Tâm phục khẩu phục.
Người Việt Nam chúng ta rất hay dùng câu này. Một trong những điều trái nghĩa với nó là: Tâm phục nhưng khẩu không phục để nói tới những biệt tài nguỵ biện, lý luận của một số người, làm thì như shit nhưng nói thì hay lắm.
Trận thua xứng đáng hôm nay giúp cho tôi nhận ra nhiều điều. Sau khi xem xong tôi có cảm giác rằng từ trước đến giờ mình toàn bị báo chí và VFF cho đi tàu bay giấy.
Tôi đề nghị xem lại cụm từ: ?oGiải bóng đá chuyên nghiệp V-Leage?. Xem những trận đấu ở Seagame lần này tôi thấy cái giải mà người ta gọi là chuyên nghiệp ấy sản sinh ra một lũ (tạm gọi là cầu thủ) không biết chơi bóng đá. Sự giỏi giang, chuyên nghiệp về chuyên môn như thế nào thì ai cũng đã nhìn thấy rõ. Cũng có người cho rằng ?obọn nó? đá vớ vẩn như thế để ?ođá? người nọ người kia, nhưng quả thật nếu có điều đó thì cũng xin dỡ mịa hai chữ chuyên nghiệp đi cho bà con được nhờ, chuyên nghiệp éo gì mà hành xử kiểu trẻ con thế? Còn trong trận với Singapore chiều nay thì chẳng một ai có suy nghĩ khác rằng mấy thằng được gọi là cầu thủ này quá kém. Nhìn Singapore đá thấy bọn nó chững chạc hơn mấy chú nhà mình nhiều, liên tưởng tới trận ?ophòng thủ phản công với Lào? chúng ta có thể đánh giá được trình độ của nền bóng đá của mình đang đi xuống. Mà lạc đề mịa rồi, phải tự hỏi lại xem bóng đá mình đã lên hay chưa mà xuống? Hay là cũng nghe theo nhận định của mấy bố tự cho mình là chuyên gia, và tự xưng tôi là người đang làm bóng đá? Chúng ta không phủ định tất cả những kết quả nhưng nên nhìn nhận nó một cách đúng mực, đừng có thổi phồng thành công lên 1 cách quá đáng để rồi người hâm mộ tin 1 cách mù quáng và rồi hết thất vọng này đến thất vọng khác. Hãy xem lại những kết quả trong môn bóng chuyền trong hôm nay thì biết. Thắng được mấy đội nhàng nhàng nhà quê là bắt đầu tuyên truyền rùm beng, rồi ?ogửi tin nhắn ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ? cứ làm như sắp ăn tươi nuốt sống được thiên hạ, chúng ta còn thiếu cái mà ai cũng cho rằng xưa như trái đất là ?okhiêm tốn? và người Singapore hôm nay đã dạy cho 2 từ đó. Vì không khiêm tốn nên thường hay thổi phồng mình lên khi thành công; hay đổ thừa cho những nguyên nhân khác, rũ bỏ trách nhiệm khi gặp thất bại, đó cũng là ?otâm phục nhưng khẩu không phục?, già mồm, biết sai mà không sửa. Hi vọng sau vụ này mấy ông VFF bớt to còi đi chút ít, chỉ mong chút ít thôi chứ éo có nhiều đâu mà mong. Bóng đá Việt Nam ơi bao giờ mới lên đây? xỉu éo gì mà lâu thế?
Tôi mơ ước bóng đá Việt Nam có 1 cơ quan mà người ta gọi là VFF trong sạch, quang minh chính đại, có những người giám làm những điều đúng với lương tâm của họ, để từ cầu thủ đến người hâm mộ cũng phải ?otâm phục khẩu phục? về cách làm việc của họ. Hãy trả lại đúng nghĩa của từ ?ochuyên nghiệp? của giải vô địch quốc gia, môi trường chuyên nghiệp thật sự sẽ sản sinh ra những cầu thủ chuyên nghiệp, sẽ không còn vụ Bacolod thứ 2, sẽ không có những đứa chạy lăng xăng trên sân như những thằng mất hồn. Tôi mơ ước từ lãnh đạo nền bóng đá Việt Nam cho đến các cầu thủ nên tự biết mình là ai để người hâm mộ không bị lừa gạt niềm tin thêm nhiều lần nữa.