Trích:
lúc viết
khong the lay tieu chuan cua My de danh gia 1 gia tri vo thuat phuong Dong , dac biet lai thuoc truong phai than bi .Khong chi mon vo nay ma con rat nhieu mon khac khong duong danh o cai xu so ma may tay he Van Son + Bao Liem dang luu vong.
Cac vi tin rang co than chu khong ? xin thua do 100% la su that .No cung kho hieu va kho tin nhu khi vo sinh cap cao cua mon phai co the trung lien tiep 2 cu da cuc manh vao ha bo ma van khong he han gi ,luc do cung nhu khi da thoi giao dau . Truoc day cung da co vai bai bao noi ve phep luyen gong cua vo Mien . Nguoi tap co the chiu dung don tra tan cua thuc dan Phap 1 cach ngon lanh .
1234f
|
Thực ra những công phu nói trên tôi đều đã có nghe qua và đã từng nhìn thấy trên TV. Tôi tin là chúng có thực và con người hoàn toàn có thể tập để đạt được một hay vài khả năng như vậy. Chẳng hạn như bà Phạm Cô Gia trưởng môn phái Cô Gia trong Nam đã từng vận khí giả chết nổi trên mặt nước để đánh lừa giặc Pháp rồi trốn thoát khỏi tù ngục. Tuy nhiên, vấn đề là các công phu ấy không dành cho đại chúng. Mà bác cũng đừng nghĩ tôi là người Mỹ, tôi không rõ mình đã làm gì để bác phải nghĩ như vậy??? Trong cái giải Ultimate Fighting ấy đâu phải là chỉ có người Mỹ?? nó còn có sự tham gia của rất nhiều cao thủ các môn phái đến từ phươgn Đông. Cuối cùng, cao thủ vĩ đại nhất giành chiến thắng, bác có biết là ai không?? là một môn sinh của Jujitsu Brasil tức là một môn phái phương Đông đấy! anh ta đã không thèm tung ra một đòn đấm hay đá nào mà chỉ dùgn thuần tuý kỹ thuật của môn phái mình. Với chiều cao 1,75 m anh ta đã thắng lần lượt các cao thủ nặng hơn mình tới cả 20 kg và cao trên 2m trên một sàn đấu không hề có trọng tài và mọi đòn bẩn thỉu nhất đều có thể sử dụng... Tôi không phủ nhận công phu của phương Đông, các môn phái thần bí lại càng không. Nhưng tôi không cho rằng các công phu mà bác nói đến mang đặc tính thiết thực. Tôi tin rằng chẳng ai có thể chịu được những đòn đánh vào tử huyệt khi đánh nhau thật đâu. Đánh nhau thật khác xa với chuyện biểu diẽn trước công chúng. Người ta có thể dồn cho tinh hoàn chui vào hốc xương chậu để tránh cú đá vào bộ hạ theo kiểu của Thiếu Lâm quyền thuật, nhưng ít ai hiểu rằng chính hốc xương chậu chẳng làm sao mà chịu được bàn chân của một cao thủ có thể đá vỡ hai hay ba viên gạch nung cứng. Với lại, trong khi giao đấu, chỉ cần vài giây, chẳng nói gì tới tay cao thủ, riêng bản thân tôi cũng có thể thay đổi mục tiêu đánh tới vài lần, mà chắc chắn, điều này tôi có thể khẳng định, chẳng có ai có thể dồn đủ cả Tinh- KHí- Thần một cách kịp thời vào các mục tiêu đó để đón đỡ đâu!!. Hơn nữa, trong đánh nhau thật, tôi chưa thấy có ai nói tới chuyện sẽ đánh vào đâu để đối phương đỡ đòn cả!!!!. Bác cứ nghĩ mà xem, trong khi bác đang tập trung chịu đòn đá ở bộ hạ mà người ta chọc thẳng hai ngón tay trỏ và giữa vào mắt bác thì bác có chịuđược không? Hình như trong lịch sử võ thuật, cho tới nay, chưa có công phu tập cho mắt chịu đòn thì phải. Tôi sợ rằng đã làm bác giận nhưng bác thứ lỗi cho, tôi cho rằng môn TSTQ chỉ có giá trị về mặt công phu chứ không phải võ thuật. Hay là chúng ta nói về công phu của TSTQ đi? bác có biết môn đó có tất cả bao nhiêu loại công phu và tác dụng của chúng ra sao không?
wingchunman
wingchunman
|