1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

    Cũng như học sinh, gps cũng được nghỉ hè nhưng chỉ có 2 tuần và sẽ rảnh từ 20 đến 25 tháng 7. Có vài cái chấm đã lọt vào tầm ngắm.

    Bình Phước: đã có ít nhất một cố gắng chinh phục cái chấm này nhưng không thành công, điều này chứng tỏ thử thách đang chờ rất là đáng kể.

    Luang Phabang: có thể là cái chấm quốc tế đầu tiên của hội ham chấm mút Việt Nam.
  2. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Con kính mong hội đồng các bô lão xét duyệt chương trình đi Luang Phabang.
    1.Bác Gps lâu ngày mới về,các bác đi cái ở Bình Phước mà chưa được,mà con nhớ là đã đi 2 lần rồi thì phải,ít nhiều tinh thần ko được "hung hăng như đi chổ lạ"
    2.Con hy vọng cái Topic này chìm xuồng cho đến gần tháng 7,ko các bác bàn ra bàn vô,cuối cùng con ở nhà,vì những lý do mà con ko biết,mà có biết cũng ko thể hiểu nỗi.
    3.Vì tình hình là con đang ở ngoài Bắc,tuy nói là ăn chơi ko biên giới,nhưng mà con ăn chơi hụt những 2 lần,nên con mong các bác thương tình dời cái chấm định đi gần biên giới HN để con có đường hóng hớt.
    Chut'' tâm sự con gởi các bác,các bác xét duyệt giúp ạh!
    Kính,
    Saga khốn khổ
  3. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Con kính mong hội đồng các bô lão xét duyệt chương trình đi Luang Phabang.
    1.Bác Gps lâu ngày mới về,các bác đi cái ở Bình Phước mà chưa được,mà con nhớ là đã đi 2 lần rồi thì phải,ít nhiều tinh thần ko được "hung hăng như đi chổ lạ"
    2.Con hy vọng cái Topic này chìm xuồng cho đến gần tháng 7,ko các bác bàn ra bàn vô,cuối cùng con ở nhà,vì những lý do mà con ko biết,mà có biết cũng ko thể hiểu nỗi.
    3.Vì tình hình là con đang ở ngoài Bắc,tuy nói là ăn chơi ko biên giới,nhưng mà con ăn chơi hụt những 2 lần,nên con mong các bác thương tình dời cái chấm định đi gần biên giới HN để con có đường hóng hớt.
    Chut'' tâm sự con gởi các bác,các bác xét duyệt giúp ạh!
    Kính,
    Saga khốn khổ
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Luang Phabang: có thể là cái chấm quốc tế đầu tiên của hội ham chấm mút Việt Nam.
    Thế còn cái ở Vĩ tuyến 17 hôm trước bác dự định và còn hò hẹn với cô SGH để mần 1 cái anh tẹc na ti ông nan bên bển nữa mà
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Luang Phabang: có thể là cái chấm quốc tế đầu tiên của hội ham chấm mút Việt Nam.
    Thế còn cái ở Vĩ tuyến 17 hôm trước bác dự định và còn hò hẹn với cô SGH để mần 1 cái anh tẹc na ti ông nan bên bển nữa mà
  6. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    vậy cái chấm ở Bà Nà không đ/c đi hay sao ?
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    vậy cái chấm ở Bà Nà không đ/c đi hay sao ?
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đi Luang Prabang là chính, nếu có đủ thời gian thì qua vĩ tuyến 17 luôn. Ráng làm một cái chấm quốc tế với hội chấm mút Việt nam chứ.
    Vĩ tuyến 17 cũng có cái hay là chuyến đi đúng vào năm kỷ niệm 30 năm thống nhất đất nước, mình thăm cái vĩ tuyến từng chia đôi hai miền cũng mang nhiều ý nghĩa. Tiếc một cái là đã có người đi rồi. Không lẽ mình cứ mãi mái là người đến sau.
    Cái chấm ở Bà Nà thì gạo không ăn còn nguyên đó, để dành từ từ đi, claymore đừng quá bồn chồn, tham gia cùng nhóm đi Luang Prabang.
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đi Luang Prabang là chính, nếu có đủ thời gian thì qua vĩ tuyến 17 luôn. Ráng làm một cái chấm quốc tế với hội chấm mút Việt nam chứ.
    Vĩ tuyến 17 cũng có cái hay là chuyến đi đúng vào năm kỷ niệm 30 năm thống nhất đất nước, mình thăm cái vĩ tuyến từng chia đôi hai miền cũng mang nhiều ý nghĩa. Tiếc một cái là đã có người đi rồi. Không lẽ mình cứ mãi mái là người đến sau.
    Cái chấm ở Bà Nà thì gạo không ăn còn nguyên đó, để dành từ từ đi, claymore đừng quá bồn chồn, tham gia cùng nhóm đi Luang Prabang.
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ nghỉ hè đi Luang Phabang chơi một chuyến tranh thủ chấm mút tại 19N 102E. Dù vào thời điểm không thuận lợi lắm trong năm vì rơi vào mùa mưa nhưng quĩ thời gian của em nó chỉ có vậy thôi, từ 20 đến 25 tháng 7.
    Thuận lợi:
    - đã có sgh ngâm kíu Lonely Planet và Trail Blazer nhàu nát rồi, lại thêm sự tham gia của cô Toet trong việc lên chương trình.
    - cặp Rino của bác 2L và bác Gà có lẽ lại có dịp chứng tỏ công năng.
    Khó khăn:
    - có người can ''thiệt tình luôn'' nhưng chưa nêu lý do
    - cái chấm cách LP khoảng 6-7 chục cây số, coi chừng phỉ Vàng Pao
    - đi vào đúng giữa mùa mưa.
    - chưa tìm ra bản đồ ngon, chỉ có ảnh vệ tinh và bản đồ 1:250k thôi. Bản đồ 1:250k nghĩ là 1 cây số thực địa chỉ có 4 mm trên bản đồ thôi nên độ chi tiết không cao. Bản đồ Lào dọc biên giới Việt Nam có tỷ lệ 1:50k rất ngon nhưng tiếc là chỗ mình cần tới lại không có bản đồ. Chỉ có như thế này thôi.
    Bản đồ 1:250k
    [​IMG]
    Ảnh vệ tinh
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này