Trích:
logikart viết lúc
08:08
- 10/06/2012
Hầu hết mọi người có hình dung rất mờ nhạt về mục tiêu của cuộc đời mình. Những người nào hình dung càng rõ về mục tiêu của cuộc đời thì càng được gọi là thành đạt ( đừng hiểu theo mỗi nghĩa có xèng nhé).
|
Bác nói chuẩn thiệt,em cũng đã chiêm nghiệm nhiều rồi ! Chỉ có chính ta mới hiểu được mình cần gì,muốn gì và làm như thế nào thôi ! Việc đi xem các diễn ra cũng không nên đi dự nhiều,càng xem mình lại càng loạn xạ mục tiêu lên-tốt nhất là hãy lấy kinh nghiệm từ những người đi trước vì họ đã dùng chúng trong thực tiễn cuộc sống !Mới đầu học đại học,em cũng hay lên mạng google search các cách để thành công,chìa khóa thành công,con đường làm giàu...vv..nhưng không ăn thua vì mình không sử dụng được nhiều trong thực tiễn cuộc sống của mình,và có lẽ quyển sách nên đọc hơn hết là cuốn: " Tôi tài giỏi,bạn cũng thế" của Adam Koo,mình đọc để hiểu cái bản chất vấn đề ! Em đã áp dụng một phần,thấy khá hiệu quả-nhưng chỉ là một phần thôi !hjhj,Tóm lại chỉ có bản thân mình mới quyết định tương lai của chính mình thôi


