1. Mới đỗ Đại học
- Ngành ngôn ngữ :
Trích:
engcoi viết lúc
18:22
- 11/11/2010
Hề hề em vừa cập nhật bên FB xong mà đánh mỏi tay kinh khủng.
Nói chung là rất dễ chịu em ngồi chất vấn với các bác về bài tập là chính em học Ngôn Ngữ nên phải đọc bài, trả lời như kiểu QHý ạ, em cười nhiều, lấy ví dụ thay cho giải thích nhiều, các bác cười cũng nhiều thời gian trôi nhanh không tả, vậy là được chứ hở các bác?
.
Tóm tắt đề bài của em - dài và dài:
1. Đọc (to) một đoạn văn ngắn. Chủ đề: Tiếp đầu tố và Enttaeuschung (mang máng là thế)
2. Silbe nào trong tiếng Đức tạo nên những cặp từ đối nghĩa (theo đoạn văn)
3. Hãy lấy ví dụ với 3 Vorsilbe: un, miss và fehl
4. Giải nghĩa từ Enttaeuschung. Em hiểu nó là thế nào?
5. Sự khác nhau giữa câu gián tiếp và câu trực tiếp. Em hãy chuyển câu đầu tiên của đoạn thành câu gián tiếp.
.
Em ngồi trong phòng có một lúc đã dc mang ra để phỏng vấn. Các bác chú ý nhé là phòng nào có bác đeo tai nghe thì dễ chịu (là phòng em) chứ phòng nào không có bác ý thì đành chuẩn bị sẵn tinh thần là vừa đấy ạ
|
Trích:
pear_pink_rose91 viết lúc
14:56
- 12/11/2010
May là có bạn ạ
Câu 1. Was wissen Sie ueber die deutsche Literatur ?
--> cái này tớ học cả ngày hôm qua, trả lời Goethe và Schiller  , đọc đc 1 đoạn thơ của 1 bài của Goe nữa^^
Câu 2 : cho 3 câu chủ động, chuyển thành passiv 
Câu 3 : Đọc to 1 đoạn văn
Hết. Làm 5' là xong
Tớ cũng ko nộp bảng điểm học kỳ nào, mới đỗ mà ^^. Lúc phỏng vấn thì tán hươu tán vượn cho hết 20' thôi, các ông ý nett lắm ^^
|
- Ngành Politik
Trích:
ngakimi viết lúc
17:43
- 12/11/2010
ÔI mình không hề được bác Các Mác hỏi  Bị chui vào 1 phòng có 2 bác, 1 bác nhỏ nhỏ người chỉ ghi chép, còn 1 bác hơi to con hơn thì hỏi.
Rõ ràng là mình chưa hề học gì ở Uni, mà vẫn bị hỏi toàn kiến thức của ngành.
1. Mày biết gì về WTO? Trong mấy thập kỉ gần đây thì WTO đã có những hoạt động gì? Tiêu chí của WTO là gì?
--> Chỉ bảo nó là World Trade Organization. Trong các thập kỉ gần đây thì ngày càng có nhiều thành viên. Tiêu chí hoạt động là hợp tác cùng phát triển, trong đó có cả make trade fair.
Bác í xoáy ngay vào make trade fair là như thế nào? Bắt đầu chém bừa. Xong lôi vụ cá tra cá ba sa của VN với Mẽo ra làm ví dụ. Xong 2 bác bàn bàn với nhau vẻ cười cợt  (((( Không biết thế nào  (((
2. Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế nào? Chính sách ngoại giao của VN trong khu vực ASEAN.
Lúc vào pv thì bác í hỏi thêm mày biết gì về ASEAN. Mình chỉ bảo là nó có 12 thành viên, 5 nước sáng lập, nhưng chỉ kể tên đc 3
3. Biết gì về văn học thế giới? Kể tên 1 số tác giả và tác phẩm?
Cái này mới gọi là ô nhục. Lúc vào pv, đến câu này thì bác í đã phủ đầu mình, bảo là chắc hs VN chả biết gì về VH thế giới cả đâu nhỉ, chỉ biết VHVN thôi. Mình lập tức phủ nhận ngay. Rồi nói nói 1 lúc, đến Hemingway thì bác í hỏi có tác phẩm gì? Thì bảo có THe old man and the sea thì bác í ồ lên vẻ tán thành
Tình hình chỉ có vậy. Nhưng trong tờ bài làm đã ghi sai về năm VN gia nhập ASEAN  ((( Không biết các bác í có biết là sai không  ((
|
- Khối A
Trích:
180192 viết lúc
08:24
- 23/11/2010
minh` pv 22/11, mình là sinh viên năm 1, mới thi đh học xong, khối A
zô đó cho 1 cái đề hóa:
1. so sánh KL và PKim
2. Phi kim nằm ở đâu trong bảng tuần hoàn
.....
zô phỏng vấn: giới thiệu bản thân, học gì ở đức, có ng` than ben nay k, co dịnh về VN không, tính học bao lâu, vì sao thi tốt nghiệp địa, sử thấp thế....
xong nhìn zô bảng điểm đại học, ông phỏng vấn nói ông ghi chép :"high score".... không hỏi thêm gì về kiến thức nữa.... ok..... bb..... see you late
|
- Khối A ngành vật lý
Trích:
2nguyen viết lúc
01:20
- 22/05/2012
Hnay e đã xông pha trận mạc và phải ngoi ngóp 2 3 tuần nữa mới biết kết wả. Ko biết những hum sau là thế nào, chứ hnay e chỉ thấy có 1 phòng 2 bác trai thôi.
E thi đại học khối A ngành Vật lí, chưa học học kỳ nào. Chính vì vậy e ôn trọng tâm Toán Lý, còn Hóa e ôn đc cái bảng tuần hoàn, mấy môn còn lại là ko có j =.="
Vào phòng thi chờ e run lẩy bẩy, ko biết là đề sẽ ntn, bác ấy dẫn e vào phòng làm bài, e há hốc miệng khi thấy đề của e có đúng 2 dòng, 1 anh, 1 đức. Nêu sự khác biệt của động vật và thực vật? E thực sự choáng váng, câu hỏi ko khó, nhưng e ko chuẩn bị đủ vốn từ, cũng như tinh thần là sẽ bị hỏi câu nào khác ngoài Toán và Lý. Sau 1 hồi lọ mọ tra từ điển thì e cũng ghi kín đc cả mặt giấy
Wa đến phòng bên kia e giới thiệu sơ sơ, các bác hỏi wa lại. Và có ghi thêm một số chất hóa học như là C6H12O6, CH4, CaCO3, H2S, H2SO4, ... và hỏi cái j đây. Sau 1 năm mải mê dùi mài tiếng Đức, e ko còn nhớ j n, thêm vào đó e ỷ y ko ôn, nên đơ mặt. E làm liều, đọc tên = tiếng Việt như những j còn sót lại trong kí ức: Glucozơ, metal gas, canxi cacbônat, sunfua, sunfuaric. Rồi bác ghi CaCo3 + HCl, e ghi tiếp phương trình, Sau đó bác hỏi e 2 từ mà e ko hiểu là j, bác đã cố gắng giải thích, nhưng mặt e vẫn đơ, về tra 1 từ mới biết đó là thạch anh (nói thật các bác tiếng việt e cũng ko rõ thạch anh là ntn, chỉ biết nó đẹp, mắc), từ còn lại đến giờ e vẫn ko hình dung đc là j. Sau đó bác vẽ mặt nc, hỏi, xuống càng sâu thì cái j thay đổi. E kiu áp suất, bác kiu m tính đi. E ghi công thức, nhưng thú thật là e wên mất khối lượng riêng của nc là j. E nhờ bác giúp, bác kiu e phải biết chứ. Cả năm 12 e ko dùng tới, nên wên, vì wên nên e mới cần học STK 1 năm để ôn lại. Nghe e nói thế bác mập cười.
Nói chung, e nói chuyện wa lại vs 2 bác nhẹ nhàng, ko bị căng thẳng j cả, 2 bác nói chậm, dễ hiểu, ko hiểu mình có thể yêu cầu giải thích lại, nói lại. Bác vẫn rất kiên nhẫn giải thích từ tốn. Bác hỏi e nhiều về gd e, e biết j về học phí ở trường e, chi phí sinh hoạt ở thành phố e lựa chọn. E biết j nói đấy, hầu như chỉ có cái giới thiệu soạn sẵn là xài, còn lại bác đối j enghĩ đc j đáp đấy thôi. Xong bác kiu kết thúc rồi, 2 3 tuần nữa sẽ biết kết wả và hẹn gặp lại e
E mạn phép khuyên các bác ko nên wá tập trung chuyên ngành, mà wên mất mấy môn kia giống e. Hnay e phải múa máy mãi
|
- Khối A ngành kinh tế
Trích:
ĐH Khối A ngành Kinh Tế
From NamNguyen92
Hôm nay vừa nhận 10 tờ chứng chỉ. cảm xúc quá các bác ạ. Tuy là em xác định cái APS nó vừa khó vừa có cái không khó lắm nhưng thực sự từ lúc bắt đầu học tiếng Đức thì chỉ nghĩ về APS thôi. Bây giờ đậu rồi, bao nhiêu cái phải làm. Em thì chưa làm gì tiếp vì bây giờ đang bị vui Nhưng mà cảm khái quá nên viết mấy kinh nghiệm mà em cảm thấy em đúc rút được từ mấy anh chị đi trước để mọi người đọc chơi, cho đỡ chán trong lúc chờ kết quả à, em viết cho khối a, ngành kinh tế nhé.
1. Học tiếng Đức: EM học ở Goethe từ A1.1 đến B1.1 là 5 khoá, sau đó về nhà tự cày B1.2. Sau đó nộp tiền học 1 khoá ôn APS ở Hà Nội IEC. (em có đi học lớp cô An ở Ngã Tư Sở được 3 buổi gì đấy rồi nghỉ vì chán quá, ). Em thấy cái khoá siêu tốc của Goethe thì ko hẳn sẽ cho mình ngữ pháp ổn, chắc nhưng mà phản xạ nghe nói thì có vẻ sẽ được hình thành ngay từ đầu. Còn ở IEC thì em đi học vì giải quyết khâu lo lắng thôi ạ, với cả người ta cũng nhiệt tình, có từng nhóm cho mình học với lại có tây nói chung học từng đấy, công với đêm về ngồi hệ thống bài học chút thì ok, đủ để APS.
2. Nước rút: Tầm tháng 5 phỏng vấn APS thì bắt đầu tháng 3 là em nghỉ ở Goethe, ngồi ở nhà ôn và tự kéo cày thôi. Nói chung em lên Wiki tìm là chủ yếu. Em không tìm từ qua Google dịch vì nó sai. Wiki ổn hơn. VÍ dụ tìm từ "độ âm điện" thì lên wiki việt đánh từ ấy ra, sau chuyển sang tiếng đức, sẽ ra kết quả luôn là Elektronegativitaet Sau đó thì tập giải mấy bài toán cơ bản bằng tiếng Đức. Lên thư viện học với bạn thì em chủ yếu tập nói, giới thiệu với cả kế hoạch học tập thôi ạ. Nói chung quáng từ tháng 4 đến lúc phỏng vấn vừa rảnh vừa không rảnh, tuỳ bác nào sắp xếp cho mình lịch học thôi Và em thấy cái chuyện chuẩn bị mấy câu giao tiếp nó cũng quan trọng nhưng mà không phải là quyết định. Chủ yếu là phải hóng cao độ trên TTVNOL này để xem các bác đi trước bị hỏi gì mà tủ Rồi nữa, lý do đi Đức thì nên làm cái cho nó độc, ko nên rập khuôn Sau đấy thì tập nói cho trôi chảy, nhưng tránh học thuộc. Em học cái định nghĩa Kinh tế vi mô, vĩ mô, rồi cả lạm phát, hệ thống tín dụng ngân hàng, tính thanh khoản từ wiki, lại còn học như đọc thơ nên vào đó nói như hát, bị mấy ông kia cười 
3. Phỏng vấn: Có 1 cái quan trọng là thời gian mình làm bài bị người phỏng vấn trước mình quyết định. Vì các bác ấy phỏng vấn xong người trước sẽ vào chỗ mình làm bài để thu bài mình và mời mình phỏng vấn. Nên các bác không nên quá cầu toàn, viết được gì cứ viết thôi, không nên quá tỉ mỉ. VÌ chưa biết sẽ bị thu bài lúc nào.
Khi vào phỏng vấn, cái nào theo bài thì cứ theo bài. Tuy nhiên em nghĩ là cứ nói theo cái riêng của mình thì hay nhất. lý do đi học của em thì em trình bày rất cá nhân: 1, Ba tôi đã từng học ở DDR những năm 76-81 nên tôi nghĩ Đức sehr gute. 2, tôi thích bóng đá Đức vì đá rất hết mình và ko chịu bỏ cuộc khi đang còn thời gian. 3, nước Đức có điều kiện học tốt 
Em cũng không câu giờ, cứ trả lời đầy đủ các câu hỏi, bài tập, giải thích những cái trong bài làm. Cái nào khó thì cũng không nói là tôi chưa học mà cứ nói tôi đã quên. Sau đó khi mà có thời gian trống thì tranh luận chút với họ về vấn đề lý thuyết và thực hành giữa giáo dục Đức và Việt. Nói chung thể hiện là mình có chính kiến, ko đề cao Đức quá mà cũng ko hạ thấp nước Mình, tự hào dân tộc mà nói chung, như bác @la_bat_vi đã nói, giám khảo không căng, mình việc gì phải thẳng, cứ bình tĩnh mà nói, theo hướng của mình. Như em, em nói về bản thân và quan niệm cuộc sống, việc học của em gần 10 phút, 2 bác giám khảo không hỏi câu nào ở giữa 
4. Chờ đợi: 3 ngày qua rất chán và quả thực dài các bác ạ , không như là mơ đâu bây giờ mới thoải mái được chút
|
- Khối D ngành báo chí
Trích:
From trungtm79
Em phỏng vấn tiếng Đức.
Mới đầu vào, có 2 bài tập :
1. Biết gì về bộ môn Văn và tiếng Anh ?
2. Chọn 1 trong 2 chủ đề, đi sâu phân tích : Blog/ Twitter !
Vào phỏng vấn :
- 1 vài câu kiểu giới thiệu bản thân.
- Viết 2 câu tiếng Anh theo yêu cầu.
- Làm 3 con tích phân.
- Sinh học gì ? Biết ADN k ?
- Báo chí ở Việt Nam k được viết về cái gì ? Ở Đức tình hình báo chí tn ?
Vậy thôi các bác ạ
|
- Ngành kinh tế
|