Tính mình không ưa cãi nhau, và đặc biệt là tranh cãi với những thằng ngu nên đợt bán độ thấy chửi nhau kinh quá, nhiều fan cuồng quá nên dạt đi mấy năm, đến tầm 2007 mới quay lại và vì quên mất pass nick cũ nên phải lập cái mới thay

.
Còn thật ra trước cũng không có điều kiện xem VN đá mấy nên ít vào, nhưng hình như hồi lân la ở box này lần đầu là từ sea games VN tổ chức thì phải.
Chủ yếu dạng đọc nhiều ít nói thích chém gió nên cũng tằng tằng thôi. Đa phần những người vào list Ignore của mình thì đúng sai gì gật hết không bàn luận, đỡ nhức đầu. Cũng có nhiều chú phát biểu cuồng lắm nhưng giờ mình cũng quên sạch rồi

. Đa phần chung mấy anh em hay tham gia trong này thì cũng thuộc dạng hiểu biết ít nhiều, kinh nghiệm thương đau từng trải rồi nên bàn luận được. Còn mấy chú không biết bơi thì lụt về chết trước hết cả rồi chứ không sống được tới ngày nước rút với mì tôm về bản