Trích:
gps viết
Trích:
matnau23 viết
Cho em đăng ký chinh phục cái chấm này với ạ, thiên hạ đồn rằng em hay gặp may với cái chấm (Bà Nà, Tuy Hoà: đều thành công), hy vọng sẽ biến lời đồn thành sự thật :)...Hề hề. Nếu ko có ai dân bản xứ QBình tham gia nhóm, thì em sẽ xung phong hỗ trợ về việc liên hệ xe cộ, khách sạn,... từ Huế trở ra QBình.
|
Trích:
joey viết
Đi đi các bác ơi, đi cho con bé Joey nó sợ chứ ko biết sao mà nó đi cái chấm nào cũng ngọt xớt hà...một lần đi xe máy vào tận chấm (Mươ?ng Mán) một lần đi xe hơi vào tận chấm (Nghệ An) lần đi Bà Nà bảo là khó ghê lắm mà cũng đi nhẹ nhàng lần đi Tuy Hoà bảo là khó mà đến đc thì đi thẳng 1 đường đến chấm luôn... Phải đi phát này, lội bộ trong rừng chục cây cho con bé nó trợn mắt lên các bác à 
|
Nói chuyện hên xui nghe chơi. Hình như Ducko, gps và pvnguyen họp lại hổng được may mắn lắm, nhất là vào mùa mưa. Pvnguyen luôn biết dừng lại đúng lúc và có những sáng kiến tuyệt vời.
Năm nọ đi Lào, nhìn cái rừng nguyên sinh dày đặc, trời thì mưa dầm, Ducko, sgh, ku Mìn và gps cùng anh Vẹo đi dò đường trong khi pvnguyen sáng suốt dân vận được một nồi cháo gà hoành tráng. Năm kẻ bại trận, thất thểu trở về, mệt, ướt và đói nhìn nồi cháo gà mà nước dãi lòng thòng. Bao nhiêu nỗi niềm thất bại theo những miếng thịt gà thơm tho cùng mấy tô cháo ngon ngọt trôi hết xuống bao tử.
Năm kia đi Tuy Hoà, cũng bộ ba xui xẻo kéo nhau lên núi. Đi nửa đường pvnguyen tháp tùng xếp hạ sơn. Anh em hì hục cả ngày trời, lết xuống được tới chân núi cũng ướt nhẹp và đói meo, cũng nhờ công ơn pvnguyen như trời biển đã đi mua bánh mì và sữa đặc về cho anh em cầm hơi. Mà chuyến này xui thiệt à nhen, trong nhóm mở đường cũng có cooky, nhưng vì bộ ba xui xẻo ám quá nên mới thất bại. Lần vừa qua bộ ba ở nhà, cooky làm 1 phát là ăn ngay, vinh qui bái tổ khiến Ducko bứt tóc giậm chân kêu trời 
Chuyến này may mắn có matnau23 với joey đánh tan cái vận xui đeo đuổi đã lâu, lại có trưởng phòng Hailua_dichat ra tay, bác Gà tái xuất giang hồ, chắc chắn rằng cái chấm này sẽ bị chinh phục. Thế còn Đương kim Hội trưởng Bacong và Cố vấn cao cấp kiêm Người cầm lái vĩ đại lytoet12 thì thế nào nhể. Em vẫn đang nghe ngóng tin bác H_Le.
Danh sách cập nhật
1. Gps 2. Ducko 3. Quynhnt04 4. Joey 5. Saga 6. Pvnguyen 7. WAN_DER_ER 8. chuotchitxu (muốn dời lại 1 tuần) 9. buiduyhieu 10. hoankiem 11. hapacol (pending) 12. hailua_dichat (cờn phơm đầu tháng 6) 13. Cooky 14. sewincity nhận bừa là bạn anh ducko (bạn Antimap bảo thế ạ) 15. matnau23 16. ruoimatto (2 suất)
Vụ dời lại một tuần theo nguyện vọng tha thiết của chuotchitxu có bác nào có ý kiến gì không ạ.
Được gps sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 21/05/2007
|
Tớ nhiều khi cũng thấy thuơng cho Ducko , chẩun bị hì hục này kia nọ đâu ra đó nhưng đi hay bị tèo số còn lại coi cứ nhẹ như lông ấy thì lại thành công tỷ như cái chuyến vừa rồi , các gái nhà mình bỏ qua áo tay dài, khỏi cần bôi thuốc DEP khe giữa 2 ngón chân cái , thậm chí có Gái còn phởn chí mặc áo 2 dây cho mấy chú Khỉ đực thèm chơi ,hehe, vậy mà tới chấm ngon lành _ lại vẫn còn sức cãi nhau dọc đường mới ghê chớ!!! hổng bù cho Ducko năm ngóai dẫn đường thế nào, bắt em SGH bào mòn cả thân cây dừa mà cũng hổng lên tới chấm được, Hic tội nghiệp ve!
Cũng phải thui Ducko có cái tật là đèo bòng zữ lắm , mà trời thì hổng cho ai không cái gì bao giờ keke! mới ra ngòai ngỏai có mấy tháng mà thấy đã có Gái nhận là bạn từa lưa hỏi không Xui cũng uổng
Tin mới nhứt, hồi 17h20 chiều này 21.May , Lúa tui nhận được call từ ThaiHotel_ giọng Hà Tĩng gặt nghe ngọt dễ sợ thắc mắc hỏi em đang ở khu vực gần Khe Net_ đi khảo sát đường theo yêu cầu các anh, các anh cho em hỏi thêm , thế ... thế các anh đến Động Nầy-Khe Nét _ Kim Lũ mần cái chi mô?
ầy dà, tụi tui đi Du lịch kiểu dã ngọai ấy mà
dà , thế.. thế sao các A không đi hồ Kẻ Gỗ hay là Núi di tích vua Hàm Nghi hay Thiên cầm ...
Àh, Thiên Cầm thì có cái nắng , có cái gió nhưng hổng có cái đó còn Núi chôn vàng của Vua hàm nghi thì tụi tui hổng ưa vàng , nên hổng đi
dà, cái đó là cái chi mô
ùhm, àh, ... cái đó là cái chấm đó thế ... thế cái chấm là cái chi mô?
Ầy dà, . hùm , ùhm ... cái chấm là ... ùhm , àh àh cô coi báo TT sáng nay chưa
dạ , chưa, em đang trong núi ( chắc khe Nét thiệt), tối mới về
àh vậy . tóm lại thế này, Tụi tui muốn đến cái khu vực mà đã đánh dấu trên bản đồ gởi cho cô hôm Thứ 7 đó , cô coi kỹ coi , còn cái chấm là cái gì , khi nào cô zìa thì coi trên báo tuổi trẻ hén!!! đó, là 1 trò chơi của tụi tui thôi
Dà, em sẽ coi và gửi bảng chào giá cho anh sớm
Okie cám ơn cô nhiều!!!!
nhiều khi đi chấm gặp dân địa phương thiệt vất vả cho việc giải thích cái chỗ mình cần đi, may có báo TT , hehe, phải chăng cũng là 1 cách diễn giải , hehe!!!
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân!
|