn tốt là La, Kesly và Ro thì bị loại)
2. Nghệ nhân phá hoại.
3. Lão Tồ đã bị Việt Hóa, hết thuốc.
Lỗi này là do VFF mà ra, đờ cờ mờ nhà thằng Tuấn tổng và thằng Hỷ mũi!!!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/12/10 · 21:17 #10
Trích:
ptsondr viết lúc 21:09 - 18/12/2010 Xem bài viết
Đá đấm đíu gì mà bắt nạt được mỗi Miến, suốt từ đó đến giờ ghi được mỗi 1 bàn vào Singapore, còn Phi, Mã đíu có cái vẹo gì mà ko ghi nổi 1 bàn. Thằng VT được quả ko thể ngon hơn ngắm nghía đánh thẳng vào thủ môn. Thằng Quang Hải đứng quay lưng khung thành trong khi thằng kia (ko nhớ thằng nào) đang dẫn bóng rất thuận lợi thì quay lưng lại sút tranh trong tư thế khó. Anh Đức cũng ngắm nghía sút thẳng vào thủ môn....toàn thể loại óc ngu tối thế thì làm ăn gì? Giá mà có Kesley thì nó phải làm mấy nháy rồi!
Quả đấy thằng QH biết khôn thì che thằng hậu vệ mã, TH thuận đường dẫn bóng tiếp đối mặt Goal rồi. Đằng này lại nhảy vào tranh lấy bóng sút ẩu. Trong trận có 1,2 pha ông QH cũng chạy ***** xăng dành bóng của AD.....chán vãi....tính bẩn không chịu được....Chẳng ông nào chịu làm nền, chịu hy sinh cho đồng đội gì cả. Mà láo QH đá cũng có vẹo gì đâu, chẳng qua 2 năm trước ghi được 1 bàn dễ như con nít vào lưới Sing, cái là bọn báo đài lại bơm lên....Ở KHoà đá cá nhân, nhưng ở đó lão là sao nên đưuợc mọi người phuc vụ để ghi bàn....Còn ở tuyển thì khác..

[sign]Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.[/sign]
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn