
Tiền vệ Lee Nguyễn Ảnh: Minh Tuấn
Lee Nguyễn - Kẻ thất bại sau những cuộc tình
Dấu giày Lee Nguyễn để lại trên sân cỏ V.League là không ít, nhưng nếu phải cân đong sự thành - bại thì Lee đang là kẻ thất bại sau mỗi "cuộc tình".
Cuộc tình thứ nhất
Hẳn nhiều người còn nhớ ngày Lee ra mắt, trước ánh đèn flash, Lee đã “diễn” rất chuyên nghiệp. Cũng không biết có quá cảm khái hay không, mà bầu Đức đã có những tuyên bố có phần… không tưởng. Người ta đồ rằng cũng chính vì màn “chém gió” ấy, HAGL phải “gồng mình” suốt mùa giải năm đó.
Thực sự cả V.League đã từng dõi theo Lee bởi màn ra mắt của anh ở Cúp Quốc gia là quá hoàn hảo. Tiếc thay bước vào mặt trận chính, Lee giống như… làm rể xứ lạ. Chẳng ai nói tới Lee, cho đến khi anh nhận chiếc thẻ đỏ sau hành động cởi áo ăn mừng khá lãng nhách trong trận gặp XM.HP, vòng 4, V.League 2009.
Càng thêm thất vọng khi tư duy của Lee đổi thay theo thời gian. Anh đăng đàn chỉ trích các đồng nghiệp, trọng tài; nhưng chính Lee lại là tấm gương phản chiếu những tiêu cực đó. Chiếc thẻ đỏ sau cú lao gầm giày vào ống quyển của Cristiano (HN T&T, vòng 17) là bằng chứng để chứng minh cái sự “chuyên nghiệp kiểu Mỹ” của Lee đã “xưa như…diễm”.
Dĩ nhiên, thành tích của Lee cũng không ít. Đó là 9 bàn thắng, 16 đường chuyền thành bàn; là những tuyệt phẩm được vẽ từ đôi chân biết nhảy múa, hay những màn trình diễn có một không hai. Thế nhưng, dường như nó không đủ để che khuất những mảnh vỡ của bản hợp đồng lịch sử ở V.League. Và nó không đủ giúp Lee tránh được một cuộc chia tay đớn đau với HAGL
Cuuộc chiến thứ hai
Những khoảng lặng đã giúp Lee có những người bạn, mối quan hệ rộng rãi hơn trong giới bóng tròn và giải trí. Mối tình đầu tan vỡ là kinh nghiệm xương máu giúp Lee có lựa chọn sáng suốt hơn. Người ta tin, Lee đến với B.BD là vì đôi bên cần nhau.
Sự thật, Lee đã có thời gian không hạnh phúc vì sự kiện nhập tịch bất thành. Nhưng những nụ cười đã trở lại sau những pha kiến thiết đẳng cấp, hay những bàn thắng thuộc hàng siêu phẩm.
Chính Lee đã từng nói: “B.BD chính là thiên đường của tôi”. Vậỵ mà cái thiên đường ấy giờ mong manh đến lạ. Có quá nhiều sự ầm ĩ kể từ ngày Lee đến đất Thủ. Từ vụ nhập tịch bất thành, từ những cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ, từ chấn thương và cho tới những chuyển động trên sàn chuyển nhượng… Hay nói thẳng ra, chưa bao giờ chuyện Lee Nguyễn sẽ bị thanh lý lại hiện hữu nhiều đến thế.
Nếu điều đó xẩy ra, cũng chỉ biết tiếc cho “mối tình” ngắn ngủi của Lee với B.BD.
Cuộc tình thứ ba, Lê thuộc về ai?
Nếu chia tay B.BD, đương nhiên Lee sẽ ngã vào vòng tay “người mới”. Với đẳng cấp của mình, hàng tá đội bóng đang xếp hàng chờ anh. Nhưng vấn đề là tiền, với mức lương 10.000 USD/tháng (thậm chí hơn), không phải là đội nào cũng có thể đáp ứng. Và vấn đề là Lee đang “kén cá chọn canh”, anh phải chọn được đất diễn, nơi anh có thể được bay nhảy và làm bất kì những điều gì mình muốn với trái bóng.
Nếu phải đốt đuốc tìm “người tình”, có vẻ bây giờ chỉ có N.SG là đáp ứng những tiêu chuẩn của Lee (!?)
Những cột mốc đáng nhớ của Lê Nguyễn
17/1/2009, Lee Nguyễn (sinh năm 1986) kí với HAGL bản hợp đồng 3 năm, mức lương 10.000 USD/tháng.
1/2/2009, lập hat-trick vào lưới CLB Sài Gòn United (HAGL thắng 3-2) tại Cúp Quốc gia.
8/3/2009, ghi bàn thắng đầu tiên, đồng thời nhận thẻ đỏ trong trận thắng 3-2 trước XM.HP trên sân Pleiku (vòng 4). Vòng 18, nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Cristiano (HN T&T).
l Tỏa sáng trong 4 trận, giúp HAGL vươn lên dẫn đầu BXH, được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5”.
Ghi tổng cộng 12 bàn thắng (9 bàn ở V.League, 3 ở Cúp Quốc gia)
14/9/2009, sang CLB Arsenal tập huấn.
20/11/2009, bị HAGL thanh lý hợp đồng.
31/3/2010, ký hợp đồng chính chức với B.BD.
14/3/2011, ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League 2011 cho B.BD trong trận đấu với Thanh Hóa.
9/3/2011, gặp chấn thương nặng trong trận gặp HN.ACB (vòng 7, V.League 2011).
Về Mỹ
http://bongdaplus.vn/VLeague/Lee-Ngu...tinh/11862.bbd