11 âm lại phải ra trường, năm nay năm cuối, ra bốc đề tài cái lại về nghỉ hè sớm. Bắt dầu nhớ trường rồi đấy. Hết cấp1 còn bé vả lại lên cấp 2 lớp hầu như giống cấp 1 nên không thấy gì. Hết cấp 2 lên cấp 3 toàn bạn mới đã có nhiều hụt hẫng nhưng một thời gian rồi cũng quen. Hết cấp 3 lên đại học môi trường mới, háo hức nên cũng không có mấy cảm giác mông lung, hoặc mình quên mất rồi. Bây giờ, sắp ra trường, bắt đầu phải chịu trách nhiệm nhiều cái mà mà mình khồn biết có đảm đương nổi không, không biết cuộc sống có còn vô tư được như cả đoạn đời đã qua, chỉ có học và chơi không...
Tâm sự chút cho vơi nỗi lòng.
Còn một cái đãng buồn muốn chia xẻ cùng mọi người đó là vì quy chế 25 mà tôi chưa qua môn lý A2

. Mất tư cách thời gian do bản thân, do chuyển khoa và do một vài lí do khác nên kỳ vừa rồi mới học lại được. học xong không thi đợ một được vì trùng ngày và vì chưa khị xin tư cách. Thi lại không làm được lý thuyết bài tập nhầm mất phần thay cận tích phân nên được có 4 điểm. Theo quy chế mới phải học lại sau hè mới được lấy bằng, may mà vẫn được bảo vệ tốt nghiệp. Nhưng thực sự thì vẫn không buồn lắm, chị tại cái mình lúc không có việc gì làm thì hay suy nghĩ lung tung. Trước còn đam mê võ lâm , bây giờ thì hết mê như trước rồi, không ăn,ngủ với nó nữa.
Hơi lan man rồi đấy. Tết vừa rồi được đi chơi vui phết. Mùng 5 đi với mấy đứa cùng lớp, đi xe máy. Từ Hải Phòng, đi Phả Lại, lên Băc Giang, ngủ ở đó. buồn cười nhất là ở Bắc Giang trêu một đứa bạn gái cùng đi( co 8 người đi- 7 trai - 1 gái) là cả lũ con trai định đi ăn đặc sản Bắc Giang-Vào quán Cafe ăn cháo

làm nó sợ phát khóc, nước măt rơm rớm. Sáng mồng 6 đi về Bác Nính, đi đền Sái( nghe tên chán nhỉ) rút được quẻ tương đối tốt( đặc biệt là hôn nhân và quan tụng) sau đó ngồi xe máy 2 hơn 2 tiếng về Hải Phòng ê hết cả mông.
Tâm sự thế thôi, đến giờ liên đấu rồi. bye mọi người nha.